Ngày 29 Tết bên mẹ của anh công nhân

Linh Nguyên |

Chỉ cách năm mới Canh Tý 2020 hơn một ngày, được trò chuyện với mẹ già, được tự tay dọn dẹp nhà cửa là niềm vui không gì có thể so sánh của anh Thắng sau những tháng ngày bươn chải ở Hà Nội. Ngày 29 tháng Chạp, niềm vui đoàn tụ đến với biết bao CNLĐ.

Hành trình về quê rất nhiều người lao động đã đỡ vất vả vì có sự quan tâm, tặng quà, bố trí xe đưa về miễn phí của Công đoàn.

Anh Ngô Trí Thắng, quê Đô Lương (Nghệ An) là một trong số đó. Anh hiện đang làm việc cho Cty TNHH Viet Pacific và ở quê còn mẹ già.

Có thâm niên 6 năm làm việc, thu nhập ở mức hơn 6 triêu đồng/tháng, cộng với thu nhập của vợ, gia đình anh vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài khoản chi “cứng” là 2 triệu thuê nhà, chưa kể tiền điện, tiền nước thì còn khoản không ít chi cho 2 con ăn học.

Nhờ họ hàng gói bánh chưng . 10h30 sáng 29 Tết những chiệc bánh chưng đầu tiên đã hoàn thành
Nhờ họ hàng gói bánh chưng, 10h30 sáng 29 Tết những chiếc bánh chưng đầu tiên đã hoàn thành

Hằng ngày, hằng tháng đã phải chắt chiu rồi, ngày giáp Tết còn chắt chiu hơn. Anh Thắng bảo may mắn làm sao, hoàn cảnh khó khăn được Công đoàn quan tâm nên những năm qua gia đình anh được đi xe miễn phí về quê, tiết kiệm được trên dưới 1,2 triệu đồng.

Đi xe miễn phí của Công đoàn, về đến nhà, chiều 28, anh Thắng đã tranh thủ dọn dẹp, trang trí nhà cửa, chuẩn bị đồ gói bánh chưng.

Sau khi hoàn tất, bánh chưng được mang đi luộc. Trưa 30 Tết, khi vớt, mùi lá dong quyện trong khói bếp mang lại không khí ấm áp ngày cuối năm
Sau khi hoàn tất, bánh chưng được mang đi luộc. Trưa 30 Tết, khi vớt, mùi lá dong quyện trong khói bếp mang lại không khí ấm áp ngày cuối năm.

Sáng 29 Tết vợ chồng mới bắt đầu đi chợ mua sắm Tết. Sở dĩ gia đình anh không mua sắm từ Hà Nội vì cồng kềnh, chiếm chỗ trên xe. Chợ Tết 29 tháng Chạp cũng tăng hơn ngày thường nhưng cũng đành chấp nhận. May mắn là giờ mọi thứ đều sẵn nên không mất nhiều thời gian lắm mà vẫn có đủ thứ từ hoa, quả đến các món thực phẩm.

Trưa 29 Tết, mâm ngũ quả đã được đơm xong
Trưa 29 Tết, mâm ngũ quả đã được sắp xếp xong.

Ngày mùng Một và ngày mùng Hai Tết, anh chị tranh thủ thăm anh em, họ hàng vì cả năm đi làm ở Hà Nội, xa nhà. Điều quý giá nhất với anh chị là ngày Tết được ngồi ăn bữa cơm gia đình với mẹ.

Bát đũa đã rửa sạch. Vợ chồng và các con anh Thắng về làm góc bếp cũng rộn ràng hơn.
Bát đũa đã rửa sạch. Vợ chồng và các con anh Thắng về làm góc bếp cũng rộn ràng hơn.

Năm nay, dự kiến tối mùng 4 anh chị lại chia tay mẹ, chia tay quê hương, lên xe ra Hà Nội để kịp sáng mùng 5 đi làm.

 

Cả một năm làm việc vất vả, tâm trí nhớ thương mẹ già, quê nhà gói gọn rồi đong đầy trong bốn, năm ngày Tết, rồi vợ chồng con cái lại dẫn dắt nhau ra Thủ đô. Tiếp đến là những chuỗi ngày chăm chỉ làm việc, kiếm sống.

