Nguy cơ xô xát, mất an ninh trật tự ở các khu nhà trọ

BÍCH NGỌC |

“Việc người thuê trọ tụ tập bạn bè vui chơi, ca hát đã ảnh hưởng đến tập thể, có người bức xúc nhắc nhở rồi xảy ra xô xát. Đây là nỗi lo chung của công nhân, người lao động tại các khu nhà trọ” - một công nhân thuê trọ tại TP Cần Thơ cho hay.

Tụ tập ca hát dễ phát sinh mâu thuẫn

Cách đây khoảng 1 năm, dãy phòng trọ nơi chị N.K.A (công nhân tại TP Cần Thơ) thuê xảy ra tình trạng mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Theo chị A, nguyên nhân dẫn đến xô xát xuất phát từ việc người thuê trọ tụ tập bạn bè về phòng để ăn uống, nhậu nhẹt, ca hát làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Người cùng dãy trọ bức xúc lên tiếng nhắc nhở nhưng không giải quyết được vấn đề mà dẫn đến mâu thuẫn, xô xát.

“Họ ca hát đến hơn 22h và nói chuyện rất lớn tiếng, khiến cả khu trọ không ai ngủ được. Con tôi cũng giật mình quấy khóc. Ở trong phòng nghe bên ngoài có tiếng cự cãi, mở cửa ra xem thì thấy đánh nhau, đập vỡ đồ đạc do người thuê sang nhắc nhở” - chị A kể lại.

Cũng theo chị A, may mắn vụ xô xát được mọi người ngăn cản kịp thời nên không dẫn đến tình huống xấu nhất. “Việc tụ tập bạn bè ăn uống không ai cấm cản, nhưng nhậu nhẹt, ca hát lớn tiếng làm ảnh hưởng đến người khác diễn ra thường xuyên, nhiều lần bỏ qua nhưng họ vẫn cứ tái diễn. Quá bức xúc nên mới có sự việc đánh nhau xảy ra” - chị A cho biết.

Chị A cũng cho biết thêm, ngay sau đó cả khu trọ thông báo với chủ nhà về sự việc và yêu cầu không cho người này thuê để đảm bảo an ninh. Tuy nhiên, sau vụ việc, công nhân cũng cảm thấy lo lắng, đóng kín cửa khi về phòng, ít giao tiếp.

“Ban đầu lên thành phố đi làm, vợ chồng tôi mang con lên ở cùng, tuy nhiên, việc người thuê trọ tụ tập bạn bè, nói chuyện thô tục nên tôi gửi con về quê cho ông bà vì lo lắng môi trường ảnh hưởng đến tâm lý của con” - anh N.L.T (nhân viên văn phòng tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết.

Cần đảm bảo an ninh

Theo anh T, tình hình an ninh trật tự tại các khu trọ thường khá phức tạp, đây cũng là mối quan tâm hàng đầu của người thuê, nhất là thuê ở lâu dài.

Anh T cho biết: Thiếu an ninh, trộm cắp là nỗi lo của những người thuê trọ. Kể từ sau vụ việc, chủ nhà trọ thận trọng hơn, sàng lọc đối tượng đến thuê và tăng thêm nhiều quy định, lắp thêm camera để đảm bảo an ninh. “Chủ nhà trọ quy định bất kỳ ai ra vào dãy trọ phải khóa cửa 24/24, không được rủ người lạ đến phòng trọ nhậu nhẹt, cấm đánh bạc, không được bật nhạc lớn tiếng sau 22h... Người nào không thực hiện quy định sẽ không cho thuê nữa. Từ đó đến nay, người thuê trọ cũng yên tâm hơn, không còn tụ tập ca hát” - anh T nói.

Bà Hai (tên được đổi theo nhân vật) - chủ nhà trọ trên đường 3/2, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết: “Vụ xô xát xảy ra ngoài ý muốn của tôi, cũng như bản thân chưa có sự quản lý chặt chẽ, rà soát đối tượng thuê trọ. Sau vụ việc, tôi rút kinh nghiệm cứ cách một ngày sẽ đến kiểm tra và xem camera thường xuyên để kịp thời nhắc nhở khi có người lạ mặt vào. Ai không thực hiện, tôi không cho thuê nữa. Tuy nhiên, điều quan trọng là ý thức chấp hành nội quy, quy định của mỗi người thuê”.

