Nữ nhân viên y tế, chỉ mơ món quà đoàn viên

THUỲ TRANG |

Cận kề ngày 20.10, thấy nhiều gia đình hẹn hò nhau đi ăn tối, chồng tặng quà và hoa cho vợ, nhưng với nhiều nhân viên y tế, những món quà ấy đều xa xỉ. Chị Thái Thị Kim Ánh – Khoa Xét nghiệm, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà nói: “Cả năm nay, gia đình tôi gặp nhau chỉ đếm từng giờ, từng phút. 20.10 hay bất kể là trong mơ cũng chỉ mong được đoàn viên đủ vợ, đủ chồng, để dành thời gian cho con”.

Đến giữa tháng 10, dịch bệnh COVID-19 tại TP.Đà Nẵng đã cơ bản được kiểm soát. Các hoạt động kinh tế, xã hội gần như được khôi phục và người dân chuyển sang trạng thái bình thường mới. Nhưng, hàng vạn gia đình nhân viên y tế, cán bộ chiến sĩ, công an… vẫn đang phải chia ly vì nhiệm vụ.

Gia đình chị Kim Ánh là một trong những trường hợp đó. Là nhân viên y tế, chị Ánh đã xa nhà 3 tháng liền, góp sức cùng tuyến đầu dập dịch cho thành phố, vậy nhưng khi được về nhà rồi thì chồng chị - một cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông quận Ngũ Hành Sơn vẫn phải tất bật với những ca trực ở cửa ngõ thành phố.

 
Chị Ánh xa nhà 3 tháng khi bước lên tuyến đầu chống dịch cho thành phố. Ảnh: TT

“Ngoài làm giờ hành chính ra, anh còn phải trực 2 ca ở chốt. Thời gian nghỉ ngơi tầm 2 đến 3 giờ đồng hồ cũng chỉ kịp chạy về cơ quan, tắm rửa, ăn uống rồi tranh thủ ngủ để lại làm việc nên cả tuần anh mới về nhà được một lần. Có lúc nhớ cơm nhà quá, anh cũng tạt về được 1 tiếng, ôm con rồi đi” – chị Ánh kể.

Trước đó, từ năm 2020 đến nay, chị Ánh đã nhiều lần phải xa gia đình để bước lên tuyến đầu khi con còn chưa tròn 1 tuổi. Nhiều nhân viên y tế như chị Ánh buộc phải cắt sữa vì quá bận, vì cách ly với gia đình.

“Chẳng riêng gì tôi, nhiều chị em xa con, phải chủ động cắt sữa rồi bị đau tức, phải uống thuốc. Cũng chẳng biết phải nói với ai, cố gắng chịu đựng mà đi làm việc” – chị Ánh kể.

Những lúc sữa căng ngực, đau tức vì cắt sữa hay gặp những đứa trẻ xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm trạc tuổi con mình, nước mắt những người mẹ lại rơi. Họ không kìm lòng được trước nỗi nhớ nhà, nhớ con.

Giờ thì thành phố bình yên rồi nhưng chồng vẫn phải trực chốt đêm ngày. Vợ chồng chị Ánh hay đùa nhau là, em đã giúp thành phố bình yên, còn anh đi giữ sự bình yên ấy cho thành phố.

 
 
Hình ảnh những nữ nhân viên y tế trong công tác chống dịch tại Đà Nẵng. Ảnh: TT

Cậu con trai nay đã hơn 2 tuổi của chị Ánh giờ đây bám cứng mẹ. Cậu bé sợ rằng mỗi ngày mẹ đi làm rồi sẽ có thể phải vài tháng nữa mới về. Chị Ánh cười nói, mà có khi cũng có thể như vậy thật, vì mỗi lần đi chống dịch chẳng bao giờ được biết trước thời gian hay sự khốc liệt của nó ra sao.

Vậy mới thấy, sự hy sinh của những người phụ nữ là những nhân viên y tế trong đại dịch COVID-19 không chỉ là mồ hôi, nước mắt dành cho công việc, cho người bệnh mà họ còn phải gạt đi tình riêng, chôn sâu nỗi nhớ nhà, nhớ con để lên tuyến đầu.

Khó khăn, vất vả, vậy nhưng chưa bao giờ chị Ánh và nhiều đồng nghiệp muốn từ bỏ công việc của mình. Vì với họ, chống dịch không chỉ vì cộng đồng mà chính là bảo vệ gia đình của mình.

Hỏi chị Ánh về món quà ngày 20.10 sắp đến, người phụ nữ ấy chỉ khao khát sự đoàn viên. “Mong có một ngày, vợ chồng, con cái được bên nhau trọn vẹn, cùng ăn bữa cơm không vội vã. Con được có ba có mẹ bên cạnh mà không phải thấp thỏm lo lắng sẽ rời xa” – nói vậy nhưng đôi mắt chị Ánh lại nhìn xa xăm, như thể món quà ấy với gia đình chị bây giờ vẫn còn là một ước mơ chưa thể thành hiện thực.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Thêm 20 nhân viên y tế Đà Nẵng tiếp tục chi viện cho TPHCM

THUỲ TRANG |

Sáng 12.10, Bệnh viện 199 – Bộ Công an tại TP.Đà Nẵng đã tiễn đoàn chi viện lần 3 của với 20 nhân viên y tế cho cho TPHCM.

Công đoàn thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nhân viên y tế qua đời

THU HÀ |

Công đoàn ngành Y tế Nghệ An, Công đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An tặng quà và trao tặng sổ tiết kiệm cho hai người con của nữ cán bộ ngành y vừa qua đời.

Bắt 2 nhân viên y tế ở TPHCM tuồn thuốc trị COVID-19 ra ngoài bán

Huân Cao |

Lợi dụng vị trí là nhân viên quản lý kho dược, đối tượng đã lấy thuốc kháng virus cấp phát miễn phí, để tuồn ra bên ngoài, bán cho người có nhu cầu và thu lợi bất chính.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Thêm 20 nhân viên y tế Đà Nẵng tiếp tục chi viện cho TPHCM

THUỲ TRANG |

Sáng 12.10, Bệnh viện 199 – Bộ Công an tại TP.Đà Nẵng đã tiễn đoàn chi viện lần 3 của với 20 nhân viên y tế cho cho TPHCM.

Công đoàn thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nhân viên y tế qua đời

THU HÀ |

Công đoàn ngành Y tế Nghệ An, Công đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An tặng quà và trao tặng sổ tiết kiệm cho hai người con của nữ cán bộ ngành y vừa qua đời.

Bắt 2 nhân viên y tế ở TPHCM tuồn thuốc trị COVID-19 ra ngoài bán

Huân Cao |

Lợi dụng vị trí là nhân viên quản lý kho dược, đối tượng đã lấy thuốc kháng virus cấp phát miễn phí, để tuồn ra bên ngoài, bán cho người có nhu cầu và thu lợi bất chính.