GIẢI THƯỞNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH LẦN THỨ III

Phó Chủ tịch CĐCS nhiều sáng kiến

QUẾ CHI |

Không chỉ là một Phó Chủ tịch CĐCS năng nổ, anh Nguyễn Văn Xuyên (SN 1984), kỹ sư đang làm việc tại Cty TNHH Vina Dokyoung (Bắc Giang) còn được biết đến là một người có nhiều sáng kiến mang lại lợi ích cho Cty.

Một trong những sáng kiến của anh là thiết bị quản lý thời gian sấy tự nhiên. Nhận thấy hạn chế của thiết bị cũ, anh đã tìm tòi, thiết kế thiết bị quản lý thời gian, tự động cảnh báo bằng khi đạt thời gian sấy tự nhiên. Nhờ đó, khi được đưa vào áp dụng thực tế sản xuất tại Cty, tỉ lệ lỗi đã giảm rất nhiều, tiết kiệm khoảng gần 40 triệu đồng/tháng sản xuất cho DN.

Anh còn có sáng kiến lập trình ứng dụng phục vụ quản lý tồn kho. Trước khi có sáng kiến của anh, báo cáo xuất, nhập, chuyển kho của nhiều bộ phận được quản lý bằng file excel riêng rẽ dẫn tới mỗi phiếu ít nhất phải nhập 2 lần gây lãng phí thời gian tới 1 giờ/người/ngày.

Trước bất cập này, anh đã cải tiến sử dụng cơ sở dữ liệu chung, quản lý bằng phần mềm ứng dụng, có phân quyền. Các phiếu xuất, nhập, chuyển kho chỉ phải nhập 1 lần, tiết kiệm thời gian 0,5 giờ/người/ngày.

Sáng kiến này còn giúp thống kê chi tiết hàng tồn trong từng bộ phận và hàng tồn kho của cả Cty nhanh hơn và chính xác nhất; đồng thời phát hiện được bộ phận nào thống kê chưa chính xác, kịp thời yêu cầu, thống kê, kiểm tra lại cho khớp số liệu tổng. Sáng kiến này đã được Cty áp dụng từ năm 2014 đến nay, tiết kiệm được khoảng 32 giờ nhân công mỗi ngày; mỗi tháng giúp Cty tiết kiệm được khoảng 30 triệu đồng.

Đây là 2 trong số những sáng kiến tiêu biểu của anh. Từ năm 2013-2017, anh có tổng cộng 5 đề tài với tổng số tiền làm lợi cho Cty là 400 triệu đồng. Trong 3 năm (2014, 2015, 2017), anh vinh dự đón nhận Bằng Lao động sáng tạo.

Nói về những sáng kiến này, anh Xuyên chia sẻ: “Xuất phát từ thực tế công việc, tôi đã tích cực tham gia nghiên cứu, đóng góp những sáng kiến nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng công việc. Những cải tiến này không chỉ được Ban Giám đốc đánh giá cao mà còn đoạt được những giải thưởng trong các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật. Hơn hết là được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm nhân công, chi phí, làm lợi cho DN hàng trăm triệu đồng”.

Anh Xuyên cũng luôn tích cực học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ với tinh thần: Học cấp trên, học đồng nghiệp và học chính công nhân của mình.

Không chỉ tự học, trong giai đoạn từ năm 2013 đến hết năm 2017, anh còn trực tiếp giúp đỡ, đào tạo cho rất nhiều CNLĐ, trong số đó có 18 người đã được thăng chức từ công nhân sản xuất lên thành tổ trưởng, 1 người lên quản lý sản xuất, 2 người lên chức trưởng ca. Ngoài ra, anh còn tận tình hướng dẫn công nhân viên trong Cty nâng cao trình độ tin học, ứng dụng tin học vào thực tế công việc.

Bên cạnh đó, với vai trò là Phó Chủ tịch CĐCS, từ năm 2011 đến nay, anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. CĐCS đã thường xuyên thăm hỏi kịp thời những đoàn viên ốm đau, tai nạn; thường xuyên quan tâm đời sống của từng đoàn viên CĐ cũng như toàn bộ công nhân trong Cty, qua đó phát hiện những hoàn cảnh khó khăn để kịp thời ủng hộ, giúp đỡ.

