Lương không đủ nuôi gia đình, công nhân lái taxi kiếm thêm thu nhập

Bảo Hân |

Vì lương không đảm bảo, nhiều công nhân đã phải bỏ việc hoặc vừa làm trong nhà máy, vừa lái taxi để có thêm tiền chăm lo cho gia đình.

Bỏ làm công nhân để đi lái taxi  

Hơn 1 tháng nay, thay vì hàng ngày đến nhà máy làm việc như trước đây, anh Đào Hoài Sơn (thuê trọ tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) đi lái taxi.

Nam thanh niên quê ở Phú Thọ này có 10 năm làm công nhân. Cách đây một vài tháng, công ty nơi anh làm việc ít đơn hàng nên phải sắp xếp lại lao động. Anh Sơn cũng như nhiều công nhân khác phải thường xuyên chuyển từ dây chuyền sản xuất này sang dây chuyền sản xuất khác. Công việc, môi trường làm việc, đồng nghiệp… xáo trộn, thay đổi và điều này tác động rất lớn tới tâm lý của anh.

“Thu nhập của tôi vẫn giữ nguyên như trước đây, khoảng 6-7 triệu đồng/tháng. Nhưng điều tôi cảm thấy bất ổn là việc thay đổi nơi làm việc, vì vậy, tôi quyết định bỏ việc, đi lái taxi” – anh Sơn nói.

Trước đây, anh Sơn từng vừa làm công nhân, vừa chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Bảo Hân
Trước đây, anh Sơn từng vừa làm công nhân, vừa lái xe ôm để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Bảo Hân

Anh chi 200 triệu đồng cùng một người bạn chung vốn, mua chiếc xe ôtô trị giá 550 triệu đồng để lái taxi. Số tiền 150 triệu đồng tích góp được sau 10 năm làm xa nhà không đủ để góp vốn, anh phải vay thêm của bố mẹ 50 triệu đồng.

Sau khi đăng ký lái cho hãng Grab, anh Sơn và người bạn thay nhau lái xe - người lái ban ngày, người lái ban đêm. Mỗi ngày, tổng số tiền thu lại được khoảng 1 triệu đồng, trừ đi tiền xăng xe, anh cầm được về nhà khoảng vài trăm nghìn đồng.

“Tôi thấy đi lái taxi còn nhàn hơn làm công nhân. Hơn nữa, làm nghề này tôi có thể chủ động về thời gian nếu gia đình có việc. Tuy vậy, tình trạng tắc đường trong nội thành Hà Nội khiến việc lái xe khá khó khăn. Do mới lái, chưa quen nên tôi chưa nắm rõ được các biển cấm tại các tuyến đường nội thành, rất dễ bị phạt. Ngoài ra, cũng không loại trừ mối nguy hiểm từ các đối tượng xấu khi đi xe taxi” – anh Sơn chia sẻ.

Chiếc xe ô tô anh S. và một người bạn chung vốn mua để chạy taxi. Ảnh: NVCC
Chiếc xe ô tô anh S. và một người bạn chung vốn mua để lái  taxi. Ảnh: NVCC

Anh Sơn cho biết thêm, sau nhiều năm vất vả làm công nhân xa nhà, anh không có dự định quay trở lại làm công việc này. Nếu đi lái taxi không ổn, anh sẽ trở về quê để kiếm công việc khác.

Vừa làm công nhân, vừa lái taxi  

Khác với anh Sơn, anh Lê Hoàng D (thuê trọ tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) vừa làm công nhân, vừa lái taxi để có thêm tiền lo cho cho cuộc sống của gia đình, trong đó có 2 con 8 tuổi và 4 tuổi.

Anh D cho biết, vợ anh muốn xin vào làm công nhân trong khu công nghiệp Thăng Long, nhưng do con không có ai trông nên đành phải đi làm nghề chạy bàn tại nhà hàng để chủ động về thời gian chăm con. Trang trải của cả gia đình vì vậy trông chờ vào thu nhập công nhân của anh.

“Tổng thu nhập từ nghề công nhân của tôi cao nhất được khoảng 10 triệu đồng/tháng. Số tiền này không đủ để tôi nuôi gia đình, vì vậy, từ năm 2019, tôi quyết định mua xe ôtô để lái taxi, kiếm thêm tiền” – anh D nói.

Một khu nhà trọ dành cho công nhân thuê tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.
Một khu nhà trọ dành cho công nhân thuê tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Do ở trọ gần công ty, mỗi lần đi làm việc, anh D đi bộ. Sau khi kết thúc giờ làm việc tại nhà máy, nam công nhân này đi bộ về nhà, lấy ô tô để lái xe taxi trong nội thành. Có những hôm anh không kịp ăn tối; có lần 3-4 giờ sáng hôm sau mới về, chợp mắt một lát rồi lại bắt đầu vào công xưởng làm việc. Thời gian đầu, anh lái qua ứng dụng Grab, khi có lượng khách quen, anh lái tự do.

Để có thể mua xe, anh D phải vay ngân hàng. Mỗi tháng, anh phải trả từ 4-6 triệu đồng tiền gốc và lãi, vì vậy, thu nhập mang về không được nhiều. “Tiền kiếm được từ lái taxi tôi dùng để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, nên không tính toán được cụ thể một tháng được bao nhiêu” – anh D nói.

Dù rất mệt mỏi khi phải làm việc liên tục, hầu như không có thời giờ nghỉ ngơi, nhưng vì “miếng cơm manh áo” nên nam công nhân này gắng gượng để đảm bảo cả 2 công việc “tay phải” và “tay trái”. Mong mỏi lớn nhất của anh T bây giờ là sớm trả hết tiền vay ngân hàng để có thu về được nhiều tiền hơn, lo cho cuộc sống gia đình được tốt hơn. 

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Công nhân lao động mong muốn nghỉ Tết Nguyên đán 2023 sớm hơn đề xuất

Minh Hương |

Trước các phương án đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2023, nhiều công nhân lao động mong muốn được nghỉ Tết sớm hơn so với đề xuất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Nhiều công nhân phải nghỉ việc, giảm giờ làm

LƯƠNG HẠNH |

Còn hơn 3 tháng nữa đến Tết Nguyên đán 2023, một số công nhân tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) bị cho nghỉ việc, giảm giờ làm. Nhắc đến Tết, nỗi “sợ” lấn át niềm vui, phấn khởi chờ đợi đến Tết của những công nhân tại đây.

Công nhân Hòa Bình vất vả khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Khánh Linh - Hùng Dân |

Hòa Bình - Sau mưa lũ, công nhân Hòa Bình phải nghỉ làm để dọn dẹp những đống bùn đất.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công nhân lao động mong muốn nghỉ Tết Nguyên đán 2023 sớm hơn đề xuất

Minh Hương |

Trước các phương án đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2023, nhiều công nhân lao động mong muốn được nghỉ Tết sớm hơn so với đề xuất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Nhiều công nhân phải nghỉ việc, giảm giờ làm

LƯƠNG HẠNH |

Còn hơn 3 tháng nữa đến Tết Nguyên đán 2023, một số công nhân tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) bị cho nghỉ việc, giảm giờ làm. Nhắc đến Tết, nỗi “sợ” lấn át niềm vui, phấn khởi chờ đợi đến Tết của những công nhân tại đây.

Công nhân Hòa Bình vất vả khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Khánh Linh - Hùng Dân |

Hòa Bình - Sau mưa lũ, công nhân Hòa Bình phải nghỉ làm để dọn dẹp những đống bùn đất.