Ngày 20.10 không hoa của người bán hoa dạo

Trang Hoài |

Những người phụ nữ cần mẫn mưu sinh bên chiếc xe đạp đã cũ với thúng hoa tươi. Đối với họ, ngày 20.10 chỉ mong đắt khách bán được nhiều hoa, để có tiền trang trải gánh nặng cuộc sống.

Cuộc sống mưu sinh vất vả, từ lâu họ không còn để ý tới ngày 20.10 là ngày dành cho mình nhưng những người bán hoa dạo lại rất nhớ ngày này vì bán được nhiều hoa, khách ghé hỏi mua nhộn nhịp hơn ngày thường.

Bà Tới ôm những bó hoa tươi cho khách ngày 20.10. Ảnh: Trang Hoài.

Trên chiếc xe đạp cà tàng nhưng có đủ các loại hoa, chưa bao giờ những người phụ nữ này có bó hoa cho riêng mình trong ngày Phụ nữ Việt Nam.

Gắn bó với nghề bán hoa rong trên các tuyến đường ở Hà Nội gần 10 năm qua, bà Nguyễn Thị Tới (57 tuổi, Lục Nam, Bắc Giang) bất kể ngày nắng hay mưa, vẫn cần mẫn, kiên trì với công việc bán hoa. Số tiền bán được, bà tích cóp từng đồng gửi về quê cho gia đình, phần còn lại trang trải cuộc sống mưu sinh.

Hằng ngày, công việc của bà Tới bắt đầu từ sáng sớm đến tối khuya, không có ngày nghỉ. Hàng ngày, để có những bó hoa tươi đem bán, từ 4h sáng bà Tới đạp xe đến chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) lựa bó hoa tươi, đẹp rồi đem về phòng trọ cắt tỉa cẩn thận mới đem đi bán.

Chiếc xe đạp đã theo bà Tới gần 10 năm nay. Ảnh: Trang Hoài

Với bà Tới, ngày 20.10 cũng giống như bao ngày bình thường khác. Nhưng có chút đặc biệt hơn, bởi ngày này bà bán được nhiều hoa hơn. "Bán hoa tươi nhưng để được nhận hoa trong ngày 20.10 với chúng tôi là điều xa xỉ. Chỉ mong ngày nào cũng bán đắt hàng để được nghỉ sớm” - bà Tới tâm sự.

Cứ vài phút lại có khách ghé mua hoa, đôi tay bà Tới thoăn thoắt chọn từng nhánh hoa gói cẩn thận rồi giao cho khách.

Nhớ lại những ngày ở quê cuộc sống vất vả, vài thửa ruộng không đủ trang trải sinh hoạt, người phụ nữ tuổi xế chiều đành lên vùng đất mới lập nghiệp.

Tuổi cao, việc đi lại khó khăn, do vậy bà Tới nhập ít hoa hơn người khác. “Ngày bán được thì không kể, còn ngày ế tôi chở thúng hoa về mà lòng nặng trĩu, không nâng nổi bước chân” - bà Tới chia sẻ.

Ngày 20.10, chẳng có hoa, đối với người bán hoa chỉ mong bán được nhiều hàng để nghỉ sớm. Ảnh: Trang Hoài

Người bán hoa sợ nhất ngày mưa, phương tiện giao thông đi lại đông đúc, tuổi cao, mắt kém nhìn không rõ, nhiều lần đi trên đường, bà Tới không may sơ ý khiến cả xe hoa đổ ập xuống đường dập nát, mất cả vốn lẫn lãi. Ngược lại, ngày nắng, hoa rất nhanh bị héo úa. "Nhiều lần tôi định bỏ về quê, nhưng nếu về làm ruộng sẽ không đủ ăn, tôi lại quyết tâm bám trụ ở thành phố” - bà Tới nói.

Không được tặng hoa nhân ngày đặc biệt, những người bán hoa dạo cũng có chút chạnh lòng. Ảnh: Trang Hoài

Chị Kim Xuyến, 37 tuổi, quê Sóc Sơn, Hà Nội làm nghề bán hoa tươi dạo đã được 7 năm. Cứ dịp lễ hay ngày đặc biệt, xe chở hoa của chị Xuyến lại tấp nập khách đến rồi đi. Không có thời gian dành cho bản thân mình, càng ngày lễ, chị Xuyến càng phải tranh thủ bán kiếm tiền học cho con.

Chị Xuyến bộc bạch: “Từ ngày bán hoa, 20.10 hay 8.3, tôi chưa bao giờ nhận được hoa từ chồng. Nghĩ cũng chạnh lòng nhưng tôi chỉ mong sao bó hoa mình bán ra làm hài lòng khách hàng là vui rồi".

Trang Hoài
TIN LIÊN QUAN

Không có hoa, ngày 20.10 vẫn đẹp thắm tình người

Thu Trang |

Những ngày qua, người dân cả nước đều hướng về miền Trung với những đêm không ngủ. Thấu hiểu điều đó, nhiều người đã kêu gọi không phô trương, tặng hoa, quà đắt tiền ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10), để dành dụm số tiền nhỏ gửi tặng đồng bào miền Trung.

Nửa đêm, chợ hoa Quảng An chật cứng người mua, kẻ bán trước ngày 20.10

Minh Ánh |

Một ngày trước ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, chợ hoa Quảng An (TP.Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Từ nửa đêm, chợ hoa đã chật cứng người qua lại.

Lời chúc ngày 20.10 cho người yêu ý nghĩa và tình cảm nhất

Tuyết Anh |

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, các chàng trai hãy dành cho người phụ nữ yêu thương những lời chúc ngày 20.10 ý nghĩa và đầy tình cảm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Không có hoa, ngày 20.10 vẫn đẹp thắm tình người

Thu Trang |

Những ngày qua, người dân cả nước đều hướng về miền Trung với những đêm không ngủ. Thấu hiểu điều đó, nhiều người đã kêu gọi không phô trương, tặng hoa, quà đắt tiền ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10), để dành dụm số tiền nhỏ gửi tặng đồng bào miền Trung.

Nửa đêm, chợ hoa Quảng An chật cứng người mua, kẻ bán trước ngày 20.10

Minh Ánh |

Một ngày trước ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, chợ hoa Quảng An (TP.Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Từ nửa đêm, chợ hoa đã chật cứng người qua lại.

Lời chúc ngày 20.10 cho người yêu ý nghĩa và tình cảm nhất

Tuyết Anh |

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, các chàng trai hãy dành cho người phụ nữ yêu thương những lời chúc ngày 20.10 ý nghĩa và đầy tình cảm.