Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Trọng - PCT LĐLĐ Hà Tĩnh đã trao 20 triệu đồng hỗ trợ ban đầu để làm nhà tình thương cho gia đình chị Phan Thị Hoài (thôn 8, xã Sơn Hồng). Số tiền 20 triệu đồng còn lại, theo ông Trọng, khi gia đình hoàn thiện nhà thì LĐLĐ Hà Tĩnh sẽ bàn giao đủ.
Thực hiện phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh triển khai chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", vừa qua, LĐLĐ Hà Tĩnh đã phát động nữ CNVCLĐ toàn tỉnh quyên góp ngày lương để có được nguồn kinh phí hỗ trợ nhà "Mái ấm tình thương" cho gia đình chị Hoài - Hội viên hội phụ nữ xã Sơn Hồng - một xã biên giới của huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
"Món quà của chúng tôi thật nhỏ so với sự khó khăn, thiếu thốn của gia đình. Tuy nhiên đó cũng là tấm lòng chia sẻ, đồng hành của CNVCLĐ tỉnh nhà dành cho gia đình. Mong rằng, gia đình sẽ nhận được sự quan tâm giúp đỡ về vật chất, tinh thần và ngày công từ chính quyền xã, bà con hàng xóm, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng... để gia đình sớm hoàn thiện ngôi nhà, có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, yên tâm hơn trước mùa mưa bão"- ông Trọng phát biểu.
Chị Phan Thị Hoài bày tỏ xúc động, cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của LĐLĐ Hà Tĩnh, sự kết nối của Hội Liên hiệp Phụ nữ, của chính quyền xã Sơn Hồng... Đại diện chính quyền xã Sơn Hồng cũng phát biểu cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của LĐLĐ Hà Tĩnh, của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh dành cho gia đình chị Hoài, đồng thời cho biết, ở xã biên giới này, đời sống của người dân còn rất nhiều khó khăn, rất mong tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền các cấp, của các tổ chức và các nhà hảo tâm...
Hoàn cảnh của chị Hoài thuộc diện đặc biệt khó khăn. Vợ chồng chị đang nuôi 2 con nhỏ và mẹ chồng bị tật bẩm sinh. Hai vợ chồng lại không có việc làm ổn định. Cả 5 thành viên sống trong ngôi nhà nhỏ xập xệ, bên trong trống rỗng hầu như không có tài sản gì đáng giá. Đó cũng chính là ngôi nhà được làm năm 2004 theo diện hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo.