3 nạn nhân là Trần Quang Khải (SN 1980, ngụ ấp Vĩnh Tường, xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu, An Giang), Nguyễn Thị Phương (SN 1992, ngụ khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc) và Nguyễn Văn Út (SN 1981, ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang).
Trực tiếp đến tận nhà các nạn nhân, chia buồn, thắp hương và chia sẻ với người thân trong gia đình, Phó Chủ tịch LĐLĐ An Giang cũng động viên từng thành viên sớm vượt qua nỗi đau để vươn lên trong cuộc sống...
Dịp này, Phó Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Hữu Giang cũng đã kịp thời trao hỗ trợ mỗi gia đình số tiền 2 triệu đồng để góp phần chia sẻ bớt khó khăn trong lúc tang gia bối rối. Đây là nguồn tiền được trích từ Quỹ Xã hội Công đoàn An Giang.
Ghi nhận bước đầu cho thấy, cả 3 nạn nhân đều là lao động chính của gia đình có con nhỏ và cha mẹ già cả, bệnh tật nên đời sống rất khó khăn. Vì vậy, tới đây, khi không còn lao động chính làm việc, gia cảnh sẽ càng chồng chất khó khăn. Do vậy, rất mong các “Tấm lòng vàng” gần xa chung tay chia sẻ, giúp gia đình các nạn nhân vơi bớt nỗi buồn và có được sự ổn định trong tương lai.
Như Lao Động đã thông tin, vào khoảng 7h30 ngày 21.1, trong lúc đang thực hiện phần việc tô đắp mặt trước tầng 4 của tòa nhà xây dựng để kinh daonh khách sạn, bất ngờ giàn giáo bị sập làm anh Khải, anh Út và chị Phương rơi xuống đất ở độ cao khoảng 30m. Sự cố đã làm anh Khải, chị Phương tử vong trên đường chở đến bệnh viện, còn anh Út tử vong ngay sau khi vào bệnh viện.