Nhiều công nhân muốn nghỉ việc về quê

bảo hân |

Đang tồn tại một hiện thực: Có những công nhân coi công ty đang làm việc chỉ là nơi kiếm thu nhập một thời gian, đáp ứng nhu cầu cuộc sống mà không xác định gắn bó lâu dài. Vì bất kỳ một nguyên nhân nào đó, họ có thể nghỉ việc, chuyển nơi làm hoặc về quê làm công việc khác…

Nghỉ việc vì thu nhập giảm 

Tháng 7.2022, chị Phạm Thuỳ Trang (quê ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) quyết định một lần nữa bỏ công việc tại KCN Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội) về quê. Lý do là thời điểm đó, công ty nơi chị làm việc ít đơn hàng, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Trước đây, khi công ty nhiều việc, thu nhập của chị được khoảng 8 triệu đồng/tháng; khi ít việc, số tiền này giảm xuống chỉ còn 6 triệu đồng/tháng.

“Do xa nhà nên hằng tháng tôi phải chi rất nhiều khoản: Thuê nhà, ăn uống, sinh hoạt… Thu nhập giảm đi khiến tôi không thể dành dụm được đồng nào; có khi còn không đủ để trang trải cuộc sống xa nhà. Vì vậy, tôi xin nghỉ làm, về quê” - chị Trang kể.

Mới 20 tuổi, nhưng đây đã là lần thứ 2 chị Trang nghỉ việc. Lần thứ nhất là vào tháng 4.2021. Thời điểm đó, sau khi bị mắc COVID-19, sức khoẻ không đảm bảo, thường xuyên đi muộn, không đáp ứng được yêu cầu của công việc nên chị xin nghỉ việc. Đến tháng 6.2021, chị đi làm trở lại, rồi sau đó lại xin thôi việc. Theo nữ công nhân này, quãng thời gian làm công nhân không mang lại cho chị những kỹ năng việc làm nào, bởi công việc chỉ là những động tác lặp đi lặp lại. “Vào làm công nhân ở công ty chỉ mang lại cho tôi một khoản tiền trang trải cho cuộc sống chứ không học tập được các kỹ năng công việc phục vụ cho sau này” - chị Trang cho hay.

Về quê một tháng nay, chị Trang vẫn đang ở nhà, chưa đi làm ở nơi khác. Chị có ý định xin làm công nhân một công ty may ở gần nhà, nhưng công ty này đang có xu hướng giảm lao động, nên rất khó xin việc vào thời điểm này.

“Tôi đành chờ một thời gian nữa rồi gửi đơn xin việc. Về lâu dài, tôi sẽ không gắn bó với nghề làm công nhân. Tôi dự định làm công nhân một thời gian nữa, tích luỹ một khoản tiền dùng để học nghề làm tóc, làm móng tay… Sau này, tôi mở cửa hàng riêng”, chị Trang chia sẻ.

Bỏ làm công nhân, về làm vườn 

Khác với chị Trang, chị Phạm Thị Dương (quê huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) có thời gian làm công nhân nhiều hơn. Chị Dương có 3 năm làm công nhân tại khu công nghiệp Đình Trám (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), nhưng đến tháng 5.2022, chị quyết định bỏ hẳn nghề để về quê. “Ở quê, nhà chồng tôi có vườn trồng vải, bưởi, nên ai cũng mong tôi về để có người làm. Chồng tôi cũng rất ủng hộ” - nữ công nhân 30 tuổi nói.

Trước đây, tuy làm công nhân ở trong tỉnh, nhưng nhà chị Dương cách nơi làm việc 40km nên chị vẫn phải ở trọ, mỗi tháng mất 1,2 triệu đồng tiền thuê nhà. Về quê, chị Dương không tốn khoản tiền này nữa. “Nhưng tôi không có thu nhập cố định hằng tháng như khi làm công nhân, nên cuộc sống bước đầu khó khăn hơn trước” - chị Dương cho hay.

