Hình thành thói quen tốt
Chị Nguyễn Thị Hương - công nhân (CN) KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - cho biết, “nhờ” có dịch COVID-19 mà chị đã có thêm những thói quen tốt hơn để đảm bảo sức khỏe của bản thân.
“Trước đây, tôi rất ít khi rửa tay. Còn bây giờ, một ngày, tôi phải rửa tay cả chục lần để đảm bảo tay lúc nào cũng sạch sẽ, phòng tránh virus SARS-CoV-2. Ở nhà trọ, tôi mua một lọ dung dịch rửa tay và một lọ dung dịch sát khuẩn. Cứ khi nào đi ra ngoài về phòng trọ hoặc làm công việc gì đó xong, tôi lại rửa tay thật sạch” - chị Hương cho hay.
Ở trọ một mình, nên trước đây, chị Hương rất xem nhẹ bữa ăn tối. Sau khi ăn trưa ở công ty (Cty), chị có được thêm bữa ăn tăng ca. Vì vậy, nếu khi về, đói quá thì chị ăn gói mì tôm hoặc chiếc bánh mỳ cho qua bữa. Từ khi có dịch COVID-19, đi làm về, dù rất mệt nhưng chị vẫn cố gắng tạt qua chợ để mua đồ ăn về nấu bữa tối đủ dinh dưỡng, tăng sức đề kháng cho bản thân.
“Dịch COVID-19 làm đảo lộn sinh hoạt của cá nhân tôi cũng như nhiều CN khác. Nhưng một mặt nào đó, nó giúp tôi có những thói quen tốt hơn trong giữ gìn sức khỏe của bản thân” - chị Hương tâm sự. Chị Hương cũng thường xuyên dọn dẹp, lau chùi nhà cửa để phòng thông thoáng, sạch sẽ…
Cũng như chị Hương, chị Ma Thị Nhớ - CN Cty Dreamtech (tỉnh Bắc Ninh) - cũng rất ý thức về phòng ngừa dịch bệnh. Chị Nhớ cho biết, để phòng chống dịch COVID-19, trước khi vào làm việc tại Cty, chị được đo nhiệt độ cơ thể và rửa tay sát khuẩn. Bản thân chị thường xuyên đeo khẩu trang kể cả trong giờ làm việc hay đi ở ngoài đường. “Trước đây, chỉ trước khi ăn cơm thì tôi mới rửa tay. Còn bây giờ, tôi rửa tay thường xuyên hơn vì đây là cách rất hữu hiệu để tránh bị nhiễm bệnh” - chị Nhớ nói. Chị Nhớ còn thường xuyên cập nhật thông tin về dịch bệnh từ Bộ Y tế (qua tin nhắn) và qua các cơ quan báo chí chính thống.
Vì đang nuôi con nhỏ nên trong thời gian này, chị Nguyễn Thị Nhàn - CN Cty Chiyoda Integre Việt Nam (KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội) - đặc biệt chú trọng đến vấn đề vệ sinh và phòng dịch. Mỗi ngày sau khi hết giờ làm, chị đều sát khuẩn tay rồi mới rời Cty. Về đến nhà, chị lại một lần nữa rửa chân tay thật kỹ với xà phòng, loại bỏ khẩu trang, thay đồ rồi mới bế con.
Theo chị Nhàn, ở Cty, chị đã được phổ biến và thực hiện các cách phòng, chống dịch rất kỹ. Trở về nhà có con nhỏ, sức đề kháng của con còn thấp nên chị càng phải chú ý hơn. Ngoài việc thường xuyên sát khuẩn, trong bữa ăn của gia đình, chị cũng bổ sung thêm các loại thức ăn giàu dinh dưỡng, tăng cường sức đề kháng.
Anh Nguyễn Văn Nam - CN Cty Yamaha Việt Nam (KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội) cũng đang có con nhỏ hơn 2 tuổi. Anh cho hay, do con được nghỉ học nên nhà cửa lúc nào cũng lộn xộn vì đồ chơi rồi sách, màu vẽ. Vợ anh ở nhà trông con phải thường xuyên vệ sinh tay chân cho con bằng xà bông và dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ nhà cửa. Bên cạnh đó, cửa ở ban công cũng được gia đình anh mở thông thoáng cả ngày.
Đeo khẩu trang trong công ty, ra ngoài tháo khẩu trang
Trưa 12.3, ngay trước cổng Cty Pouchen VN (xã Hóa An, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) - Cty có số lượng NLĐ lên trên 17.000 người, phóng viên ghi nhận các tốp NLĐ trên cổ còn đeo bảng tên, liên tục ra khỏi cổng Cty mà không hề đeo khẩu trang y tế hay khẩu trang vải. Một số NLĐ đeo khẩu trang thì không đúng quy cách, để hở mũi hoặc kéo xuống cằm.
Ngay trước cổng Cty này là một khu chợ tự phát bán các loại đồ ăn, nước uống trên vỉa hè. Vào giờ nghỉ trưa, rất đông NLĐ ra chợ ăn trưa, mua nước uống, đứng thành tốp nhiều người, cười nói thoải mái vui vẻ mà không hề đeo khẩu trang. Thậm chí, bãi cỏ trước cổng Cty còn có những nhóm NLĐ lên tới hàng chục người bày đồ ăn để vừa ăn, vừa nói chuyện.
Ông Nguyễn Tấn Pháp - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cty Pouchen VN - nói rằng, Cty không bắt đeo khẩu trang mà NLĐ tự nguyện. Hiện tại, Cty không có vấn đề NLĐ từ vùng dịch hay từ nước ngoài về. Cty cũng có thông tin liên kết nên nắm được tình hình người nào đi từ vùng dịch hay nước ngoài thì đều cho ở nhà tự cách ly.
Không chỉ Cty Pouchen VN, tại các Khu công nghiệp Amata, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai, không khó để thấy NLĐ đi vào Cty thì đeo khẩu trang nhưng đi ra thì bỏ túi hoặc kéo xuống cằm. Ngoài ra, ở các khu nhà trọ, theo ghi nhận của phóng viên, tại tỉnh Đồng Nai, rất nhiều khu nhà trọ, NLĐ vẫn tụ tập đông người để ăn nhậu, hát karaoke và đặc biệt là không đeo khẩu trang y tế để phòng dịch.
Chị Lê Thị Duyên - CN Cty Taekwang Vina (KCN Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai) sinh sống trong khu nhà trọ thuộc P.Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai - tỏ ra rất lo lắng. Chị Duyên cho biết, toàn bộ khu nhà trọ của chị có hàng chục phòng trọ nhưng các CN vẫn tỏ ra rất thờ ơ với dịch bệnh, nguy cơ lây nhiễm.
“Nhiều CN ở đây đều tỏ ra rất thờ ơ. Họ không hề có biện pháp phòng tránh nào như đeo khẩu trang y tế hay thường xuyên rửa tay bằng xà phòng” - chị Duyên nói.