Ngày khai giảng trễ 1 tháng của con công nhân nghèo

KỲ QUAN |

Các em học sinh là con công nhân lao động (CNLĐ) nghèo theo cha mẹ từ quê xa đến làm việc tại KCN Thuận Đạo (huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Do cha mẹ nghèo, sống cảnh nhà trọ nên các em không có điều kiện đến trường. Nhờ những tấm lòng nhân ái, các em đã thoát cảnh thất học, dù con đường đến trường không bằng phẳng như bao đứa trẻ khác.

Ngày khai giảng 5.10

Ai cũng biết, lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020 đã được tổ chức thống nhất trên cả nước vào ngày 5.9 đã qua. Sau đó đúng 1 tháng, vào ngày 5.10, tại khu nhà trọ Duy Quý (khu phố 8, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), lễ khai giảng lớp học tình thương đã diễn ra, dành cho 28 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 là con CNLĐ nghèo đang làm việc trong các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp (KCN) Thuận Đạo.

Buổi lễ được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bến Lức phối hợp UBND thị trấn Bến Lức và Hội Khuyến học huyện Bến Lức tổ chức đơn giản nhưng chu đáo, thiết thực. Sở dĩ lễ khai giảng của lớp học đặc biệt này trễ 1 tháng so với bình thường vì những người tổ chức lớp học phải tự bỏ công sức ra làm rất nhiều việc cho ngày khai giảng, như: Vận động học sinh đến lớp; vận động kinh phí mua quần áo, sách vở cho học sinh; chuẩn bị nhân sự đứng dạy 5 chương trình từ lớp 1 đến lớp 5...

Bến Lức là huyện trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh Long An. Hàng chục KCN, cụm công nghiệp ra đời thu hút hàng chục nghìn CNLĐ, trong đó có nhiều người từ các tỉnh xa đến làm ăn, sinh sống. CNLĐ sống cảnh nhập cư phần nhiều khó khăn, nhiều người không có điều kiện cho con đến trường.

Chạnh lòng trước thực tế nhiều đứa trẻ là con CNLĐ nghèo chịu cảnh thất học, năm 2012, ông Nguyễn Văn Lới - chủ nhà trọ Duy Quý - đã cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Bến Lức và cô giáo về hưu Lê Thị Kim Anh tổ chức lớp học tình thương hoàn toàn miễn phí dành cho các em. Ông Lới cho biết: Nhiều cháu không được đi học mà ở nhà lượm ve chai, bán vé số, chịu cảnh thất học. Ông đã xin ý kiến Đảng ủy và UBND thị trấn Bến Lức mở một lớp học tình thương cho các cháu. Ông dành một phòng trọ của mình, đóng bàn ghế và sắm trang thiết bị để các cháu có chỗ học đàng hoàng. Cô giáo Kim Anh và các cán bộ, chiến sĩ biên phòng thay nhau đứng lớp dạy các em. Hội Khuyến học huyện Bến Lức và chính quyền thị trấn Bến Lức cũng đã hết lòng ủng hộ lớp học.

Ban đầu lớp chỉ có hơn 10 em và dạy chương trình lớp 1, lớp 2. Đến năm học này, đã có 28 học sinh đến lớp, học trải đều từ lớp 1 đến lớp 5. Cũng như các năm học trước, trong ngày khai giảng năm nay, các học sinh được tặng quà là sách vở, dụng cụ học tập để các em sử dụng trong năm học mới. Các học sinh nghèo cũng được mặc đồng phục tươm tất do chủ nhà trọ Duy Quý may tặng.

Bớt gánh nặng cho CNLĐ nghèo

Không giống như những trường học thông thường, tại lớp học tình thương Duy Quý, các học sinh tập trung trong 1 lớp, được chia thành nhiều nhóm theo từng trình độ từ lớp 1 đến lớp 5. Vì vậy, việc giảng dạy của các thầy cô cũng khó khăn hơn ở lớp học thông thường.

Chiến sĩ Bùi Văn An (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bến Lức) cho hay, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại đơn vị, thay nhau dành thời gian đứng lớp dạy các em. Do mỗi em có một trình độ, khả năng tiếp thu khác nhau, nên đòi hỏi người dạy phải có tâm huyết, lòng kiên trì và tình thương đối với các em mới có thể đứng lớp được.

Còn theo cô giáo Lê Thị Kim Anh, người trực tiếp quản lý lớp, cả đời cô gắn bó với việc dạy học. Giờ về hưu, được tiếp tục gắn bó với nghề, giúp nhiều em là con CNLĐ nghèo thoát cảnh thất học, cô càng thấy cuộc đời nhà giáo của mình thêm ý nghĩa. Cô nguyện gắn bó với lớp học đến chừng nào mà sức khỏe còn cho phép.

Có mặt trong ngày khai giảng, phụ huynh Trần Văn Chung (quê tỉnh Sóc Trăng, CN KCN tại tỉnh Long An) chia sẻ, vợ chồng anh sợ các con bị thất học, không có trình độ rồi sẽ cực khổ như mình. Nhờ có lớp học mà con anh được đi học, biết đọc, biết viết, học miễn phí, còn được đài thọ nhiều chi phí học tập. Nhờ có lớp học mà cuộc sống gia đình anh bớt phần gánh nặng. Vợ chồng anh sẽ cố gắng lo cho con học hành đàng hoàng để có tương lai tươi sáng.

Trần Thị Mộng Tuyền, học sinh lớp 3, phấn khởi cho biết, ba mẹ từ An Giang lên Bến Lức làm công nhân, hoàn cảnh khó khăn nên cháu không được đi học. Từ khi được tham gia lớp học tình thương, cháu cảm thấy rất vui vì vừa biết đọc chữ, biết tính toán, có nhiều bạn bè. Cháu Tuyền hứa sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng các cô chú, để sau này có điều kiện giúp đỡ ba mẹ.

KỲ QUAN
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi thư chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam

|

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, thay mặt đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam Phan Văn Anh đã gửi thư chúc mừng.

Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn ở Bình Định

NGUYỄN TRI |

Trong hai ngày 10 - 11.10, Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn.

Cần Thơ: Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam và tọa đàm chăm sóc sắc đẹp

Thành Nhân |

Ngày 10.10, Công đoàn Viên chức TP Cần Thơ phối hợp với CĐCS Hội Liên hiệp phụ nữ TP Cần Thơ tổ chức hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2019) và kỷ niệm 89 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi thư chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam

|

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, thay mặt đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam Phan Văn Anh đã gửi thư chúc mừng.

Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn ở Bình Định

NGUYỄN TRI |

Trong hai ngày 10 - 11.10, Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn.

Cần Thơ: Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam và tọa đàm chăm sóc sắc đẹp

Thành Nhân |

Ngày 10.10, Công đoàn Viên chức TP Cần Thơ phối hợp với CĐCS Hội Liên hiệp phụ nữ TP Cần Thơ tổ chức hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2019) và kỷ niệm 89 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.