Theo đó, 700 suất quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm, mỗi suất có trị giá 1 triệu đồng. Trong đó, Nhà máy Gạch men cao cấp Vicenza, Tổng Công ty CP Đầu tư Đô thị đã trao tặng 370 triệu đồng tiền mặt cùng nhu yếu phẩm. Nhà hàng Trường Trúc QL1A (Hoằng Hóa) đã ủng hộ quà và tiền mặt trị giá 50 triệu đồng.
Đoàn thiện nguyện đã đi trong 2 ngày, ngày thứ nhất trao 200 suất quà cho bà con thuộc 2 xã Thạch Hóa và Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình). Đây là 2 địa phương chịu thiệt hại nặng nề do tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng đợt mưa lũ tháng 10 vừa qua. Riêng xã Thạch Hóa bị ngập hơn 1.200 hộ dân với độ sâu từ 1-1,2m, nhiều gia đình phải di dời lên vùng cao để tránh lũ.
Ông Cao Xuân Bình – Chủ tịch UBND xã Thạch Hóa xúc động nói: “Chúng tôi rất cảm kích và biết ơn những món quà, lòng hảo tâm của đoàn thiện nguyện. Đây là nguồn động viên to lớn cả vật chất và tinh thần, tạo động lực quý báu để bà con nơi đây sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”.
Tại tỉnh Quảng Trị, đoàn thiện nguyện đã tiến hành trao 200 suất quà cho người dân thôn Phước Lễ, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong. Ngoài ra, đoàn cũng đã thông qua 3 ngôi chùa trên địa bàn huyện Triệu Phong để trao tặng 300 suất quà cho người dân địa phương chịu ảnh hưởng do thiên tai.
Bà Vũ Thị Nhung - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Đầu tư Đô thị Thanh Hóa cho biết, để chia sẻ với những mất mát do thiên tai với bà con tại miền Trung, Tổng Công ty đã đồng ý với đề xuất của Công đoàn Cty, trích 200 triệu đồng từ nguồn quỹ phúc lợi; đồng thời phát động kêu gọi cán bộ, nhân viên trong công ty đóng góp với tinh thần tương thân tường ái với số tiền 170 triệu đồng. Ngoài ra, cá nhân bà Nhung cũng mua thêm đồ ăn, thức uống, quần áo mới để đóng góp vào chuyến đi thiện nguyện này.
Công đoàn Cty đã tổ chức cho anh em trong Cty xung phong tham gia theo đoàn để tận tay trao những phần quà cho bà con vùng lũ.
Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Thành, thủ từ chùa Sùng Nghiêm - Đền nghè Yên Vực cho biết: Những đau thương, mất mát, thiệt hại của bà con vùng lũ ở miền trung những ngày qua không gì có thể bù đắp được. Khi về đến Quảng Bình, Quảng Trị, chứng kiến cảnh tan hoang sau lũ, bà con đang gồng mình khắc phục hậu quả, thực sự tôi rất xót xa và xúc động. Thời gian tới, với khả năng của mình, chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục triển khai các hoạt động thiện nguyện để góp phần nhỏ bé của mình cho những số phận thiếu may mắn khác.