Năm mới, lao động tự do mong được tiêm đủ vaccine để có việc làm

Phương Hạnh |

Trải qua một năm khó khăn, bước sang năm 2022, những người lao động tự do đều mong rằng dịch bệnh được kiểm soát tốt, kinh tế phục hồi để họ có công ăn việc làm ổn định.

Mong tiêm đủ vaccine để đi làm nuôi gia đình

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn của gia đình anh Lường Văn Lệnh (sinh năm 1981) trú tại xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Cậu con trai mới 2 tuổi của anh bị ung thư bàng quang, phải trải qua không biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật lớn nhỏ.

Vợ chồng anh Lệnh cùng là đồng bào Thái, nghề nghiệp chính ở quê là chăn nuôi trâu, bò và trồng ngô, khoai; ngoài ra, anh chị không có thêm bất kỳ thu nhập nào khác.

Anh Lệnh và vợ khi ở Bệnh viện Nhi Trung ương chữa trị cho con trai.
Anh Lệnh và vợ khi ở Bệnh viện Nhi Trung ương chữa trị cho con trai.

Để có tiền chữa trị bệnh cho con, anh Lệnh và vợ là chị Cầm Thị Thuân (SN 1998) vượt đường xá xa xôi, thuê trọ ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội để làm nơi trú ngụ khi chữa bệnh cho con, vừa làm đủ nghề trang trải cuộc sống.

Bắt đầu từ tháng 7.2020 đến cuối năm 2021, anh Lệnh tìm được công việc làm bốc vác thuê. Mỗi ngày anh Lệnh kiếm được khoảng từ 200.000 đến 300.000 đồng.

Chị Thuân thì chỉ chăm con trong bệnh viện, không thể làm gì hơn. Hiện tại, bệnh tình của con trai đã chuyển biến tốt, vợ chồng anh Lệnh đã khăn gói về quê.

“Năm nay khó khăn quá. Không chỉ tôi mà tất cả những người làm thuê như tôi đều thấy khó khăn" - anh Lệnh nói.

Về nhà, anh tiếp tục làm công việc phụ hồ, còn vợ anh quay lại với công việc đồng áng, chăn nuôi trâu bò.

Ngôi nhà lụp xụp của gia đình anh Lệnh tại bản Giang Lò, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
Ngôi nhà lụp xụp của gia đình anh Lệnh tại bản Giang Lò, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Căn nhà sàn ở quê không có đồ đạc gì giá trị, nhìn qua chỉ có những tấm ván gỗ ghép lại cho khỏi gió. Điều may mắn duy nhất với gia đình nhỏ này là bệnh tật đã “tạm” thời tha cho họ.

Theo anh Lệnh, bệnh của con trai chưa khỏi hẳn, mỗi tháng anh Lệnh phải đưa con xuống bệnh viện thăm khám một lần. Do đó, anh đang dự định, ra Tết sẽ tiếp tục xuống Hà Nội thuê trọ, vừa để đi làm kiếm tiền vừa tiện chữa bệnh cho con.

Nói về ước mong năm mới, anh Lệnh cho biết: “Năm sau tôi chỉ mong dịch bệnh qua nhanh. Tôi chưa tiêm đủ các mũi vaccine. Nếu được tiêm đủ thì tôi sẽ quay trở lại Hà Nội kiếm việc làm. Như thế sẽ tiện cho việc chữa bệnh cho con hơn” - anh Lệnh nói.

Mua gạo, thịt gói bánh chưng tặng người dân xóm phao

Cách trung tâm Hà Nội chừng 2 km, men theo con đường nhỏ sâu hút qua những bãi chuối dưới chân cầu Long Biên (Hà Nội), những ngôi nhà phao lênh đênh mép sông Hồng đìu hiu những ngày cận Tết.

 
Xóm Phao những ngày cuối năm.

Không khí Tết đã về trên khắp các nẻo đường, ngõ phố nhưng đối với người dân xóm Phao, Tết không khác mấy so với ngày thường. Bởi gánh nặng mưu sinh vẫn trĩu nặng trên đôi vai họ.

