Nữ lao công bị cuốn vào gầm xe INNOVA: Đêm đi quét đường, sáng rửa bát thuê

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Hà Nội - Nghe tin T bị chiếc xe INNOVA đâm cuốn vào gầm, anh chị em đồng nghiệp rơi nước mắt vì thương. Nhưng cùng cảnh nghèo, mỗi người chỉ góp được 100 ngàn đồng, cả tổ góp được triệu rưỡi lo thuốc men cho chị. "Giờ ai cũng mong công an sớm tìm ra người gây tai nạn để chịu trách nhiệm, nếu không hoàn cảnh của T khổ lắm"...

Chuyến rác cuối trong đêm

Gần 12h đêm 15.12, đang hối hả dọn những đống rác cuối cùng trong ngày thì nữ công nhân môi trường Nguyễn Thị T. bị một chiếc xe ô tô INNOVA màu bạc di chuyển nhanh tông vào ở đoạn vỉa hè trên đường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng).

Cú đâm khiến nữ công nhân cuốn vào gầm xe. Đến đê Nguyễn Khoái, chị T. bị văng ra vỉa hè trong tình trạng nguy kịch, chiếc xe tiếp tục bỏ chạy. Ngay sau đó, nữ lao công được người dân đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu.

Nữ công nhân Nguyễn Thị T (SN 1987, trú tại ở đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng) là công nhân môi trường Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (chi nhánh Hai Bà Trưng).

Có mặt tại hiện trường thời điểm đó, bà Hoàng Thị Kim Dung (51 tuổi, tổ trưởng tổ môi trường 11, thuộc P.Thanh Lương, Q.Hai Bà Trưng) vẫn chưa quên giây phút kinh hoàng.

Chiếc ôtô INNOVA đâm vào và kéo lê công nhân T. trên đường đã được camera của người dân ghi lại. Video: Bạn đọc cung cấp.

“Lúc đó cuối ca rồi. Tôi bỗng nghe tiếng động lớn đằng xa, sau đó thấy chiếc ôtô lạng lách rồi phóng đi luôn. Lúc đến hiện trường thì tôi thấy T. nằm bất động trên vỉa hè, máu vùng đầu chảy nhiều, quần áo ướt sũng, trên đầu vẫn đội lưỡi trai màu đen…”, bà Dung kể lại với phóng viên Báo Lao Động sáng 19.12.

Sau đó, bà Dung đã gọi anh chị em công nhân môi trường đến hỗ trợ, rồi gọi công an và cấp cứu đến hiện trường, thông báo cho gia đình nữ công nhân.

Là người quản lý trực tiếp chị T., bà Dung cho biết, hoàn cảnh gia đình chị T. khó khăn, chồng làm nghề chạy xe nhưng công việc bấp bênh, lại có 2 con nhỏ đang tuổi ăn học.

Tuy vậy, T. làm việc rất chăm chỉ, tận tình, hoàn thành công việc được giao. Sau khi đi làm ca đêm sáng lại tranh thủ đi rửa bát thuê, để có tiền lo cho gia đình. Đi làm lao công vất vả vậy nhưng lương cũng chỉ được hơn 5 triệu đồng/tháng, đêm hôm rét mướt, đi làm hết tháng là hết tiền, ngày nào cũng tiếp xúc với rác.

“Trong lúc đi làm mà T. bị tai nạn như vậy, chị em đồng nghiệp ai cũng rớt nước mắt vì thương. Tôi cũng vận động chị em trong tổ góp sức động viên mà thú thực cùng đi làm lao công nên cũng không ai có nhiều, mỗi người chỉ được 100.000 đồng, mà tổ có 15 người cũng chỉ được triệu rưỡi, vận động hơn cũng không có. Tôi mong sẽ tìm ra được người tài xế để họ chịu trách nhiệm với T. chứ không sẽ khổ lắm”, bà Dung cho biết.

