Lũ tiếp tục chồng lũ
Xã Triệu Hòa (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) có hơn 1.400 hộ dân, thì đợt vừa rồi, chỉ 100 hộ không bị ngập nước lũ. Sau gần 10 ngày bị ngập, ngày 15.10, nước mới rút hoàn toàn ra khỏi nhà ông Lâm Tiến (thôn Hữu Niên, xã Triệu Hòa). Cả nhà hì hục lau dọn, khổ nhất là lớp bùn non cứ đặc quánh lại, cào mãi vẫn không hết.
Vào vụ mùa, ông Tiến làm ruộng, xong xuôi đồng áng thì đi phụ thợ để kiếm tiền. Nhưng từ đầu năm đến nay, hết dịch COVID-19 lại đến mưa lũ, ông Tiến đã không kiếm được tiền, lũ còn gây thiệt hại đến mớ lúa tích trữ. “Do bất cẩn, cứ nghĩ nước sẽ không lên quá cao, nên kê lúa lên ngang bụng thôi. Nhưng nước lũ ập vào buổi tối và sáng, người chạy còn không kịp huống chi đem theo lúa gạo” - ông Tiến kể.
Trong ngày 15.10, cả nhà ông Tiến hì hục dọn dẹp, cuối cùng cũng hòm hòm. Nhưng đến sáng 16.10, dự báo mưa tiếp tục xuất hiện và kéo dài đến ngày 21.10. Đến gần trưa 16.10, nước bắt đầu lên lại, khiến ông Tiến chán nản. “Chưa có năm nào mà trong 1 tháng có đến 2 trận lụt. Giờ 2 trận rồi, lại còn chuẩn bị trận lụt thứ 3 thì sức nào mà chống chọi đây!” - ông Tiến thở dài.
“Cái gì cũng cần”
Tối 15.10, ông Nguyễn Duy Ninh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Triệu Phong - nhắn qua điện thoại, nói rằng, 112 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Triệu Hòa vừa rồi bị ngập lụt nặng, nghe dự báo sẽ lại mưa lớn và ngập lụt tiếp, nên bà con cần được hỗ trợ ngay. Chúng tôi nhắn hỏi lại ông Ninh rằng, bà con cần gì, ông trả lời: “Cái gì cũng cần chú à!”.
Trong đêm, chúng tôi liên hệ luôn với bà Lâm Thị Duyên (trú tại TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) - một bạn đọc sẵn sàng đồng hành cùng bà con vùng lũ. Ngay sau đó, 112 suất quà nằm ngoài dự kiến được cấp tốc chuẩn bị, mỗi suất trị giá hơn 200.000 đồng gồm: Gạo, mì tôm, sữa đặc, đường, nước mắm, dầu ăn, nước lọc.
Vào sáng 16.10, chiếc xe tải chở 112 suất quà xuất phát từ TP.Đông Hà vào huyện Triệu Phong. Do đường vào thôn một số nơi còn ngập nên 112 hộ dân tập trung ở cánh đồng Bà Man đợi nhận quà. Trong bộ áo quần mưa màu xanh đậm, gương mặt ai cũng hốc hác sau 10 ngày bị nước lũ cô lập, ăn uống thiếu thốn.
Nếu so với vùng rốn lũ huyện Hải Lăng, nơi Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động ghé thăm hôm 14.10, thì ở xã Triệu Hòa, ngập lụt không bằng. Nhưng nơi này, người dân sống bám vào đồng ruộng và trồng rau, nuôi gà vịt. Bây giờ, gạo lúa bị ướt, rau màu, gà vịt trôi theo lũ, nên họ cũng rất cần được tiếp sức.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Trị, trong ngày 16.10, lũ trên sông Bến Hải và sông Hiếu đang lên nhanh. Dự báo, lũ sẽ tiếp tục lên và dao động ở mức cao. Nguy cơ sẽ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các huyện Hướng Hóa, Đắkrông. Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng nghiêm trọng trở lại ở vùng thấp trũng, vùng đồng bằng các huyện Triệu Phong, Hải Lăng, Cam Lộ, Vĩnh Linh, Gio Linh.