Lương không đủ sống, cơm thiếu thịt

Đỗ Phương |

Từ vụ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ cao Minh Quân (nay đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội) nợ lương của hàng trăm công nhân mới thấy được lương của công nhân vệ sinh môi trường rất "hẻo". Dù làm việc trong môi trường độc hại nhưng thu nhập của họ chỉ quanh quẩn ở mức 5 triệu - 7 triệu đồng/tháng.

Mức lương này được cho là khá thấp khi hầu hết họ đều sinh sống ở Hà Nội. Những công nhân vệ sinh môi trường phải xoay sở đủ kiểu để lo cho cuộc sống.

1 suất lương 3 miệng ăn

Bà Đào Thị Tình (sinh năm 1971) quê tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội làm công nhân vệ sinh môi trường Công ty Minh Quân đã 5 năm nay.

Bà Đào Thị Tình làm công nhân môi trường đã 5 năm nay. Ảnh: Lương Hạnh

Bà Tình hiện đang sống với 2 đứa cháu ngoại, một bé mắc bệnh suy thận. Từ nhiều năm nay, bà Tình chưa một ngày được nghỉ ngơi. Với mức lương hơn 5 triệu đồng một tháng, bà phải lo cho 3 miệng ăn.

Được biết, khi làm làm công nhân vệ sinh môi trường Công ty Minh Quân, bà Tình bị nợ lương liên tục trong 4 tháng. Trong thời gian bị nợ lương, bà Tình phải đi vay mượn khắp nơi để trang trải cuộc sống và có tiền chữa bệnh cho cháu. Con gái bà xin đi rửa bát thuê, làm đủ mọi nghề nhưng cũng không thấm vào đâu. Căn nhà 3 bà cháu ở tồi tàn, dột nát và phải tiết kiệm từng bữa ăn mới đủ sống.

Còn bà Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1974) – công nhân vệ sinh môi trường trú tại quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội cũng chật vật để lo cho cuộc sống hiện tại.

Bữa cơm gia đình bà Nguyễn Thị Lan
Bữa cơm gia đình bà Nguyễn Thị Lan hiếm khi có thịt để ăn. Ảnh: Lương Hạnh

Bà Lan đã làm công nhân vệ sinh môi trường được 16 năm, công việc hàng ngày bắt đầu từ 11h đêm đến 5h sáng. Bà Lan chia sẻ, công việc này rất độc hại, nguy hiểm và không phải ai cũng có thể làm được. Theo bà Lan, đã có nhiều người xin vào làm cùng bà, nhưng cùng lắm chỉ được vài ba hôm là bỏ việc vì không chịu được nguy hiểm, nặng nhọc, mùi hôi thối.

Bà Lan có hai cậu con trai, một cháu đang chuẩn bị bước vào đại học, 1 cháu học cấp 3. Với mức lương 4,9 triệu đồng/ tháng, bà Lan chỉ đủ đóng tiền học phí cho 2 con. Bữa cơm gia đình bà Lan hiếm khi có thêm miếng thịt.

Trong thời gian bị nợ lương ở Công ty Minh Quân, bà Lan phải làm thêm rất nhiều việc vất vả khác để nuôi con ăn học.
Trong thời gian bị nợ lương ở Công ty Minh Quân, bà Lan phải làm thêm rất nhiều việc vất vả khác để nuôi con ăn học.
Trong thời gian bị nợ lương ở Công ty Minh Quân, bà Lan phải làm thêm rất nhiều việc vất vả khác để nuôi con ăn học.

Bà Lan cũng là một trong những công nhân môi trường bị Công ty Minh Quân nợ lương. Bà đã cùng với nhiều công nhân khác làm đơn để lấy lại tiền lương song vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Sau khi nghỉ việc tại công ty này, cả bà Tình và bà Lan đã xin vào Công ty Môi trường đô thị Hà Nội Urenco tiếp tục công việc.

Được trả lương trên cơ sở nào?

Trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Văn Đức - Phó Tổng Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Hà Nội - URENCO cho biết, hiện công ty có khoảng 1.300 công nhân vệ sinh môi trường làm việc thủ công, lương bình quân cho công nhân môi trường ở mức 6,9 triệu đồng/tháng (bao gồm ăn ca).

Mức lương công ty chi trả cho người lao động dựa trên cơ sở khối lượng công việc được giao tương ứng với tiền lương người lao động được hưởng. Ngoài ra, mức lương dựa vào kết quả hoàn thành công việc, theo đó công ty sẽ chấm điểm trên cơ sở xếp loại hoàn thành công việc.

Cũng theo ông Phạm Văn Đức, hiện nay, đơn giá nhân công của gói thầu được tính theo mức lương cơ sở tại thời điểm trúng thầu. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện gói thầu, nhà nước cũng có những điều chỉnh thay đổi mức lương cơ sở hàng năm.

Bậc thợ bình quân của công nhân vệ sinh môi trường theo đơn giá hiện nay tính thep Bậc 3/7 nhóm II tương ứng hệ số 2,31, qua đó lương công nhân chỉ đạt 5.682 triệu đồng/tháng. "Để đảm bảo đời sống của công nhân lao động, công ty đề xuất nâng bậc thợ bình quân theo đơn giá lên Bậc 4/7 nhóm II tương ứng hệ số 2,71" - ông Đức nói.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng Ban Chính sách Pháp luật (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cho hay, công nhân vệ sinh môi trường nên thoả thuận, đề xuất với người sử dụng lao động để có mức lương cũng như trợ cấp hợp lý. Cần xây dựng thang bảng lương phù hợp với nhóm công việc nặng nhọc, độc hại mà công nhân vệ sinh môi trường phải làm mỗi ngày.

Đỗ Phương
TIN LIÊN QUAN

Công nhân bị nợ lương phải đi rửa bát thuê, con không dám đi học vì xấu hổ

Minh Hương |

Nhiều công nhân vệ sinh môi trường từng làm việc cho Công ty Minh Quân, trụ sở tại Hà Đông, Hà Nội bị nợ lương từ tháng 6.2020-12.2020, đến nay vẫn chưa được chi trả. Để duy trì cuộc sống, họ phải đi rửa bát thuê, con cái không dám đến trường vì bố mẹ chậm đóng tiền học...

Nỗi trăn trở của công nhân vệ sinh ở Bệnh viện dã chiến chống COVID-19

CAO NGUYÊN |

Gia đình bị xa lánh, kỳ thị, con ốm yếu không thể chăm sóc… Đó là những câu chuyện chưa bao giờ kể của những nữ công nhân vệ sinh môi trường ở Bệnh viện dã chiến Bạch Mai cơ sở 2 (Hà Nam) trong cuộc chiến chống COVID-19. Với họ đây không chỉ là công việc mà còn là trách nhiệm, là cuộc sống mà họ đã lựa chọn.

Nguy hiểm luôn rình rập với nữ công nhân vệ sinh môi trường

Hoài Trang - Đỗ Phương |

Công nhân (CN) dọn vệ sinh môi trường luôn phải đối mặt với nguy hiểm, tai nạn lao động. Nỗi lo lớn nhất của họ là làm việc vào ban đêm, khi mà tính mạng bị đe doạ bởi những hiểm hoạ khôn lường.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Công nhân bị nợ lương phải đi rửa bát thuê, con không dám đi học vì xấu hổ

Minh Hương |

Nhiều công nhân vệ sinh môi trường từng làm việc cho Công ty Minh Quân, trụ sở tại Hà Đông, Hà Nội bị nợ lương từ tháng 6.2020-12.2020, đến nay vẫn chưa được chi trả. Để duy trì cuộc sống, họ phải đi rửa bát thuê, con cái không dám đến trường vì bố mẹ chậm đóng tiền học...

Nỗi trăn trở của công nhân vệ sinh ở Bệnh viện dã chiến chống COVID-19

CAO NGUYÊN |

Gia đình bị xa lánh, kỳ thị, con ốm yếu không thể chăm sóc… Đó là những câu chuyện chưa bao giờ kể của những nữ công nhân vệ sinh môi trường ở Bệnh viện dã chiến Bạch Mai cơ sở 2 (Hà Nam) trong cuộc chiến chống COVID-19. Với họ đây không chỉ là công việc mà còn là trách nhiệm, là cuộc sống mà họ đã lựa chọn.

Nguy hiểm luôn rình rập với nữ công nhân vệ sinh môi trường

Hoài Trang - Đỗ Phương |

Công nhân (CN) dọn vệ sinh môi trường luôn phải đối mặt với nguy hiểm, tai nạn lao động. Nỗi lo lớn nhất của họ là làm việc vào ban đêm, khi mà tính mạng bị đe doạ bởi những hiểm hoạ khôn lường.