Anh đã cùng với Ban Chấp hành CĐ Cty tổ chức hội nghị NLĐ, giải đáp các ý kiến của đoàn viên CĐ; tổ chức thương lượng, ký và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT, đồng thời chủ động cùng Ban Chấp hành CĐ tổ phát động, vận động công nhân trong Cty thi đua lao động sản xuất, cải tiến, sáng tạo.

QUẾ CHI
TIN LIÊN QUAN

Dược sĩ 3 năm 6 sáng kiến

LỤC TÙNG |

Tốt nghiệp dược sĩ Đại học Y dược Cần Thơ năm 2009, Huỳnh Hoàng Hà (ảnh) về công tác tại Cty CP Dược phẩm An Giang (Agimexpharm). Tại đây anh lại bén duyên với sáng chế thiết bị ngành cơ khí.

Những sáng kiến làm cho đường phố sạch đẹp hơn

KỲ QUAN |

Là công nhân vệ sinh, hằng ngày theo xe đi thu gom rác, đi rút hầm cầu, anh trăn trở trước việc nước ép rác, nước hầm cầu rò rỉ xuống đường, làm mất vệ sinh đường phố. Từ đó, anh đã có nhiều sáng kiến giúp việc thu gom rác, rút hầm cầu thuận tiện hơn, sạch sẽ hơn.

Nỗ lực sáng tạo để không bị thụt lùi

HƯNG THƠ |

Năm 2004, sau khi tốt nghiệp trung cấp điện, anh Lê Hoài Vũ (SN 1981, trú tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) xin vào làm công nhân cơ điện ở Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa (thuộc Cty CP TCty thương mại Quảng Trị). 

Bị giữ xe vì vi phạm nồng độ cồn, chủ xe la hét, đập phá xe

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Truyền thông quốc tế dành lời khen cho U20 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Màn thể hiện ấn tượng của U20 Việt Nam trước hai đối thủ được đánh giá cao hơn là U20 Australia và U20 Qatar đã thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Giờ thứ 9: Bạn gái của bố tôi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Không hiểu sao tôi vẫn không bỏ được thói quen dõi mắt xuống đường từ ô cửa sổ phòng làm việc mỗi khi hết giờ làm, tôi cũng bỗng thót tim và ngoái lại tìm kiếm khi nghe thấy giọng nói, nụ cười giống với giọng cô ta. Tôi không biết cảm xúc của mình có phải là tình yêu tôi dành cho cô ta không. Nhưng trong lòng tôi như có một khoảng trống vắng lặng, đơn côi.

Quảng Nam khởi tố thêm một phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Hoàng Bin |

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 92-02D ở Quảng Nam đã có nhiều sai phạm.

Nhà máy xử lý rác lớn nhất Cần Thơ bảo trì, thành phố thừa 150 tấn rác/ngày

Tạ Quang |

Cần Thơ - Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB (Nhà máy xử lý rác EB) sẽ dừng vận hành từ 30 - 45 ngày để kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, bắt đầu từ ngày 1.4.2023. Thời gian này, nhà máy xử lý rác chỉ tiếp nhận khoảng 400 tấn/ngày, dẫn đến việc dôi dư hơn 150 tấn/ngày.

Dược sĩ 3 năm 6 sáng kiến

LỤC TÙNG |

Tốt nghiệp dược sĩ Đại học Y dược Cần Thơ năm 2009, Huỳnh Hoàng Hà (ảnh) về công tác tại Cty CP Dược phẩm An Giang (Agimexpharm). Tại đây anh lại bén duyên với sáng chế thiết bị ngành cơ khí.

Những sáng kiến làm cho đường phố sạch đẹp hơn

KỲ QUAN |

Là công nhân vệ sinh, hằng ngày theo xe đi thu gom rác, đi rút hầm cầu, anh trăn trở trước việc nước ép rác, nước hầm cầu rò rỉ xuống đường, làm mất vệ sinh đường phố. Từ đó, anh đã có nhiều sáng kiến giúp việc thu gom rác, rút hầm cầu thuận tiện hơn, sạch sẽ hơn.

Nỗ lực sáng tạo để không bị thụt lùi

HƯNG THƠ |

Năm 2004, sau khi tốt nghiệp trung cấp điện, anh Lê Hoài Vũ (SN 1981, trú tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) xin vào làm công nhân cơ điện ở Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa (thuộc Cty CP TCty thương mại Quảng Trị).