BÍCH NGỌC
TIN LIÊN QUAN

Kiểm tra, xử lý kiên quyết tệ nạn xã hội tại các khu nhà trọ

Nhóm PV |

Tình trạng trộm cắp, đánh nhau, cờ bạc, lô đề… tại các khu trọ công nhân đã gây xáo trộn cuộc sống người thuê trọ. Để hạ nhiệt những vấn đề “nóng” này, chính quyền địa phương, công đoàn cơ sở cùng các cơ quan chức năng đã phối hợp tìm các phương án nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động...

Lo ngại những khu nhà trọ mất an toàn về phòng cháy chữa cháy

Hoàng Khôi |

Đời sống khó khăn, nhiều công nhân ngoại tỉnh ở Hải Phòng vẫn chấp nhận sống trong những nhà trọ chật hẹp, ẩm thấp, không bảo đảm phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Nỗi lòng công nhân nghèo trong khu nhà trọ tồi tàn, ẩm thấp

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Thuê trọ, làm công nhân tại Khu công nghiệp Lễ Môn, TP. Thanh Hóa suốt hơn 1 thập kỷ qua, nhưng vợ chồng chị Ngọ Thị Huế (ở huyện Thiệu Hóa) chưa bao giờ dám mơ tới có thể mua một căn hộ để ở, lý do là bởi thu nhập của 2 vợ chồng mới dừng ở hai chữ "đủ ăn".

Một em gái của cựu Chủ tịch FLC giúp sức "tích cực nhất" cho anh trai

Việt Dũng |

Từ nâng khống vốn 1,5 tỉ lên 4.300 tỉ tại Công ty FAROS, đến thao túng các mã cổ phiếu, Trịnh Thị Minh Huế đều hiện diện xuyên suốt giúp sức cho cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết lừa đảo.

Hình ảnh bất ngờ tại con đường có nạn đỗ xe bát nháo nhất Hà Nội

Thế Kỷ |

Đường Nghiêm Xuân Yêm, đoạn qua khu chung cư Kim Văn – Kim Lũ (Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) từng được gọi là con đường có tình trạng ôtô dừng đỗ bát nháo nhất Hà Nội. Lí do là bởi nhiều năm qua, người dân thường xuyên đỗ xe dàn thành 2,3 hàng dưới lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tuy nhiên hiện tại đã khác.

Bắc Ninh tìm giải pháp cho 1.500 căn nhà ở công nhân không có người mua

Trần Tuấn |

Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện còn 1.500 căn nhà ở xã hội dành cho công nhân bị ế do vướng mắc về đối tượng được mua. Địa phương đang tìm hướng tháo gỡ cho vấn đề này.

Chấn chỉnh hoạt động khai thác cát trên sông Đăk Bla, Kon Tum

THANH TUẤN |

Ông Võ Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum - cho biết, hành vi khai thác cát gần với mép sông là vi phạm quy định, cần phải xử lý theo quy định pháp luật, đảm bảo an toàn cho dòng sông Đăk Bla và đời sống dân sinh.

Học sinh Huế hứng thú với môn học trải nghiệm di sản

THÀNH ĐẠT |

HUẾ - Quần thể Di tích Cố đô Huế với hệ thống công trình kiến trúc, di tích lịch sử văn hóa không chỉ nổi tiếng thế giới, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, mà giờ đây đó được xem là trường học trải nghiệm di sản đối với học sinh địa phương.

Kiểm tra, xử lý kiên quyết tệ nạn xã hội tại các khu nhà trọ

Nhóm PV |

Tình trạng trộm cắp, đánh nhau, cờ bạc, lô đề… tại các khu trọ công nhân đã gây xáo trộn cuộc sống người thuê trọ. Để hạ nhiệt những vấn đề “nóng” này, chính quyền địa phương, công đoàn cơ sở cùng các cơ quan chức năng đã phối hợp tìm các phương án nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động...

Lo ngại những khu nhà trọ mất an toàn về phòng cháy chữa cháy

Hoàng Khôi |

Đời sống khó khăn, nhiều công nhân ngoại tỉnh ở Hải Phòng vẫn chấp nhận sống trong những nhà trọ chật hẹp, ẩm thấp, không bảo đảm phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Nỗi lòng công nhân nghèo trong khu nhà trọ tồi tàn, ẩm thấp

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Thuê trọ, làm công nhân tại Khu công nghiệp Lễ Môn, TP. Thanh Hóa suốt hơn 1 thập kỷ qua, nhưng vợ chồng chị Ngọ Thị Huế (ở huyện Thiệu Hóa) chưa bao giờ dám mơ tới có thể mua một căn hộ để ở, lý do là bởi thu nhập của 2 vợ chồng mới dừng ở hai chữ "đủ ăn".