Nhóm lao động thất nghiệp, ngủ gầm cầu ở Hà Nội hiện giờ sống ra sao?

Tùng Giang |

Sau quãng thời gian sống trong điều kiện vô cùng khó khăn, nhóm lao động thất nghiệp ngủ gầm cầu ở Hà Nội, phải bán điện thoại để mua cơm đã có chỗ ăn ở miễn phí.

Ngày 15.8, trong căn nhà lợp tạm bằng các tấm tôn trên địa bàn phường Hà Cầu (quận Hà Đông, Hà Nội), anh Hoàng Văn Cương (31 tuổi, quê huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) cùng 6 người trong nhóm lao động tự do mất việc làm, phải sống ở dưới gầm cầu Vành đai 3 trước đó đã bắt đầu có những ngày sinh hoạt bình thường như bao gia đình khác.

Nhóm lao động thất nghiệp, ngủ gầm cầu Vành đai 3 đã có nơi ở mới. Ảnh: TG
Nhóm lao động thất nghiệp, ngủ gầm cầu Vành đai 3 đã có nơi ở mới. Ảnh: TG

Theo anh Cương, nhờ tình thương của một số nhà hảo tâm, sau khi được đưa đi xét nghiệm COVID-19 và có kết quả âm tính, cả nhóm đã được đưa về khu nhà ở phường Hà Cầu ăn ngủ nghỉ miễn phí cho tới khi Hà Nội hết giãn cách xã hội. Tất cả được sắp xếp chỗ ăn, chỗ ở sạch sẽ và thoáng mát.

Anh Hoàng Văn Cương vui sướng sau khi có chỗ ở mới sạch sẽ, khang trang hơn.

"Buổi tối chúng tôi cũng được các anh chị giúp đỡ nấu cơm với đầy đủ thịt, cá, rau xanh đảm bảo dinh dưỡng. Đã lâu rồi tôi mới được ăn bữa cơm ngon, ngủ một đêm trọn giấc đến như vậy", anh Cương chia sẻ.

Còn anh Trương Văn Huy (24 tuổi, quê huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) vẫn chưa quên được những đêm dài trằn trọc với cái bụng đói và bị muỗi đốt dưới gầm cầu.

Huy từng làm nhân viên tại nhà hàng trên phố Phó Đức Chính, quận Ba Đình. Nhà hàng đóng cửa, Huy dọn hành lý ra Bến xe Nước Ngầm nhưng lúc này nhà xe đã dừng hoạt động. Cậu thuê nhà nghỉ trong ngõ gần bến xe ở ít ngày chờ đợi ngày về quê. Hằng ngày, Huy xin cơm từ các chốt kiểm soát ăn qua bữa nhưng cũng không trụ được lâu vì tiền đã cạn.

Trương Văn Huy từng lang thang tại nhiều chốt kiểm soát và khu vực các bến xe để xin cơm.

Không tiền cũng không xe, Huy đành ở lại quanh khu vực các bến xe xin cơm từ thiện sống qua ngày.

"Mình xin cơm từ thiện ăn rồi ngủ ở gầm cầu. Trong lúc ngủ, mình bị lấy mất sạch va li quần áo cùng điện thoại trong người. Nếu ai hỏi mình nhớ nhất khoảnh khắc nào lúc khó khăn trong thời gian qua, thì chắc chắn nó là những đêm oi bức và muỗi dày đặc trong các lùm cây dưới gầm cầu", Huy kể.

Chị Nguyễn Thị Ánh Phượng, là chủ nhà trực tiếp giúp đỡ nhóm lao động mất thu nhập trên chia sẻ, sau khi nắm được thông tin trên mạng xã hội, chị đã vô cùng đồng cảm và tìm cách liên lạc với bạn bè cùng giúp đỡ những hoàn cảnh này.

"Tôi sẽ xin phường làm tạm trú cho mọi người. Bên cạnh đó, cam kết mọi người ở yên một chỗ, không được đi đâu ra khỏi khu vực để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ngoài ra, từ giờ mọi người cũng sẽ không phải lo chỗ ăn, chỗ ở nữa trong thời gian khó khăn này nữa", chị Phượng khẳng định.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, thời gian gần đây, kể từ khi từ ngày Hà Nội thực hiện giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, gầm cầu đường Vành đai 3 (đoạn đối diện bến xe Mỹ Đình) trở thành “nhà” của nhiều lao động tự do mất việc làm. Họ đa phần là người dân tộc đến từ các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Điện Biên, Tuyên Quang hay Nghệ An.

Gầm cầu Vành đai 3 (khu vực bến xe Mỹ Đình). Ảnh: TG
Gầm cầu Vành đai 3 (khu vực bến xe Mỹ Đình). Ảnh: TG

Rơi vào hoàn cảnh éo le, nhiều người trong nhóm phải bán điện thoại đổi lấy cơm ăn hằng ngày. Thậm chí trong lúc ngủ, mọi người cũng bị các đối tượng trộm cắp lấy mất đồ đạc, tài sản.

