Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tại di tích Ngã ba Đồng Lộc

MAI ANH |

Hà Tĩnh -  Chiều 20.7, đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn dẫn đầu và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh và các thành viên trong đoàn đã dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc và Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và thành viên đoàn công tác đã kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã hiến trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do cho Tổ quốc.

Đoàn dâng hoa tại di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Mai Anh.
Đoàn dâng hoa tại di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Mai Anh

Sau lễ dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng chí Phan Văn Anh và các thành viên trong đoàn công tác đã trao phần quà trị giá 10 triệu đồng cho Ban quản lý di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng ủy quyền cho LĐLĐ Hà Tĩnh trao 2 suất quà, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho 2 gia đình thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Hà Tĩnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh thắp hương tại phần mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Mai Anh.
Đồng chí Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh thắp hương tại phần mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Mai Anh

Ngã ba Đồng Lộc là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng. Từ tháng 4 đến tháng 10 năm 1968, Ngã ba Đồng Lộc phải gánh chịu gần 50.000 quả bom các loại. Bình quân mỗi 1m2 đất nơi đây phải gánh chịu trên 3 quả bom, mặt đất bị biến dạng, đất đá bị cày đi xới lại, hố bom chồng lên hố bom.

Tại chiến trường Ngã ba Đồng Lộc lúc bấy giờ có nhiều lực lượng như: Bộ đội, Thanh niên xung phong, công nhân giao thông, công an, dân quân du kích…, số người chiến đấu và phục vụ chiến đấu thời điểm đông nhất lên tới 16.000 người.

Họ làm nhiệm vụ chiến đấu đánh trả máy bay địch, cảnh giới, giải tỏa giao thông, san lấp hố bom, phá bom nổ chậm, làm cọc tiêu dẫn đường, đảm bảo an toàn cho người và hàng hóa chi viện vào chiến trường miền Nam.

Đoàn trò chuyện, tặng quà cho cán bộ, nhân viên Ban Quản lý di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Mai Anh.
Đoàn trò chuyện, tặng quà cán bộ, nhân viên Ban Quản lý di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Mai Anh

Để giữ vững mạch máu giao thông từ Bắc vào Nam được thông suốt, hàng ngàn các chiến sĩ và nhân dân đã ngã xuống. Trong đó phải kể đến sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái TNXP thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội 55.

Trưa ngày 24.7.1968, 10 chị ra đường làm nhiệm vụ. Đến 16 giờ, trận bom thứ 15 trong ngày dội xuống Đồng Lộc, 1 quả bom đã nổ gần căn hầm chữ A, nơi 10 chị đang tránh bom, làm sập hầm và tất cả 10 chị đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

MAI ANH
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại di tích Ngã ba Đồng Lộc, Truông Bồn

TRẦN TUẤN - MINH KHUÊ |

HÀ TĨNH - Chiều 16.7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (ở thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Thủ tướng dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

TRẦN TUẤN |

Sáng 11.6, trong chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh, đoàn công tác Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.

Huyền thoại 10 cô gái thanh niên xung phong ở "toạ độ chết" Ngã ba Đồng Lộc

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Đi giữa Ngã ba Đồng Lộc những ngày này, có lẽ không ai có thể tưởng tượng ra được những gì đã xảy ra tại nơi đây - nơi được mệnh danh là "tọa độ chết". Nơi 1m2 đất phải hứng chịu 3 quả bom cày xới, nơi máu đỏ của biết bao chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi đã đổ xuống, để làm hồng lên hiện tại ngày hôm nay. Có biết bao nhiêu người đã đặt bút kể lại những câu chuyện về ngã ba Đồng Lộc, về 10 cô gái thanh niên xung phong, với cả những chuyện tâm linh thật khó lý giải.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại di tích Ngã ba Đồng Lộc, Truông Bồn

TRẦN TUẤN - MINH KHUÊ |

HÀ TĨNH - Chiều 16.7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (ở thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Thủ tướng dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

TRẦN TUẤN |

Sáng 11.6, trong chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh, đoàn công tác Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.

Huyền thoại 10 cô gái thanh niên xung phong ở "toạ độ chết" Ngã ba Đồng Lộc

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Đi giữa Ngã ba Đồng Lộc những ngày này, có lẽ không ai có thể tưởng tượng ra được những gì đã xảy ra tại nơi đây - nơi được mệnh danh là "tọa độ chết". Nơi 1m2 đất phải hứng chịu 3 quả bom cày xới, nơi máu đỏ của biết bao chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi đã đổ xuống, để làm hồng lên hiện tại ngày hôm nay. Có biết bao nhiêu người đã đặt bút kể lại những câu chuyện về ngã ba Đồng Lộc, về 10 cô gái thanh niên xung phong, với cả những chuyện tâm linh thật khó lý giải.