Chị Đặng Thị Yến, cựu CN Cty TNHH Hoằng Việt (KCX Tân Thuận) vốn là trụ cột của gia đình. 19 năm sau vụ tai nạn, mỗi lần nhắc lại, chị vẫn còn ám ảnh. Đêm 10.3.1999, trong khi làm vệ sinh máy chải sợi, hai vạt áo của chị bị trục gạt gòn cuốn vào.
Trong lúc hoảng loạn, chị cố gắng gỡ vạt áo ra nhưng rồi cả hai tay cũng bị cuốn vào máy. Tỉnh dậy ở Bệnh viện Chợ Rẫy, chị bị sốc nặng khi thấy cả hai cánh tay không còn nữa. Chị còn bị gãy 5 xương sườn bên trái, phổi tràn dịch. Tỷ lệ thương tật của chị đến 87%.
Giờ đây, ba chị đã mất, nhà cửa phải bán trang trải nợ nần, cả nhà đi ở trọ, khó khăn thiếu trăm bề. Sau tai nạn lao động, chị sống phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ. Hiện tại, ngoài tiền trợ cấp hàng tháng, qua công đoàn, có một mạnh thường quân hỗ trợ hàng tháng hơn 1,5 triệu đồng cho hai mẹ con chị.
Anh Nguyễn Hữu Dũng, 1 trong 60 CN nhận quà tặng, xúc động: “Tôi bị chiếc máy nặng 2.500 tấn ép vào tường rồi rơi từ trên giàn máy xuống đất. Lúc đó, vẫn còn tỉnh, tôi cảm nhận được tay, chân, xương sườn của mình bị gãy hết, máu tràn lên đôi mắt. Lúc nằm trên giường bệnh, tôi nghĩ mình không thể đầu hàng được, mình phải cố gắng lên, tập đi rồi đi làm lại để còn nuôi con. Trời vẫn còn thương khi cho 1 mắt tôi sáng lại, giờ đây tôi bán hàng tạp hóa để phụ vợ”.
Ông Hồ Xuân Lâm - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM bày tỏ, mặc dù gặp hoàn cảnh ngặt nghèo nhưng anh chị em không ngừng nỗ lực, vượt lên nghịch cảnh, sống lạc quan, sống vui. “Tai nạn lao động khiến anh chị em phải đánh đổi nhiều thứ, trong đó có sức khỏe và tương lai. Thế nhưng, điều đáng khâm phục là các anh, chị ở đây vẫn kiên cường chiến đấu hằng ngày, hằng giờ để vượt qua những khó khăn, mất mát và tiếp tục sống có ích cho gia đình, xã hội. Đằng sau sự vươn lên của các anh, chị luôn có sự đùm bọc, chở che của gia đình, người thân, bạn bè. Nỗ lực đứng dậy sau nỗi đau của các anh, các chị rất đáng được trân trọng, biểu dương”, ông Hồ Xuân Lâm chia sẻ.