Câu chuyện của mẹ con anh Thắng cứ mãi không dứt bù lại những ngày xa cách
Câu chuyện của mẹ con anh Thắng cứ mãi không dứt bù lại những ngày xa cách.

Cũng như nhiều CNLĐ khác, mới hết Tết nay đã nghĩ đến những khoản chi tiêu của Tết sau. Nhưng giờ, anh Thắng và đa phần những CNLĐ khó khăn khác phần nào vợi bớt lo nghĩ vì đã có những chuyến xe miễn phí dành cho họ vào dịp Tết nguyên đán.

Đó là những chuyến xe mang đầy sự quan tâm, hỗ trợ cũng như tình yêu thương của tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Hạnh phúc nhân đôi với con công nhân lao động Hà Nội

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Có mặt trên chuyến xe miễn phí đưa CNLĐ về quê đón Tết của LĐLĐ Hà Nội ngày 22.1 (tức 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), chị Lê Thị Hà, công nhân Cty TNHH Molex, quê Thanh Hóa cho biết, nếu đi xe ngoài, cộng thêm ăn uống, vợ chồng và 3 con của chị hết khoảng 1,5 triệu đồng. Giờ, không chỉ được đi xe miễn phí, các con chị còn được lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Công đoàn Hà Nội mừng tuổi.

Niềm vui trên những chuyến xe miễn phí cho công nhân lao động

Thu Trà - Nguyễn Hải |

Niềm vui không gì sánh được hiển hiện trên khuôn mặt của rất nhiều CNLĐ Hà Nội trong buổi sớm ngày 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi. Người đi một mình, người có cả vợ chồng, con cái, ai cũng túi xách to nhỏ về quê đón Tết. Niềm vui của họ được vun trồng từ sự quan tâm của tổ chức Công đoàn.

Công đoàn Hà Nội tiễn công nhân về quê đón Tết

Linh Nguyên - Nguyễn Hải |

Cũng dậy sớm, cũng vào khu công nghiệp nhưng hôm nay, ngày 22.1 (28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), anh chị em công nhân lại mang tâm trạng bồi hồi, sung sướng. Bởi hơn 6h, họ sẽ lên xe về sum vầy với gia đình ngày Tết. Những chuyến xe tình nghĩa do Công đoàn tổ chức, hoàn toàn miễn phí.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hạnh phúc nhân đôi với con công nhân lao động Hà Nội

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Có mặt trên chuyến xe miễn phí đưa CNLĐ về quê đón Tết của LĐLĐ Hà Nội ngày 22.1 (tức 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), chị Lê Thị Hà, công nhân Cty TNHH Molex, quê Thanh Hóa cho biết, nếu đi xe ngoài, cộng thêm ăn uống, vợ chồng và 3 con của chị hết khoảng 1,5 triệu đồng. Giờ, không chỉ được đi xe miễn phí, các con chị còn được lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Công đoàn Hà Nội mừng tuổi.

Niềm vui trên những chuyến xe miễn phí cho công nhân lao động

Thu Trà - Nguyễn Hải |

Niềm vui không gì sánh được hiển hiện trên khuôn mặt của rất nhiều CNLĐ Hà Nội trong buổi sớm ngày 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi. Người đi một mình, người có cả vợ chồng, con cái, ai cũng túi xách to nhỏ về quê đón Tết. Niềm vui của họ được vun trồng từ sự quan tâm của tổ chức Công đoàn.

Công đoàn Hà Nội tiễn công nhân về quê đón Tết

Linh Nguyên - Nguyễn Hải |

Cũng dậy sớm, cũng vào khu công nghiệp nhưng hôm nay, ngày 22.1 (28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), anh chị em công nhân lại mang tâm trạng bồi hồi, sung sướng. Bởi hơn 6h, họ sẽ lên xe về sum vầy với gia đình ngày Tết. Những chuyến xe tình nghĩa do Công đoàn tổ chức, hoàn toàn miễn phí.