Nhận thưởng Tết, công nhân dành để tiết kiệm hoặc trả nợ

Bảo Hân |

Theo khảo sát của phóng viên, đến thời điểm này, tuy chưa có thông báo thưởng Tết của công ty, nhưng nhiều công nhân có thể dự đoán số tiền mình được bao nhiêu và đã dự định chi tiêu số tiền thưởng này vào khoản gì.

Dành lại ít tiền thưởng để sau Tết chi tiêu

Tại thôn Trần Xá, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, khi phóng viên đến vào buổi chiều thứ 6 mới đây, hầu như các cửa phòng trọ đều đóng im ỉm. Theo các chủ nhà, đó là do công nhân (CN) đang trong công xưởng, hoặc đang ở trong phòng nhưng ngủ để lấy lại sức.

Tại một khu trọ khá lớn của thôn này (một dãy 3 tầng, 1 dãy 2 tầng, khuôn viên ở giữa rất rộng rãi), tôi phải chờ đến 16 giờ mới gặp được một CN. Anh Nguyễn Trọng Thắng (25 tuổi) với khuôn mặt phờ phạc, ánh mắt mệt mỏi khi tiếp chuyện chúng tôi. Quê ở Nghệ An, anh Thắng ra làm CN được 2 năm nay. “Sau khi đi làm về, người mệt mỏi, tôi ngủ từ 9 giờ sáng đến 16 giờ mới dậy. Trưa không ăn. Có hôm, tôi ngủ từ 9 giờ sáng đến tận tối mới dậy” - anh Thắng nói.

2 tuần làm ngày, 2 tuần làm đêm, lịch làm việc như này khiến anh Thắng rất mệt mỏi, nên rời khỏi nhà xưởng là anh chỉ muốn được về phòng trọ để… ngủ. Ở một mình, anh Thắng không nấu ăn. Khi nào đói, Thắng ăn cơm bình dân 25.000 đồng/suất, hoặc lót dạ tạm một gói mì tôm.

Công việc vất vả mang lại cho anh Thắng thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng - số tiền mà nếu ở quê, rất khó có một công việc nào mang lại. Mức thu nhập này đủ để anh Thắng trang trải cuộc sống nhà trọ, có tháng dành dụm được 1-2 triệu đồng để gửi về cho bố mẹ. “Tôi còn độc thân, đi chơi nhiều, lại hay tụ tập bạn bè nhậu nhẹt nên chi tiêu nhiều, thường không dành dụm được” - Thắng cho hay.

Nói về thưởng Tết, anh Thắng cho biết, thời điểm này, công ty chưa thông báo, nhưng anh đoán là sẽ được thưởng một tháng lương thứ 13 như năm trước. “Số tiền thưởng Tết của mỗi CN sẽ căn cứ vào mức lương cơ bản, số năm làm việc, tình hình sản xuất của công ty. Năm trước, tôi được thưởng 7 triệu đồng” - anh Thắng nói.

Khi được hỏi sẽ dùng tiền thưởng Tết như thế nào, Thắng nói rằng sẽ biếu bố mẹ 1-2 triệu đồng, mua đào quất, còn lại sẽ dùng để chi tiêu trong dịp Tết. “Tôi còn độc thân, nhiều bạn bè, nên Tết thường đi lại, ăn uống nhiều, khá tốn kém. Số tiền thưởng Tết chắc cũng chỉ đủ để tiêu pha cho nhu cầu cá nhân. Ngoài ra, tôi cũng phải để dành một khoản để sau Tết trở lại làm việc” - anh cho biết.

Trả nợ hoặc… mua tivi

Còn tại KCN Thăng Long (Hà Nội), chiều 22.12, khi tôi tìm đến phòng trọ thì anh Hà Văn Hữu - CN một công ty điện tử - đang chuẩn bị đi làm ca 2. Nán lại chút để trò chuyện, anh Hữu cho hay, như nhiều CN khác, anh vẫn chưa biết thưởng Tết. “Nhưng nghe nói là năm nay không có thưởng vì tình hình sản xuất khó khăn” - anh Hữu lo lắng.