Theo lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Nam Từ Liêm, nhóm lao động trên mới xuất hiện trên địa bàn. Họ là lao động tại các công trường trên địa bàn quận, di chuyển về bến xe Mỹ Đình để về quê. Tuy nhiên, do đang giãn cách xã hội nên xe khách không vận chuyển, do vậy nhiều người phải vạ vật quanh bến xe.

Lực lượng chức năng phường Mỹ Đình 2 đã kết hợp cùng một số đơn vị thiện nguyện quan tâm, tặng quà động viên, sắp xếp chỗ ăn ở miễn phí trong thời gian giãn cách xã hội đối với các trường hợp này.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Xe chuyên dụng tiêm và xét nghiệm COVID-19 lưu động đầu tiên của Hà Nội

Hà Phương - Tùng Giang |

Hà Nội vừa tiếp nhận 1 ôtô chuyên dụng tiêm vaccine và xét nghiệm COVID-19 lưu động trong thời gian tới.

Lao động thất nghiệp ngủ gầm cầu, phải bán điện thoại để mua cơm ở Hà Nội

Tùng Giang |

Từ ngày Hà Nội giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều người lao động bị mất việc làm, không có tiền và không thể về quê. Họ phải sống vất vưởng nhiều nơi, thậm chí dưới gầm cầu đường Vành đai 3, đối diện bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm).

Quận Đống Đa cách ly y tế 7.550 nhân khẩu tại 5 phường có dịch

Tùng Giang |

Quận Đống Đa (Hà Nội) vừa thành lập vùng cách ly y tế với tổng số dân là 7.550 nhân khẩu tại 5 phường có dịch.

Di cung hoán số của “thầy” bắt ma Cao Anh chỉ là tà thuyết

NHÓM PV |

Trao đổi với Lao Động về các hoạt động thu tiền làm lễ di cung hoán số, trục vong và bắt ma, giải âm binh diễn ra rầm rộ trong suốt thời gian qua tại Linh Quang Điện của người đàn ông tự xưng là “thầy” Cao Anh, thầy Thích Nhật Từ - Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM - khẳng định: Đây chỉ là tà thuyết.

Vắng người thuê, nhiều tiệm trả mặt bằng, shophouse tại khu đô thị ế ẩm

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Những căn shophouse, nhà phố từng được ví như “gà đẻ trứng vàng” với lợi ích kép vừa có thể ở, vừa kinh doanh hoặc cho thuê mặt bằng vốn được giới đầu tư rất ưa chuộng. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, dù các hoạt động kinh doanh đã hồi phục trở lại, nhưng tại một số khu đô thị, khu dân cư tại TPHCM nhà phố thương mại vẫn rơi vào cảnh bỏ không, ế ẩm.

35 năm sự kiện Gạc Ma: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động luôn động viên kịp thời

Hoàng Văn Minh |

Đà Nẵng - Ông Lê Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa Đà Nẵng nói, nhiều năm nay, Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động luôn có những động viên, tri ân… kịp thời đến thân nhân gia đình những liệt sĩ Gạc Ma.

Thông điệp của ông Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier tiếp tục trộn lẫn đội hình tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam và áp dụng chung một giáo án trên cùng một sân tập.

Bộ Y tế: Khắc phục bằng được vấn đề thiếu thuốc, trang thiết bị y tế

Thùy Linh |

"Dù khó khăn thế nào cũng phải khắc phục bằng được, không để thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế. Có thể thiếu thuốc này nhưng có thuốc khác thay thế hoặc thiếu trang thiết bị này thì có loại khác"- Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nói. 

Xe chuyên dụng tiêm và xét nghiệm COVID-19 lưu động đầu tiên của Hà Nội

Hà Phương - Tùng Giang |

Hà Nội vừa tiếp nhận 1 ôtô chuyên dụng tiêm vaccine và xét nghiệm COVID-19 lưu động trong thời gian tới.

Lao động thất nghiệp ngủ gầm cầu, phải bán điện thoại để mua cơm ở Hà Nội

Tùng Giang |

Từ ngày Hà Nội giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều người lao động bị mất việc làm, không có tiền và không thể về quê. Họ phải sống vất vưởng nhiều nơi, thậm chí dưới gầm cầu đường Vành đai 3, đối diện bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm).

Quận Đống Đa cách ly y tế 7.550 nhân khẩu tại 5 phường có dịch

Tùng Giang |

Quận Đống Đa (Hà Nội) vừa thành lập vùng cách ly y tế với tổng số dân là 7.550 nhân khẩu tại 5 phường có dịch.