TIẾP BÀI “NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐƯỢC “PHÙ PHÉP” CHỮA BỆNH, ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG RỒI TỬ VONG”:

Người lao động tử vong... mang tên giả!

VIỆT LÂM - QUANG ĐẠI |

Báo Lao Động số 29, ra ngày 3.2.2018 có bài “Người khuyết tật được “phù phép” chữa bệnh, đi xuất khẩu lao động rồi tử vong” phản ánh trường hợp bà Trần Thị Bình (SN 1963), bị khuyết tật nặng, được “phù phép” mang hộ chiếu Vương Thị Hoài Thu (SN 1977), đủ sức khỏe đi xuất khẩu lao động rồi tử vong; đã gần 1 năm, con trai chưa nhận được thi thể.

Trong quá trình xác minh vụ việc, Phóng viên Báo Lao Động đã nhận định: Người tử vong mang tên giả; có tổ chức và cá nhân đã làm giả giấy tờ để qua mặt các cơ quan chức năng của Việt Nam, đưa NLĐ xuất cảnh sang Saudi Arabia!

Hồ sơ, giấy tờ của NLĐ có dấu hiệu bất bình thường!

Sáng 8.2, sau nhiều lần liên hệ với Cty cổ phần xây dựng nhân lực Gia Vi, chúng tôi đã gặp được ông Nguyễn Anh Xuân - Phó Tổng Giám đốc Cty. Tại buổi làm việc, ông Xuân cung cấp thông tin liên quan đến việc tử vong của bà Trần Thị Bình (SN 1963, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ An).

Sau khi nghe ông Xuân trình bày diễn biến sự việc liên quan đến LĐ Thu bị tử vong, PV Báo Lao Động đặt câu hỏi: Tại sao, sau một thời gian dài - từ tháng 3.2017 đến tháng 5.2017, Cty mới xác định là người LĐ tử vong Vương Thị Hoài Thu thực ra là bà Trần Thị Bình (SN 1963, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ An)?

Ông Xuân trả lời: “Trong quá trình liên hệ với thân nhân LĐ và xúc tiến các thủ tục giấy tờ ủy quyền, xác nhận thân nhân, Cty đã gặp một số vấn đề phát sinh sau khi làm việc tại địa phương theo hồ sơ của NLĐ như căn cứ trên số CMND và hộ chiếu của bà Vương Thị Hoài Thu thì sự thật là bà Thu trên giấy tờ tại địa chỉ trong hồ sơ là 1 người khác, bà Thu hiện vẫn sống và làm việc tại Cty May 20 của Bộ Quốc phòng! Ngoài ra, sau khi làm việc với PC64 - Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội của Công an tỉnh Nghệ An thì có một số tình tiết là, số Chứng minh nhân dân có tên Vương Thị Hoài Thu do LĐ Bình cung cấp trước khi xuất cảnh lại xuất hiện trên hệ thống là số CMND của người khác là Võ Như Hồng (Diễn Châu, Nghệ An). Đặc biệt, theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Nghệ An cung cấp, xác nhận bà Vương Thị Hoài Thu có các thông tin nhân thân như kê khai khi ký hợp đồng có số hộ chiếu là C1490788 cấp ngày 25.4.2016 đã xuất cảnh ngày 11.8.2016 qua cửa khẩu Nội Bài và chưa nhập cảnh lại. Tuy nhiên, số CMND nêu trong hộ chiếu vẫn là CMND mà theo xác nhận là của Võ Như Hồng”.

Sự việc đang lâm vào bế tắc bởi Cty không thể xác định được người LĐ tử vong là bà Thu hay Hồng thì bỗng nhiên, đầu tháng 5.2017, anh Đinh Văn Chính (xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ An) là con trai bà Bình liên lạc với Cty và cung cấp hồ sơ, giấy tờ liên quan đến bà Bình thì Cty mới xác định rõ: Người lao động tử vong tên Vương Thị Hoài Thu chính xác là bà Trần Thị Bình (SN 1963)!

Thi hài NLĐ vẫn chưa được đưa về nước do rắc rối vì có hai tên!

Trong buổi làm việc với đại diện Cty Gia Vi, PV có đặt hàng loạt câu hỏi liên quan đến quá trình Cty Gia Vi tiếp nhận hồ sơ của NLĐ, xác minh giấy tờ, tiến hành đào tạo tiếng, nghề cho NLĐ… theo đúng quy định của Bộ LĐTBXH hay không?

Ông Xuân cho biết, căn cứ vào hộ chiếu (bản gốc), chứng minh nhân dân (bản sao), sau đó Cty tiến hành đào tạo tiếng, nghề (trong vòng 14 ngày); làm thủ tục báo cáo Cục Quản lý Lao động ngoài nước và xin Visa cho NLĐ tại Đại sứ quán Saudi Arabia ở Việt Nam. Sau đó, NLĐ đủ điều kiện xuất cảnh sang Saudi Arabia làm nghề giúp việc gia đình!

