Người lao động mong có thu nhập ổn định

Tú Quỳnh |

Thời điểm gần cuối năm, tại khu vực đăng tin tuyển dụng ở Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) thường xuyên có người lui tới. Trong số đó, có không ít người dù đang có công việc ổn định, với mức lương khá cao, song vẫn muốn tìm kiếm cơ hội việc làm mới.

Hy vọng có cơ hội phát triển bản thân hơn

Cuối tuần qua, anh Vũ Văn Thanh (35 tuổi) cùng với bạn đến khu vực đăng tin tuyển dụng ngay gần cổng vào Khu công nghiệp (KCN) Thăng Long.

Anh Thanh cho biết, anh đang là công nhân (CN) của một công ty (Cty) của Nhật Bản chuyên sản xuất khuôn nhựa. Tính thâm niên, anh đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc. Mức lương hiện tại của anh cũng được từ 14-15 triệu đồng/tháng.

Vợ của anh Thanh cũng là CN, đang làm việc trong KCN Thăng Long. So với nhiều gia đình CN khác, cuộc sống của vợ chồng anh Thanh và hai đứa con được coi là ổn định với mức thu nhập hằng tháng kiếm được.

Mặc dù vậy, anh Thanh vẫn mong muốn tìm kiếm cho mình một cơ hội chuyển đổi chỗ làm mới. “Công việc hiện tại của tôi cũng rất tốt so với mức thu nhập của CN nói chung. Nhưng tôi vẫn hy vọng có thêm cơ hội, tìm được một bến đỗ công việc mới, xem bản thân có thể phát triển lên cao được nữa không” - anh Thanh nói.

Anh Thanh cho biết thêm, tìm hiểu vài vòng bảng tin, anh nhắm được có một vài Cty tuyển dụng đúng chuyên môn anh đang đảm nhiệm. Và các Cty đều để mức lương thoả thuận với người lao động (NLĐ). Do đó, anh Thanh thấy đây cũng chính là cơ hội cho mình. “Tôi sẽ liên hệ đến các Cty này xem thế nào. Nếu thoả thuận được mức lương từ 17-18 triệu đồng/tháng thì tôi sẽ xin nghỉ làm ở Cty” - anh Thanh chia sẻ.

Chỉ mong có thu nhập ổn định

Cũng có mặt tại khu vực đăng tin tuyển dụng, anh Tiến (29 tuổi, quê Thái Nguyên) mang theo cả giấy, bút, ghi chép rất cẩn thận thông tin liên hệ của các đơn vị tuyển dụng.

Qua trao đổi, được biết, anh chạy xe đến đây từ sáng sớm để có nhiều thời gian tìm hiểu kỹ càng các nội dung tuyển dụng hơn. Khoảng hơn 3 tháng trước, do áp lực công việc nhiều, đầu óc căng thẳng, anh Tiến đã xin nghỉ việc ở một Cty chuyên về sản xuất phụ tùng ôtô ở Bắc Ninh. Ngay sau đó, anh làm hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp. Suốt 3 tháng liền, anh Tiến luôn tìm hiểu về tuyển dụng của các Cty trong KCN Thăng Long với hy vọng sẽ về đây làm.

Chia sẻ với phóng viên, anh Tiến nói rằng: “Ở Cty cũ, tôi được trả mức lương 12 triệu đồng/tháng. Giờ tôi chỉ mong muốn tìm được một công việc bớt căng thẳng về đầu óc, có mức lương khoảng 6-7 triệu đồng/tháng. Vẫn biết nghỉ việc vào thời điểm gần cuối năm sẽ mất đi cơ hội được thưởng Tết, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác”.

Theo anh Tiến, do chưa lập gia đình nên mức lương đó cơ bản sẽ đảm bảo được cho anh trang trải sinh hoạt thường ngày.

Chị Thương (24 tuổi, quê Nghệ An) thuê trọ tại huyện Đông Anh hiện cũng đang thất nghiệp. Mấy hôm nay, chị thường xuyên lui tới đây theo dõi nhu cầu tuyển dụng của các Cty trong KCN Thăng Long.

“Trước, tôi là CN bộ phận cảm biến hình ảnh của Công ty TNHH Canon. Do vướng chút việc gia đình, tôi phải xin nghỉ làm, tính ra cũng đã được vài ba tháng. Giờ mọi thứ cũng đã ổn định rồi nên tôi muốn tìm việc để đi làm trở lại” - chị Thương nói.

Khi còn làm việc ở Cty cũ, thu nhập hằng tháng của chị Thương là 7 triệu đồng. Nếu làm ca kíp, chị sẽ được 8 triệu đồng/tháng. Vì đang nuôi con nhỏ 2 tuổi nên chị Thương cho hay, mức thu nhập đó chỉ đủ chi tiêu trong gia đình, không thể nào tiết kiệm được. Cũng chính bởi vậy, trong thời gian thất nghiệp, mọi chi phí sinh hoạt của gia đình chị Thương đều đặt cả lên thu nhập của chồng chị. Mong muốn lớn nhất của chị Thương lúc này là tìm được công việc có mức thu nhập ổn định, ít nhiều được như Cty cũ để nuôi con.

“Giờ cũng sát cuối năm rồi, tôi không mong sẽ tìm được công việc nhẹ nhàng, miễn sao có thể đi làm trở lại, có tiền lo toan cuộc sống là được” - chị Thương bộc bạch.

Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.