"Tôi sợ cảnh mất việc giữa chừng" - đó là nỗi lo chung của nhiều công nhân, người lao động miền Tây khi rời quê lên thành phố làm việc trong những ngày đầu năm 2023. Chia sẻ với chúng tôi, những người xa xứ cho biết một mặt họ lạc quan hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với bản thân và gia đình, song ai cũng canh cánh nỗi lo vì khó khăn của doanh nghiệp có thể khiến họ mất việc bất cứ lúc nào.
"Câu chuyện nhiều công nhân mất việc vào cuối năm 2022 có lẽ ai cũng biết nhưng chỉ những người lao động xa quê như chúng tôi thì mới hiểu ám ảnh đó là như thế nào. Chúng tôi có thể sẽ bơ vơ giữa chừng ở đất khách, dù tôi biết doanh nghiệp cũng đang đau đầu" - anh Lê Minh Phúc (công nhân quê ở Kiên Giang) chia sẻ.
13 năm rời Kiên Giang đến làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng 2022 là năm đầu tiên công nhân bấp bênh vì nỗi lo việc làm. Khó khăn của công ty đã trực tiếp ảnh hưởng đến giờ làm và tiền lương của anh.
Có thời điểm anh nghỉ đến 2 - 3 ngày/tuần, lương tháng chỉ dao động 5 - 6 triệu, trong khi trước đó có tăng ca là 11 triệu/tháng. Chính vì thế, dịp Tết Nguyên đán 2023 vừa qua của gia đình anh tại quê nhà cũng không mấy đủ đầy, anh Phúc đã phải cân nhắc kỹ chi tiêu và sắm sửa.
Còn đến thời điểm hiện tại, khi trải qua 3 ngày làm việc đầu năm 2023, anh Phúc đã bắt nhịp với công việc sau Tết, các đơn hàng cũng đều đặn khiến mọi người có tâm lý phấn khởi. Anh hy vọng sẽ đạt được năng suất và lương, thưởng cao trong năm nay.
Tương tự anh Phúc, anh Nguyễn Tuấn Cường (Kiên Giang) đang làm việc tại Công ty TNHH mút xốp Hải Lâm, Bình Dương cho biết, những ngày đầu năm 2023 khi trở lại thành phố làm việc anh cũng có bất an, nhất là sau Tết khi vật giá đều leo thang đột biến. Song, để trang trải cuộc sống gia đình, anh vẫn quyết tâm xa quê để kiếm thu nhập khấm khá, dư dả cho gia đình.
"Gia đình cũng hơn chục năm bươn chải tại Bình Dương nên cay đắng ngọt bùi đều nếm đủ. Biết là giá cả thị trường sẽ biến động nên tôi sẽ cố gắng làm việc để lo cho nhà hết sức có thể." - anh Cường nói.
"Chỉ mong sau năm nay, doanh nghiệp làm ăn khấm khá, doanh nghiệp có tiền, mình cũng có việc, chứ nếu cứ để khó khăn chồng chất như năm vừa rồi thì chắc chúng tôi khó mà bám nổi ở thành phố.
Còn chuyện giá cả lên cao thì ở đâu cũng có nhưng chúng tôi mong rằng nó chỉ tăng ở mức nào đó tạm chấp nhận được. Bằng không, rơi vào cảnh làm còn không đủ ăn thì cả nhà khổ hơn khi ở dưới quê" - anh Lâm Vương (Sóc Trăng), công nhân tại một công ty giày da ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.