Mái ấm Công đoàn là món quà vực dậy cả một số phận

ÁI CHI |

Gặp lại anh công nhân Lê Mạnh Hùng, công nhân Công ty Cổ phần phát triển Nông lâm Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) được Quỹ Xã hội Công đoàn Hà Tĩnh hỗ trợ làm nhà Mái ấm Công đoàn vào dịp “Tháng Công nhân” năm 2020, vẫn gương mặt ấy, hình dáng ấy, nay ở anh toát lên niềm tin yêu cuộc sống lạ thường.

Cuộc sống là những tháng ngày cơ cực nối tiếp

Anh Hùng là con trai cả trong một gia đình thuần nông nghèo thuộc thôn Thượng Tiến (xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), bố là thương binh hạng nặng, mất sớm. Từ sớm, anh Hùng và hai em gái đã phải lăn lộn phụ giúp mẹ việc đồng áng.

Vợ con anh Hùng điều trị tại Trung tân Kỹ năng Tâm Việt. Ảnh: CTV.
Vợ con anh Hùng điều trị tại Trung tâm Kỹ năng Tâm Việt. Ảnh: CTV.

Năm 2001, anh kết duyên cùng chị Trần Thị Minh lúc 26 tuổi. Vợ anh sau khi sinh con thứ nhất được 5 năm thì đau ốm thường xuyên, chị bị viêm khớp nặng phải thường xuyên điều trị dài ngày ở bệnh viện tuyến huyện, tỉnh. Sau 3 năm khi đứa con trai thứ 2 chào đời, anh chị thêm 1 lần “chết lặng” khi bác sĩ thông báo con bị chứng tự kỷ tăng động. Bệnh tình của con và vợ ngày càng trở nặng, nhìn về tương lai, người chồng, người cha ấy cảm thấy bất lực, giọt nước mắt cứ thế chảy dài…

Lầm lũi tiến tới những tháng ngày tiếp theo một cách mất phương hướng, bệnh tình 2 mẹ con ngày càng xấu đi, anh quyết định gom góp, vay mượn những nơi có thể để 2 mẹ con ra Hà Nội điều trị. Tại Trung tâm Kỹ năng Tâm Việt (Hà Nội), xác định cuộc chiến này còn gian nan, lâu dài, chị Minh đã trình bày hoàn cảnh và may mắn được lãnh đạo trung tâm tạo điều kiện cho làm ở bộ phận nấu ăn của trung tâm, phần có thêm điều kiện điều trị gần con, phần có thêm thu nhập trang trải viện phí mỗi tháng lên tới gần chục triệu đồng.

Ở quê nhà, người mẹ già của anh Hùng cũng vì thương con, thương cháu, muốn đỡ đần phần nào cho cảnh túng quẫn của gia đình nên bà vượt hơn 50 cây số xin đi ở chăm trẻ cho các gia đình có con nhỏ tại Thành phố Hà Tĩnh. Bản thân anh Hùng gạt nước mắt, chấp nhận cảnh xa con, xa vợ để chuẩn bị cho hành trình của một anh công nhân chất phác, mang trên vai gánh nặng gia đình.

Nỗ lực gấp đôi người khác

Điều may mắn mà cuộc sống ban cho anh Hùng, đó là sức khỏe và nghị lực. Không quản ngại gian nan, vất vả, anh lao đầu vào làm việc ở Công ty Cổ phần phát triển Nông lâm Hà Tĩnh Chăm với công việc chăm chuồng lợn đẻ. Ngay từ những ngày đầu bắt tay vào công việc, sự cần cù chịu thương chịu khó vốn có đã giúp anh sớm tiếp cận, thuần thục với nghề vốn được coi là nhiều rủi ro.

Anh Hùng tiêm phòng cho lợn mới đẻ. Ảnh: Ái Chi.
Anh Hùng tiêm phòng cho lợn mới đẻ. Ảnh: Ái Chi.

Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, Trưởng Ban Nữ công của công ty cho hay, hoàn cảnh anh Hùng rất khó khăn. Trong công việc, anh Hùng là người chịu thương, chịu khó, làm việc gì cũng chu đáo.

Từ vị trí công nhân, anh Hùng được giao quản lý tổ, tổ anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt và vượt chỉ tiêu công ty đề ra…Với sự nỗ lực của bản thân và cả tập thể, lương của anh và các công nhân trong tổ lúc nào cũng cao hơn mức trung bình chung của công nhân công ty (8 triệu/ tháng). Được biết, số tiền này hầu hết anh giành gửi chạy chữa bệnh tật cho vợ, con, gửi về cho mẹ già để phụng dưỡng.

Cuộc sống sang trang

Lo cho vợ con, nên ngôi nhà tranh của gia đình - nơi mẹ anh đang ở dù xuống cấp, liêu xiêu mỗi khi có gió bão, nhưng không có điều kiện để sửa lại. Nhận chủ trương từ Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc rà soát đối tượng khó khăn có nguyện vọng làm nhà Mái ấm Công đoàn để hỗ trợ trong dịp “Tháng Công nhân” năm 2020, Công đoàn Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh đã làm việc với Công đoàn cơ sở công ty, tìm đến gia cảnh của anh Hùng, động viên anh nỗ lực để thực hiện ước mơ về một ngôi nhà kiên cố… Anh Hùng quyết tâm vay mượn thêm bạn bè, đồng nghiệp, sau hơn nửa năm khởi công, ngôi nhà chưa đầy 100 mét vuông hoàn thành đi vào sử dụng vào đầu năm 2020.