Ông Xuân cũng thừa nhận, sau khi Báo Lao Động phản ánh là bà Bình là người khuyết tật nặng, được hưởng trợ cấp xã hội… thì Cty mới biết! Còn thời gian trước và sau khi xác minh NLĐ tử vong là bà Bình thì Cty không biết bà là người khuyết tật! Bởi, trong quá trình xét duyệt hồ sơ, thì bà Bình thông báo là đảm bảo sức khỏe - đã qua khám sức khỏe tại 1 bệnh viện đủ tiêu chuẩn khám, chứng nhận sức khỏe cho LĐ đi làm việc ở nước ngoài - do đó, Cty đã gửi code của NLĐ tới Đại sứ quán Saudi Arabia và phía Đại sứ quán đã đồng ý để bà Bình nhập cảnh!

Qua xâu chuỗi thông tin mà ông Xuân cung cấp, có thể thấy rằng, trường hợp liên quan đến LĐ tử vong về mặt giấy tờ có dấu hiệu không bình thường và sai thông tin sự thật về nhân thân… Do đó, các cơ quan chức năng cần vào cuộc, xác minh rõ hành vi làm giả giấy tờ, hồ sơ của các đối tượng trong vụ này để xử lý nghiêm trước pháp luật.

VIỆT LÂM - QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

“Phù phép” người khuyết tật đi xuất khẩu lao động: Những lỗ hổng nghiêm trọng

QUANG ĐẠI |

Theo thông tin từ báo Lao Động, bà Trần Thị Bình (53 tuổi), quê Nghệ An, là đối tượng khuyết tật nặng nhưng được phù phép thành một người trẻ hơn 14 tuổi, đủ sức khỏe để đi giúp việc gia đình tại Saudi Arabia, sau đó tử vong.

“Phù phép” người khuyết tật đi chữa bệnh, mất tích rồi... tử vong!

QUANG ĐẠI - VIỆT LÂM |

Tại Nghệ An, một phụ nữ 53 tuổi, bị khuyết tật nặng được “phù phép” thành người khác, trẻ hơn 14 tuổi, đảm bảo đủ sức khỏe để đi Saudi Arabia làm nghề giúp việc gia đình. Điều đặc biệt nghiêm trọng là khi sang xứ người bà Trần Thị Bình 53 tuổi đã tử vong chưa rõ nguyên nhân, đến nay đã gần 1 năm, thân nhân chưa nhận được thi thể.

Người lao động Việt Nam tại Saudi Arabia: Hết hạn hợp đồng 5 tháng vẫn chưa được về nước

V.L |

Do bà Cao Thị Truyền (sinh năm 1967) đã hết hạn hợp đồng gần 5 tháng nhưng không được nhà chủ bên Saudi Arabia làm thủ tục để về Việt Nam, đồng thời còn bị chủ nợ hơn 7 tháng lương nên 2 người con gái của bà đã gửi đơn cầu cứu đến Báo Lao Động để nhờ lên tiếng, giúp bà Truyền sớm sum họp với gia đình.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

“Phù phép” người khuyết tật đi xuất khẩu lao động: Những lỗ hổng nghiêm trọng

QUANG ĐẠI |

Theo thông tin từ báo Lao Động, bà Trần Thị Bình (53 tuổi), quê Nghệ An, là đối tượng khuyết tật nặng nhưng được phù phép thành một người trẻ hơn 14 tuổi, đủ sức khỏe để đi giúp việc gia đình tại Saudi Arabia, sau đó tử vong.

“Phù phép” người khuyết tật đi chữa bệnh, mất tích rồi... tử vong!

QUANG ĐẠI - VIỆT LÂM |

Tại Nghệ An, một phụ nữ 53 tuổi, bị khuyết tật nặng được “phù phép” thành người khác, trẻ hơn 14 tuổi, đảm bảo đủ sức khỏe để đi Saudi Arabia làm nghề giúp việc gia đình. Điều đặc biệt nghiêm trọng là khi sang xứ người bà Trần Thị Bình 53 tuổi đã tử vong chưa rõ nguyên nhân, đến nay đã gần 1 năm, thân nhân chưa nhận được thi thể.

Người lao động Việt Nam tại Saudi Arabia: Hết hạn hợp đồng 5 tháng vẫn chưa được về nước

V.L |

Do bà Cao Thị Truyền (sinh năm 1967) đã hết hạn hợp đồng gần 5 tháng nhưng không được nhà chủ bên Saudi Arabia làm thủ tục để về Việt Nam, đồng thời còn bị chủ nợ hơn 7 tháng lương nên 2 người con gái của bà đã gửi đơn cầu cứu đến Báo Lao Động để nhờ lên tiếng, giúp bà Truyền sớm sum họp với gia đình.