Khi còn làm công nhân, sau 3 lần tăng, lương cơ bản của nữ công nhân này cũng chỉ ở mức 4,3 triệu đồng/tháng. Cộng với các khoản phụ cấp, tiền làm thêm, tổng thu nhập của chị khoảng 10-11 triệu đồng/tháng; nếu không đi làm thêm, con số này giảm xuống còn 7-8 triệu đồng/tháng.

Trở về quê làm vườn, hằng tháng, chị Dương không có thu nhập cố định như trước, chỉ đến vụ thu hoạch, chị và các thành viên khác trong gia đình mới có một khoản tiền.

Về lâu dài, chị Dương có ý định vừa làm vườn, vừa bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. “Tôi không có ý định đi làm công nhân nữa, nhất là phải đi xa nhà. Tôi sẽ ở nhà làm vườn với hy vọng cuộc sống sẽ ổn định. Cứ xa nhà đi làm công nhân thuê trọ mãi thì không ổn, mặc dù hằng tháng có “đồng ra đồng vào”. Nếu cứ đi làm xa, vợ chồng không an cư vì với thu nhập làm công nhân rất khó để mua nhà ở gần nơi làm việc. Ngoài ra, vợ chồng tôi không hỗ trợ được công việc làm vườn của gia đình” - chị Dương tâm sự.

bảo hân
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người trong ngành y tế tỉnh Đắk Nông xin... nghỉ việc

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Toàn tỉnh Đắk Nông đã có 83 người làm việc trong ngành y tế nghỉ việc trong hơn 1 năm qua. Trong đó, có đến 48 người là bác sỹ (chiếm 57,8%).

Giáo viên ồ ạt nghỉ việc: Đến thạc sĩ lương cũng chỉ 4 triệu thì sống sao?

Anh Đào |

Đắk Lắk, thiếu cả ngàn giáo viên. Bình Dương: Thiếu đến hơn 3.000. TPHCM, thậm chí đang cần tuyển đến hơn 5.000 cho năm học mới. Nhưng tuyển đâu cho đủ khi đang thật sự xảy ra làn sóng nghỉ việc!

"Đáng sợ là điều dưỡng nghỉ việc nhưng không tuyển được người mới"

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Làn sóng y bác sĩ nghỉ việc tại Đồng Nai có nguy cơ rơi vào vòng luẩn quẩn vì bệnh viện công không tuyển được người mới từ các trường y trên địa bàn. Nguyên nhân là do sinh viên tốt nghiệp ra trường đều chọn các phòng khám tư nhân, các cơ sở làm đẹp hoặc cơ sở y tế tư nhân ở TPHCM để làm việc.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Nhiều người trong ngành y tế tỉnh Đắk Nông xin... nghỉ việc

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Toàn tỉnh Đắk Nông đã có 83 người làm việc trong ngành y tế nghỉ việc trong hơn 1 năm qua. Trong đó, có đến 48 người là bác sỹ (chiếm 57,8%).

Giáo viên ồ ạt nghỉ việc: Đến thạc sĩ lương cũng chỉ 4 triệu thì sống sao?

Anh Đào |

Đắk Lắk, thiếu cả ngàn giáo viên. Bình Dương: Thiếu đến hơn 3.000. TPHCM, thậm chí đang cần tuyển đến hơn 5.000 cho năm học mới. Nhưng tuyển đâu cho đủ khi đang thật sự xảy ra làn sóng nghỉ việc!

"Đáng sợ là điều dưỡng nghỉ việc nhưng không tuyển được người mới"

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Làn sóng y bác sĩ nghỉ việc tại Đồng Nai có nguy cơ rơi vào vòng luẩn quẩn vì bệnh viện công không tuyển được người mới từ các trường y trên địa bàn. Nguyên nhân là do sinh viên tốt nghiệp ra trường đều chọn các phòng khám tư nhân, các cơ sở làm đẹp hoặc cơ sở y tế tư nhân ở TPHCM để làm việc.