Ngôi nhà cũ của gia đình anh Hùng. Ảnh: Ái Chi.
Ngôi nhà cũ của gia đình anh Hùng. Ảnh: Ái Chi.

“40 triệu từ nguồn Quỹ Xã hội Công đoàn, tôi biết ở trong đó không chỉ có sự đóng góp của đoàn viên, người lao động toàn tỉnh dành cho những người hoàn cảnh khó khăn như tôi, mà trong đó còn là tấm lòng, cái tâm của những người làm công đoàn. Nhìn ngôi nhà khang trang, tôi ngỡ là giấc mơ, giấc mơ hóa hiện thực từ những tấm lòng công đoàn…, giờ tôi đã có thể ngóng trông một ngày không xa, vợ và con sẽ khỏe mạnh trở về, gia đình chúng tôi sẽ được quây quần, sum họp trong ngôi nhà ấm vòng tay Công đoàn”, anh Hùng, chia sẻ.

Quỹ Xã hội Công đoàn Hà Tĩnh (trước đây là Quỹ Mái Ấm Công đoàn) được thành lập từ năm 2006, trải qua 15 năm hoạt động, Quỹ trở thành người bạn đồng hành, là “Thương hiệu” gắn liền với tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh. Từ năm 2018 đến nay, các cấp Công đoàn Hà Tĩnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 473 nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền 12,409 tỉ đồng).

ÁI CHI
TIN LIÊN QUAN

Niềm tin lan toả từ những "Mái ấm công đoàn"

Phong Quang |

Những căn nhà kiên cố trước nắng mưa mang tên "Mái ấm công đoàn" không chỉ giúp công đoàn viên an cư lạc nghiệp mà nhân văn hơn khi từ đây niềm tin của người lao động với tổ chức Công đoàn càng thêm vững chắc với nhiều giá trị lan toả thiết thực.

Chương trình Mái ấm Công đoàn đem lại niềm vui cho 488 đoàn viên

Lam Hoàng |

Trong những năm qua, Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” do Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng triển khai thực hiện đã huy động được 13,198 tỉ đồng, hỗ trợ cho 488 đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn làm mới, sửa chữa nhà ở.

Đoàn viên khó khăn đón niềm vui từ "Mái ấm Công đoàn"

ĐÌNH PHÔ |

LĐLĐ huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) vừa tổ chức khánh thành "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Bốn nữ sinh ở Đắk Lắk đuối nước, tử vong khi tắm dưới hồ đập

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 22.1, ông Nguyễn Xuân Trọng, Chủ tịch UBND xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến bốn nữ sinh tử vong thương tâm.

Đối chất các bên về cáo buộc cựu Cục phó Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Trước lời khai của bà trùm sách giáo khoa giả về việc đưa 300 triệu đồng cho mình, cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội Trần Hùng phủ nhận và nói "không bao giờ nhận tiền".

Để được đứng lớp, giáo viên bắt buộc phải có những loại chứng chỉ gì?

LƯU HOÀI |

Hiện nay, đội ngũ giáo viên trên cả nước cần phải có các loại văn bằng, chứng chỉ gì để đáp ứng chuẩn trình độ, yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới?

Đại tướng Tô Lâm tặng quà Tết công nhân lao động tại Tây Ninh

Phương Ngân |

Tây Ninh - Chiều ngày 22.1, tại Trung tâm Văn hoá Thể thao - Học tập Cộng đồng xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - đã đến thăm và tặng quà cho hộ nghèo, đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hai cháu bé nghi ngộ độc sau ăn bim bim hồi phục thần kỳ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ hai cháu bé nghi ngộ độc sau khi ăn bim bim và mì cay, sau nhiều ngày điều trị tích cực, cả hai bệnh nhi đã tỉnh và hồi phục thần kỳ.

Niềm tin lan toả từ những "Mái ấm công đoàn"

Phong Quang |

Những căn nhà kiên cố trước nắng mưa mang tên "Mái ấm công đoàn" không chỉ giúp công đoàn viên an cư lạc nghiệp mà nhân văn hơn khi từ đây niềm tin của người lao động với tổ chức Công đoàn càng thêm vững chắc với nhiều giá trị lan toả thiết thực.

Chương trình Mái ấm Công đoàn đem lại niềm vui cho 488 đoàn viên

Lam Hoàng |

Trong những năm qua, Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” do Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng triển khai thực hiện đã huy động được 13,198 tỉ đồng, hỗ trợ cho 488 đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn làm mới, sửa chữa nhà ở.

Đoàn viên khó khăn đón niềm vui từ "Mái ấm Công đoàn"

ĐÌNH PHÔ |

LĐLĐ huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) vừa tổ chức khánh thành "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.