Nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng: "Chúng tôi thấy rất hạnh phúc"

HOA GIANG QUANG |

Ngày nghỉ lễ 30.4, nhiều người dân ở Hà Nội vui mừng khi được trao tận tay tiền hỗ trợ do gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19.

Người dân xúc động

Ngay sau khi có quyết định của UBND TP.Hà Nội phê duyệt kinh phí hỗ trợ, sáng 30.4, nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố đã thực hiện chi trả cho nhóm đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo gặp khó khăn do dịch COVID-19.

8h sáng tại phường Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội), người dân đã chộn rộn đến trụ sở phường. Ai nấy đều tay cầm quyển sổ màu xanh - sổ hộ nghèo và quyển sổ màu đỏ - sổ lĩnh tiền ưu đãi hàng tháng, là điều kiện cần để nhận tiền.

Trong ngày hôm nay, gần 500 đối tượng sẽ được trao tiền hỗ trợ đến tận tay tại phường Yên Hoà. Với số người lớn như vậy, tuy nhiên người dân nào đến phường cũng rất trật tự, đặt sổ theo đúng số thứ tự và ngồi ghế chờ đến lượt.

Người dân chờ nhận tiền hỗ trợ. Ảnh Anh Thư
Người dân chờ nhận tiền hỗ trợ. Ảnh Anh Thư

Hai cán bộ phường tất bật kiểm tra sổ, rà soát tên và chi trả tiền. Phía bên cạnh, bốn hàng ghế xếp song song, người dân vẫn đeo khẩu trang, tay đã được xịt khuẩn ngồi chờ. Đây là lúc họ gặp nhau, hỏi han mấy câu “dạo này có khoẻ không?”.

Tấp xe đạp vào khu vực để xe, chị Bùi Thanh Hồng (48 tuổi, tổ 1) nhanh nhảu lấy quyển sổ hộ nghèo để vào bàn sau đó quay lại ngồi tại khu vực ghế chờ.

Chừng 4 phút sau, cán bộ gọi tên chị lên nhận tiền hỗ trợ. Sau khi kí nhận, chị Hồng cẩn thận cất 1.500.000 đồng hỗ trợ trong 3 tháng với quyển sổ hộ nghèo vào chiếc túi đen đeo bên mình.

Nán lại một chút, chị Hồng cho biết, tối qua, tổ trưởng tổ dân phố đến gia đình chị thông báo thời gian nhận tiền hỗ trợ tại phường.

Tranh thủ lúc sáng chị qua phường ngay. Nói về gia cảnh của mình, chị Hồng chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Nhà tôi thì làm bảo vệ cũng không có việc làm trong thời điểm dịch vừa rồi. Ngoài một cháu đang tuổi ăn học, tôi phải ở nhà trông nom một cháu bị khuyết tật từ lúc mới sinh”.

 
Chị Bùi Thanh Hồng. Ảnh Anh Thư.

Với đồng lương ít ỏi của người chồng, gia đình chị Hồng cũng chỉ đủ chi tiêu hằng ngày. Lúc có dịch, cả gia đình phải chi tiêu chắt bóp để dành tiền lo thuốc thang điều trị cho con.

“Đối với gia đình hộ nghèo, nhận tiền hỗ trợ này thật biết ơn Nhà nước. Trong lúc dịch, đất nước khó khăn vẫn chăm lo, quan tâm đến đời sống của chúng tôi. Số tiền này giúp gia đình tôi trang trải phần nào cuộc sống” - chị Hồng nghẹn ngào.

Đôi chân run run, bước đi chậm chạp, ông Ngô Đình Chức (83 tuổi, ngõ 217 phường Yên Hoà) vẫn tự đến phường để nhận tiền hỗ trợ hộ nghèo thay con gái của mình.

Ông Chức kể: “Hôm nay con gái tôi (sinh năm 1973) phải đi vào Bệnh viện 198 để chạy thận, nên tôi đến đây nhận thay. Gia đình con gái khó khăn, chồng đi làm xa. Tôi cũng để hai gian nhà cho con gái làm chỗ che nắng che mưa. Những đồng tiền hỗ trợ giúp đỡ gia đình con tôi có thêm chi tiêu”.

“Nhà nước quan tâm đến nhân dân nhiều lắm, bảo vệ sức khoẻ của nhân dân. Nhận được hỗ trợ, chúng tôi thấy rất hạnh phúc”- ông Chức chia sẻ.

Chi trả kịp thời

Xung phong nhập ngũ lúc ở tuổi đôi mươi, ông Nguyễn Đức Tông (tổ 34) kể lại: “Tôi là chiến sĩ lái xe vận tải trên tuyến đường Trường Sơn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong quá trình chiến đấu, tôi bị phơi nhiễm chất độc da cam. Từ năm 2015, tôi được hưởng chế độ chính sách của Nhà nước”.

 

Theo ông Tông, nhận số tiền trợ cấp này, không chỉ riêng ông mà nhiều người thuộc diện chính sách khác đều thấy rõ được sự quan tâm Nhà nước, Chính phủ.

Bà Trần Hải Yến – Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hoà thông tin thêm: “Nhóm đối tượng người có công, gia đình chính sách và bảo trợ xã hội trên địa bàn phường là 500 đối tượng. Mặc dù là ngày nghỉ lễ nhưng ngay sau khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, quận và nhận được kinh phí chúng tôi đã tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho người dân kịp thời".

“Chúng tôi sẽ cố gắng chi trả hoàn tất cho 3 nhóm đối tượng trong ngày hôm nay. Hy vọng, nhận được tiền hỗ trợ của thành phố, người dân cũng thấy ấm lòng” - bà Yến nói.

HOA GIANG QUANG
TIN LIÊN QUAN

Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: "Không để dê nhầm nhà, gà đi lạc"

ANH THƯ-PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến việc triển khai và giám sát thực hiện gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẳng định không để chính sách đi lòng vòng và đừng để "dê nhầm nhà, gà đi lạc".

Triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: "Làm đúng làm sai dân đều biết"

Hoa Lê - Phạm Đông |

Để gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng được triển khai kịp thời, không xảy ra tiêu cực, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị phát huy tính dân chủ, để người dân giám sát việc thực hiện.

Các địa phương nhanh chóng triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng

Nhóm Phóng viên |

Theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, các địa phương đang vào cuộc triển khai các công việc cần thiết để nhanh chóng hỗ trợ cho các nhóm được thụ hưởng. Đặc biệt, lao động tự do gồm: Người bán hàng rong, thu gom rác, bốc vác, xe ôm, bán vé số… sẽ được nhận tiền hỗ trợ sau 12 ngày.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: "Không để dê nhầm nhà, gà đi lạc"

ANH THƯ-PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến việc triển khai và giám sát thực hiện gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẳng định không để chính sách đi lòng vòng và đừng để "dê nhầm nhà, gà đi lạc".

Triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: "Làm đúng làm sai dân đều biết"

Hoa Lê - Phạm Đông |

Để gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng được triển khai kịp thời, không xảy ra tiêu cực, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị phát huy tính dân chủ, để người dân giám sát việc thực hiện.

Các địa phương nhanh chóng triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng

Nhóm Phóng viên |

Theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, các địa phương đang vào cuộc triển khai các công việc cần thiết để nhanh chóng hỗ trợ cho các nhóm được thụ hưởng. Đặc biệt, lao động tự do gồm: Người bán hàng rong, thu gom rác, bốc vác, xe ôm, bán vé số… sẽ được nhận tiền hỗ trợ sau 12 ngày.