Chưa qua cơn nguy kịch

Sáng 19.12, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Hường (44 tuổi, chị chồng chị T.) cho biết, nữ lao công Nguyễn Thị T. được đưa vào bệnh viện Thanh Nhàn trong tình trạng gãy xương gò má phải, chấn thương sọ não, chảy máu trong, phần đốt sống cổ không cử động được. Hiện, đã qua gần 3 ngày, nhưng nữ công nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu.

“Sau hôm tai nạn, T. vẫn ăn được sữa, đêm hôm kia sốt, bác sĩ đã xử lý rồi. Hôm qua có vẻ tỉnh táo hơn, nhưng sáng nay cho ăn sữa lại nôn ra hết và bị đi ngoài. Bác sĩ chẩn đoán T. chưa ở mức độ an toàn, vẫn còn rất nguy hiểm và đang phải theo dõi. Ngày nào cũng phải chụp cắt lớp để kiểm tra máu tụ có phình ra không, nếu máu tụ phình ra thì phải mổ để hút máu ra”, bà Hường nói.

 
Công nhân Nguyễn Thị T. vẫn đang trong tình trạng nguy kịch sau vụ tai nạn vào ngày 15.12. 

Hiện tại, có bà Hường và anh Nguyễn Long (SN 1979, chồng chị T.) đang ở viện để thay nhau chăm nom nữ lao công.

Theo đại diện gia đình, cũng trong những ngày qua, đã có nhiều đoàn bao gồm Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức, Công đoàn của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (chi nhánh Hai Bà Trưng) và bạn bè, người thân của chị T. điện thoại thăm hỏi, động viên gia đình về sự cố đáng tiếc.

Khi nghe tin chị T. bị tai nạn, bố và em trai của chị T. từ huyện Sóc Sơn đã xuống bệnh viện Thanh Nhàn. Nhưng do tình hình dịch bệnh phức tạp, bệnh viện hạn chế người ra vào nên người thân chỉ được ở bên ngoài, còn thông tin chủ yếu được trao đổi qua điện thoại.

Truy tìm tài xế gây tai nạn

Chỉ huy Đội CSGT số 4 (thuộc Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang trích xuất camera truy tìm phương tiện, tài xế gây tai nạn đối với công nhân Nguyễn Thị T.  để xử lý theo quy định.

Trần Tuấn - Hữu Chánh
TIN LIÊN QUAN

Truy tìm tài xế ôtô tông xe vào nữ lao công

Quang Việt |

Hà Nội - Cơ quan chức năng đang rà soát camera, tìm nhân chứng biết việc nữ lao công bị ôtô tông trúng, cuốn vào gầm xe... gây thương tích nặng.

Đã bắt 2 nghi phạm cướp xe máy của nữ công nhân môi trường ở Hà Nội

Việt Dũng |

Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bắt 2 trong số thanh niên tham gia cướp xe máy của nữ công nhân môi trường.

Trao hỗ trợ công nhân môi trường bị cướp khi đang thu gom rác

Linh Nguyên |

Sáng 4.8, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã đến thăm, trao hỗ trợ cho 3 công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội bị cướp xe máy trong lúc đang thực hiện thu gom rác; bị mất xe máy trong lúc đang làm việc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Truy tìm tài xế ôtô tông xe vào nữ lao công

Quang Việt |

Hà Nội - Cơ quan chức năng đang rà soát camera, tìm nhân chứng biết việc nữ lao công bị ôtô tông trúng, cuốn vào gầm xe... gây thương tích nặng.

Đã bắt 2 nghi phạm cướp xe máy của nữ công nhân môi trường ở Hà Nội

Việt Dũng |

Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bắt 2 trong số thanh niên tham gia cướp xe máy của nữ công nhân môi trường.

Trao hỗ trợ công nhân môi trường bị cướp khi đang thu gom rác

Linh Nguyên |

Sáng 4.8, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã đến thăm, trao hỗ trợ cho 3 công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội bị cướp xe máy trong lúc đang thực hiện thu gom rác; bị mất xe máy trong lúc đang làm việc.