Làm việc cho một công ty 100% vốn Nhật Bản tại Khu công nghiệp Đồng Văn 2, Trần Thị Ngọc cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vì đã phải nghỉ luân phiên. Ngọc kể những năm trước, ngày 30.4 thường đi chơi; còn hôm nay, ngày 30.4.2020 và cả ngày mai (1.5) cũng như những ngày trong kỳ nghỉ lễ này, Ngọc ở nhà giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa.
Đặc biệt, Ngọc nấu một món ăn ngon đãi cả nhà. Ngọc ở nhà không phải vì sợ dịch bệnh mà Ngọc nghĩ trong lúc này cần giữ gìn sức khoẻ cho bản thân, cũng là giữ gìn nguồn sức lao động của doanh nghiệp.
Là đồng nghiệp của Ngọc, nhưng chị Nguyễn Thị Hiên đã có gia đình và 3 con. Chị cho biết năm nay Công ty gặp khó khăn nên chị cùng nhiều đồng nghiệp khác không có kế hoạch đi chơi dù dịp này được nghỉ dài ngày. Mọi năm, tranh thủ nghỉ 30.4 và 1.5, chị cùng chồng và 3 con về quê ở Thanh Hoá chơi. Ngày 30.4 kiểu gì cũng có bữa liên hoan gặp mặt anh chị em, vui không kể xiết. Năm nay, vừa tiết giảm chi tiêu do khó khăn, vừa do dịch bệnh nên gia đình chị quyết định ở nhà. Bên cạnh đó cũng phải lo củng cố kiến thức cho các con sau thời gian học trực tuyến.
Ngày 30.4 năm nay có lẽ là dịp rất nhiều người lao động từ bỏ kế hoạch đi du lịch. Họ ở nhà vì công cuộc phòng, chống dịch COVID-19. Đáng quý hơn là mỗi đoàn viên, người lao động đã ý thức và thực hiện những việc làm thiết thực vì gia đình, vì cộng đồng, vì doanh nghiệp. Chị Trần Thị Ngọc và Nguyễn Thị Hiên có cùng chia sẻ: Trong lúc khó khăn này, phải đồng lòng cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, giảm thiểu thấp nhất những tổn thất; cùng động viên nhau cố gắng và nhất là coi sức khoẻ của mình là của cải của doanh nghiệp để ý thức hơn trong phòng, chống dịch hiện nay.