Lớp học tình thương tại chùa Hương Lan (thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), hiện có 75 cháu, độ tuổi từ 6 đến 30 tuổi, đều có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, thần kinh không ổn định, không thể theo học tại các trường học bình thường.
Lớp do cô giáo Lê Thị Hòa đã tổ chức. Có 10 cô giáo tham gia giảng dạy, trong đó 3 cô giáo đã nghỉ hưu. Cô giáo Đỗ Thị Âu, nghỉ hưu năm 2007, đang tham gia giảng cho lớp. Với tình thương yêu các cháu khuyết tật, cô Âu đã tham gia giảng dạy từ khi chưa nghỉ hưu. Cho đến nay, cô vẫn không quản ngại khó khăn để cùng các đồng nghiệp kiên trì dạy cho các cháu.
Trong lớp có những em như Cấn Thị Khuê, khuyết tật nặng, nhưng sau hơn 10 năm theo lớp, nay đã bước đi được. Năm nay 28 tuổi, Khuê mơ ước trở thành cô giáo.
Trao quà Trung thu cho các cháu của lớp học, trong đó có những chiếc cặp đi học, Liên đoàn Lao động Hà Nội mong muốn đem lại niềm vui cho các cháu. Hơn thế, là sự chia sẻ khó khăn với sự thiệt thòi do khuyết tật mà các cháu phải chịu đựng.