Tết năm trước, anh Hữu được thưởng 7 triệu đồng, vợ được 5 triệu đồng. Còn năm nay, nếu có thưởng Tết thì anh dự đoán 2 vợ chồng chỉ được khoảng 10 triệu đồng. “Năm trước, tôi dùng tiền thưởng Tết để trả nợ một phần cho ngân hàng. Năm 2017, tôi có vay 50 triệu đồng để mua xe máy. Mỗi tháng, tôi phải trả gần 500.000 đồng tiền lãi” - anh Hữu kể.

Đến thời điểm này, anh Hữu vẫn còn nợ ngân hàng 10 triệu đồng. Anh sẽ cân nhắc, nếu tiền thưởng Tết dư dả, anh sẽ trả nợ nốt; nếu không thì để qua năm sau sẽ trả dần. Một phương án khác là anh sẽ mua tivi cho bố mẹ ở nhà. “Bình thường, thu nhập của cả 2 vợ chồng tổng cộng chỉ khoảng 11 triệu đồng, cố gắng lắm cũng chỉ đủ tiêu, không dành dụm được, nên thưởng Tết là lúc CN như tôi có thể mua được những thứ có giá trị cho cuộc sống gia đình” - anh Hữu lý giải.

Vợ chồng anh Hữu có 2 con nhỏ, đều đang gửi về quê cho ông bà. Anh chị cũng muốn ở gần con, nhưng quê anh không có khu công nghiệp, kiếm việc làm CN rất khó; còn nếu đưa con lên ở cùng thì không ai trông. Vì vậy, anh chị đành cố gắng xa quê làm một thời gian nữa rồi sẽ trở về quê đoàn tụ cùng 2 con.

Nói rồi anh xin phép phải đóng cửa phòng trọ để kịp đến công ty làm việc. Trước khi đi, anh bảo chỉ mong công ty sớm thông báo thưởng Tết và thưởng “kha khá” để CN khỏi mong ngóng và có một cái Tết đầy đủ, ấm áp.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Làm công ty 10 năm, công nhân tự ti vì lương "bèo bọt" so với bạn bè

Phương Quỳnh |

Trở thành công nhân là con đường khá nhanh để ra đời kiếm sống của nhiều người trẻ ngay khi vừa tốt nghiệp cấp 3. Nhưng cũng từ chính sự lựa chọn ấy, sau vài năm, thậm chí chục năm làm công nhân, không ít người bắt đầu tự ti, chán nản.

LĐLĐ Đà Nẵng: Hơn 3.000 công nhân lao động được phổ biến pháp luật

Tường Minh |

LĐLĐ Đà Nẵng tổ chức 14 lớp tuyên truyền tại các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ trên địa bàn quận Liên Chiểu và doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Chưa biết tiền thưởng Tết, chưa nghĩ đến về quê

Tú Quỳnh - Đỗ Phương |

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, người lao động chỉ mong có việc làm ổn định, có thể làm tăng ca để kiếm thêm thu nhập bù đắp khoảng thời gian khó khăn. Bởi, trong khi Tết đã đến rất gần, nhưng chuyện lương, thưởng Tết với họ vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Làm công ty 10 năm, công nhân tự ti vì lương "bèo bọt" so với bạn bè

Phương Quỳnh |

Trở thành công nhân là con đường khá nhanh để ra đời kiếm sống của nhiều người trẻ ngay khi vừa tốt nghiệp cấp 3. Nhưng cũng từ chính sự lựa chọn ấy, sau vài năm, thậm chí chục năm làm công nhân, không ít người bắt đầu tự ti, chán nản.

LĐLĐ Đà Nẵng: Hơn 3.000 công nhân lao động được phổ biến pháp luật

Tường Minh |

LĐLĐ Đà Nẵng tổ chức 14 lớp tuyên truyền tại các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ trên địa bàn quận Liên Chiểu và doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Chưa biết tiền thưởng Tết, chưa nghĩ đến về quê

Tú Quỳnh - Đỗ Phương |

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, người lao động chỉ mong có việc làm ổn định, có thể làm tăng ca để kiếm thêm thu nhập bù đắp khoảng thời gian khó khăn. Bởi, trong khi Tết đã đến rất gần, nhưng chuyện lương, thưởng Tết với họ vẫn còn là một dấu hỏi lớn.