Đến với những cảnh đời khó khăn
Phải một lần cuốc bộ, rồi lắc lẻo trên chiếc cầu khỉ chênh vênh trước khi tiếp tục băng qua ruộng lúa trên bờ đất trơn trượt, đoàn công tác LĐLĐ tỉnh An Giang mới tìm đến nhà cháu Phan Long Khải (2009) con chị Trần Thị Trang, đoàn viên Công ty TNHH Lode Star (Bình Dương) tử vong do COVID-19 vào ngày 19.9.2021. Đó là căn nhà nhỏ nằm choi loi giữa cánh đồng ấp Sơn Hòa, xã Vọng Đông (Thoại Sơn), chỉ nghe qua vị trí địa lý cũng đủ nói hết gia cảnh khó khăn của gia chủ. Thậm chí lúc ra về, phát hiện nhiều thanh gỗ chiếc cầu mục nát đã hư hỏng sau lần đi qua, đoàn phải chia nhau đi xuồng ba lá để giảm tải trọng. Cực là vậy, nhưng Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú vẫn kiên định chủ trương: Đi đến tận từng gia đình. “Chúng tôi muốn dành những gì tốt đẹp nhất có thể cho người ở lại”- ông Phú chia sẻ. Chính vì thế chuyến trao Sổ Tiết kiệm Công đoàn không chỉ chia sẻ nỗi đau mất mát mà còn nhân lên niềm vui cho người ở lại.
Thật vậy, khi nhìn thấy đoàn công tác LĐLĐ tỉnh lặn lội vào tận nhà thắp hương lên bàn thờ người vợ, anh Phan Long Bình (1971) chồng chị Trang vô cùng xúc động. Và cả đoàn càng xúc động hơn trước tương lai của gia đình “gà trống nuôi con”. Trước đây vợ chồng cùng đi làm thuê, nhưng do ở quê ít việc nên lên Bình Dương làm công nhân thì chị Trang mất. Giờ đây một mình anh đi phụ hồ để nuôi sống gia đình. Vùng quê heo hút không nhiều việc, giờ càng khó khăn hơn sau trận dịch bệnh, trong khi đó việc đi học phổ thông của Khải ngày càng đòi hỏi nhiều hơn sau khi đã bước vào bậc cấp 2. Vì thế anh Bình thật sự xúc động khi được Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú tận tay trao Sổ Tiết kiệm Công đoàn. “Được hỗ trợ số tiền lớn như vậy là quá quý và càng quý hơn khi được đích thân lãnh đạo Công đoàn tỉnh đến tận nhà, trao tận tay” - anh Bình chia sẻ.
Và chính quyết tâm đó đã giúp LĐLĐ tỉnh hiểu thêm về gia cảnh mà các mẫu báo cáo không thể hiện hết trong số 20 trường hợp được trao Sổ Tiết kiệm Công đoàn đợt 3/2022. Điển hình là trường hợp hai cháu Hà Quốc Huy (2010), Hà Thảo Quyên (2018) ở xã Vĩnh Phú (Thoại Sơn) con của anh Hà Quốc Việt và chị Nguyễn Thị Loan mất do COVID-19 vào tháng 9.2021 khi đang làm công nhân Công ty TNHH Sản xuất Hiệp Phước Thành, (TPHCM). Do cuộc sống khó khăn, anh Việt, chị Loan gửi con cho nhà ngoại để lên TPHCM làm công nhân, hằng tháng gửi tiền về phụ giúp ông bà trông cháu. Sự ra đi của anh Việt, chị Loan để lại khoảng trống khó gì bù đắp được vì bản thân ông bà ngoại cũng khó khăn nay lại thêm bệnh tật tuổi già. Vì thế, khi nhận Sổ Tiết kiệm Công đoàn, ông Nguyễn Văn Lương (ngoại của Huy và Quyên) rất vui mừng: “Chúng tôi xem đây như chỗ dựa cho tương lai của 2 cháu”.
Không để ai ở lại phía sau
Tính đến tháng 5.2022, LĐLĐ tỉnh An Giang đã trao 3 đợt Sổ Tiết kiệm Công đoàn cho 27 trường hợp con đoàn viên tử vong do dịch COVID-19. Đây được xem là nỗ lực và quyết tâm lớn của LĐLĐ tỉnh An Giang. Bà Nguyễn Lê Linh Châu - Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ Công (LĐLĐ tỉnh An Giang) - cho biết, do phần lớn các trường hợp này là làm việc ngoài tỉnh, nhưng nếu để LĐLĐ các địa phương tự thực hiện sẽ rất chậm nên lãnh đạo LĐLĐ tỉnh An Giang đã chủ động phân công Ban Tuyên giáo - Nữ công trực tiếp liên hệ, kết nối, hỗ trợ với mục tiêu hoàn thành hồ sơ nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, do việc xác nhận tử vong được thực hiện vào thời điểm “dầu sôi lửa bỏng” có nhiều bất cập, nên bộ phận Nữ công phải theo dõi, đôn đốc thường xuyên. “Hơn thế nữa, có trường hợp, các cháu không có người giám hộ, phải đưa vào Trại nuôi trẻ mồ côi có trụ sở ở địa phương khác nên tiêu tốn khá nhiều thời gian, công sức để xác minh”- bà Châu chia sẻ. Với nỗ lực đó, trong tháng 6.2022, LĐLĐ tỉnh An Giang tiếp tục trao Sổ Tiết kiệm Công đoàn thêm 16 trường hợp. Nhưng đó chỉ mới là sự khởi đầu cho chủ trương hướng tới mục tiêu: không để ai ở lại phía sau của LĐLĐ tỉnh An Giang. Từ thực tiễn sau những chuyến đi trao Sổ Tiết kiệm kết hợp với thông tin từ các cơ quan, đơn vị chuyên môn trước đó, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh An Giang đã giao cho Ban Tuyên giáo - Nữ công tham mưu xây dựng kế hoạch chăm lo cho cả con người lao động tử vong do dịch COVID-19 đang làm việc tại các cơ sở sản xuất ở các tỉnh, nhưng vì lý do ngoài mong muốn mà chưa được kết nạp đoàn viên. “Hiện mọi công tác chuẩn bị chỉ mới bắt đầu, nhưng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh An Giang rất quyết tâm thực hiện”- bà Châu cho biết thêm. Được biết, theo thống kê của Sở LĐTBXH tỉnh An Giang, toàn tỉnh có 285 cháu trong diện này, nếu LĐLĐ tỉnh An Giang phát động toàn hệ thống tổ chức, nhất là CĐCS thuộc các đơn vị kinh doanh... và các nhà hảo tâm trong xã hội chung tay chăm lo, không chỉ mang lại niềm vui, xoa bớt nỗi đau cho các mảnh đời bất hạnh, mà còn là niềm tin và thực tiễn để các đơn vị hưởng ứng, tạo ra sức lan tỏa của tổ chức Công đoàn trong việc chung tay xoa dịu nỗi đau hậu quả cơn bão dịch COVID-19.