Đoàn đã thăm, tìm hiểu tình hình sản xuất và tặng quà cho công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị, Công ty TNHH Tân Phước (TP Quy Nhơn) và một cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài ở thị xã An Nhơn.
Tổng cộng, 90 suất quà, mỗi suất trị giá 650 ngàn đồng gồm tiền mặt và hiện vật đã được trao tới tay nhóm đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, thua thiệt.
Chuyến trao quà Tết dừng lại lâu hơn với những cảnh ngộ tai ương, bất hạnh. Tại Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần đông lạnh Quy Nhơn, ông Hùng trao 3 triệu đồng cho đoàn viên Nguyễn Thành Được. Anh Được (sinh năm 1990) là nạn nhân một vụ tai nạn hồi đầu năm 2016. Kết quả giám định cho thấy Được bị mất sức lao động vĩnh viễn 45%, phải phẫu thuật vá sọ titan hồi tháng 3.2019. Hai vợ chồng hiện nuôi con nhỏ, trong khi người vợ không có việc làm.
16.1 là tròn 100 ngày chị Lý Thị Quyên ra đi. Chị Quyên là kế toán Trường Tiểu học số 2 Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, bị thiệt mạng tức tưởi vì một tai nạn giao thông trên đường từ trường đến Liên đoàn Lao động thành phố Quy Nhơn. Cho đến khi qua đời, chị Quyên là nguồn thu nhập ổn định duy nhất của một gia đình 4 miệng ăn.
Cái chết của chị để lại tình trạng chông chênh, chới với cho người thân tới tận bây giờ. Sau khi mất vợ, anh Võ Đình Vinh, vốn đang thất nghiệp, mới tìm được việc làm ngoài Hoài Nhơn, xa nhà gần 100 cây số. Hai đứa con, đứa lớn 7 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi đành nhờ cậy ông bà. Trớ trêu là cả quê nội (Quảng Ngãi) lẫn quê ngoại (Phù Cát) đều xa xôi diệu vợi. Cái gia cảnh tang thương hiện đang vô cùng bối rối.
“Ông bà hai bên ai cũng tuổi cao sức yếu, không thể quanh năm suốt tháng lặn lội tàu xe vào đón đưa, nuôi dưỡng các cháu. Mà giờ xé lẻ mấy nhỏ ra, đi đâu, về đâu, thảy đều là lựa chọn đứt ruột”, anh Vinh bật khóc.