Suốt nhiều năm qua, xóm Phao là nơi sinh sống của gần 40 hộ gia đình với hơn 100 nhân khẩu. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, cuộc sống của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn, nhiều gia đình rơi vào cảnh thất nghiệp, mất nguồn thu nhập trong khi Tết đang cận kề.

Là người “giàu” nhất khu bãi giữa sông Hồng, ông Nguyễn Đăng Được tâm tình: "Người dân ở đây vốn đã nghèo nay dịch bệnh kéo dài cuộc sống của họ lại thêm phần khó khăn hơn. Tôi được tính là "giàu" nhất khu này rồi. Thuở trước gom góp được ít vốn, tôi thuê được mấy công đất chăn nuôi, trồng trọt nên cũng có đồng ra đồng vào".

Trong khu vườn của mình, ông Được hy vọng dịch bệnh nhanh qua đi để cuộc sống người lao động nghèo được vơi bớt.
Trong khu vườn của mình, ông Được hy vọng dịch bệnh nhanh qua đi để cuộc sống người lao động nghèo được vơi đi phần nào.

Dù vậy, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, cuộc sống hai vợ chồng già cũng bị ảnh hưởng nhiều. Tết vẫn phải có bánh chưng, thế nên, ông cùng một số mạnh thường quân đã lên ý tưởng mua gạo, thịt gói bánh chưng tặng người dân xóm phao, giúp họ ấm lòng hơn.

Hướng ánh mắt xa xăm, ông Được hy vọng dịch bệnh nhanh qua đi, kinh tế được hồi phục, mưa thuận gió hòa, bà con xóm Phao kiếm được nhiều việc làm để cuộc sống được cải thiện, bớt phần khốn khó.

"Các cháu nhỏ trong xóm có điều kiện ăn học tốt hơn để sau này thoát khỏi cảnh lênh đênh quanh năm suốt tháng với sông nước" - ông Được mong mỏi.

Phương Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Không lương và thưởng Tết, lao động tự do cật lực "cõng việc"

Minh Phương |

Giáp Tết, những lao động tự do như chạy xe ôm, thu mua đồng nát… đều tranh thủ làm thêm thời gian, cố gắng để "kiếm" một cái Tết ấm áp, trọn vẹn bên gia đình.

Lao động tự do "mắc kẹt" trong đắn đo ở lại hay về quê dịp Tết

Minh Hương |

Chỉ còn vài tuần nữa là bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Với những lao động tự do xa quê, có lẽ đây là thời điểm mong chờ nhất sau một năm quá nhiều khó khăn, mệt mỏi vì COVID-19 hoành hành.

Co ro trong giá lạnh, lao động tự do mong Tết trọn vẹn hơn

Minh Hương |

Những ngày này, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội có lúc chỉ 10 độ C, dưới cái rét “cắt da cắt thịt”, lao động tự do co ro bên đống lửa chờ có thêm cuốc xe ôm, đi từng con ngõ nhặt nhạnh vỏ lon, chai nhựa mong có Tết ấm ấp hơn.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Không lương và thưởng Tết, lao động tự do cật lực "cõng việc"

Minh Phương |

Giáp Tết, những lao động tự do như chạy xe ôm, thu mua đồng nát… đều tranh thủ làm thêm thời gian, cố gắng để "kiếm" một cái Tết ấm áp, trọn vẹn bên gia đình.

Lao động tự do "mắc kẹt" trong đắn đo ở lại hay về quê dịp Tết

Minh Hương |

Chỉ còn vài tuần nữa là bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Với những lao động tự do xa quê, có lẽ đây là thời điểm mong chờ nhất sau một năm quá nhiều khó khăn, mệt mỏi vì COVID-19 hoành hành.

Co ro trong giá lạnh, lao động tự do mong Tết trọn vẹn hơn

Minh Hương |

Những ngày này, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội có lúc chỉ 10 độ C, dưới cái rét “cắt da cắt thịt”, lao động tự do co ro bên đống lửa chờ có thêm cuốc xe ôm, đi từng con ngõ nhặt nhạnh vỏ lon, chai nhựa mong có Tết ấm ấp hơn.