Nữ công nhân “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”

LƯƠNG HẠNH |

Hơn 10 năm hiến máu nhân đạo, tham gia đỡ đầu làng trẻ SOS, đăng ký hiến mô tạng... - việc thiện nguyện chị Huỳnh Thị Mỹ An (SN 1975, Đội phó đội dịch vụ khách hàng, Công ty Điện Lực Thanh Trì, Hà Nội) cùng gia đình của mình làm suốt nhiều năm nay. Để làm được những việc ấy, chị An luôn tâm niệm, phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

10 năm, tham gia hiến máu 49 lần

Năm 2010, bố đẻ chị An nằm viện phải cần đến một lượng máu lớn để phẫu thuật. Chị An vội xét nghiệm xem máu mình có thể hiến cho bố được không. Nhưng kết quả chỉ có em trai chị có thể hiến máu cho bố. Kể từ khi ấy, chị thấm thía tầm quan trọng và ý nghĩa của việc này, sau đó chị âm thầm tham gia đều đặn suốt hơn 10 năm. Tính đến nay, chị An đã tham gia hiến máu 49 lần.

Khi phải cùng người thân trải qua cảm giác sinh - tử, cũng là lúc chị An đồng cảm với nỗi đau của các gia đình giống mình. Cùng năm 2019, chị đăng ký hiến mô tạng tại Trung tâm điều phối ghép mô tạng Quốc gia.

Chị An tâm sự: “Tôi là người theo đạo Phật. Tôi thường xuyên nghe các bài giảng về đạo Phật. Càng nghe tôi lại càng thấm thía. Trên đời này, mất đi rồi sẽ hóa vào hư vô. Nếu sự ra đi của người này lại là sự tái sinh của người khác thì tại sao mình không làm?”.

Việc hiến máu nhân đạo, việc đăng ký hiến tạng chị An đều “giấu” gia đình, đồng nghiệp để thực hiện. “Giấu” ở đây là vì chị không muốn khoe khoang việc mình làm.

Trước đây, mỗi khi biết chị tham gia hiến máu, nhiều người ái ngại lo sức khỏe, lo máu của mình có được sử dụng vào mục đích tốt đẹp không… Tới thời điểm hiện tại, chị An cảm thấy rất vui vì mỗi lần chia sẻ về thông tin hiến máu thì nhiều đồng nghiệp, bạn bè nhắn nhủ sẽ cùng tham gia.

Gia đình công nhân tiêu biểu giai đoạn 2016-2020

Cháu Nguyễn Quang Huy (SN 2002), con trai cả của chị An hiện đang là sinh viên năm nhất trường Đại học Bách khoa Hà Nội, bắt đầu hiến máu khi vừa tròn 18 tuổi, là thành viên của đội “Thanh niên tình nguyện vận động hiến máu Bách Khoa”.

Tổng số lần hiến máu nhân đạo của 3 thành viên trong gia đình chị An là 72 lần. Sau mỗi một lần hiến máu, gia đình chị An đều có ý thức rèn luyện, giữ gìn sức khỏe để tham gia hiến máu lâu dài. Bản thân chị An luôn tự nhủ là “người bệnh cần máu mình còn tiếp tục hiến máu”.

Gia đình chị An thường xuyên cùng nhau các hoạt động trải nghiệm tại các vùng miền trong đó có những vùng đặc biệt khó khăn ở Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Giang… để các thành viên nhất là các con tích lũy nhiều hơn kinh nghiệm cuộc sống và nuôi dưỡng tình yêu thương. Từ năm 2014 đến nay, gia đình chị đã tham gia đỡ đầu dài hạn trẻ em thiệt thòi tại làng trẻ SOS Việt Nam.

Để làm được tất cả những việc thiện nguyện, giúp ích cho đời ấy, chị An chỉ có một tâm niệm duy nhất: “Sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình”...

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Nữ công nhân sinh con giữa tâm dịch Bắc Giang, được chủ trọ đỡ đẻ

Vân Trường |

Có dấu hiệu chuyển dạ sinh con khi đang ở trọ trong khu vực giãn cách xã hội, nữ công nhân tại Bắc Giang được chủ trọ đỡ đẻ giúp trước khi xe cấp cứu đến.

Nữ công nhân mong muốn được tiêm vaccine phòng COVID-19

Lương Hạnh |

Chị Nguyễn Thị Thắm (quê ở Bắc Giang) - hiện đang là công nhân Công ty Hoya Glass Disk (Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội) - chia sẻ mong muốn được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Nữ công nhân đầu tiên ủng hộ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo"

Việt Lâm |

Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khi biết Báo Lao Động triển khai chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” với mục tiêu là để người lao động được tiếp cận nguồn vaccine nhanh nhất, chị Nguyễn Thị Nhị - công nhân Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam (Sóc Sơn, Hà Nội) đã rất đồng tình và tham gia ủng hộ Chương trình.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nữ công nhân sinh con giữa tâm dịch Bắc Giang, được chủ trọ đỡ đẻ

Vân Trường |

Có dấu hiệu chuyển dạ sinh con khi đang ở trọ trong khu vực giãn cách xã hội, nữ công nhân tại Bắc Giang được chủ trọ đỡ đẻ giúp trước khi xe cấp cứu đến.

Nữ công nhân mong muốn được tiêm vaccine phòng COVID-19

Lương Hạnh |

Chị Nguyễn Thị Thắm (quê ở Bắc Giang) - hiện đang là công nhân Công ty Hoya Glass Disk (Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội) - chia sẻ mong muốn được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Nữ công nhân đầu tiên ủng hộ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo"

Việt Lâm |

Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khi biết Báo Lao Động triển khai chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” với mục tiêu là để người lao động được tiếp cận nguồn vaccine nhanh nhất, chị Nguyễn Thị Nhị - công nhân Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam (Sóc Sơn, Hà Nội) đã rất đồng tình và tham gia ủng hộ Chương trình.