Lập quỹ học bổng, Công đoàn tiếp sức công nhân đến trường

LÊ TUYẾT |

“Tổ chức công đoàn (CĐ) lập một quỹ học bổng dành riêng anh chị em công nhân đi học đi. Mình chưa có mà, đúng không?” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bất ngờ đề nghị tại cuộc kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với công nhân, lao động khu công nghiệp năm 2017 tại Đồng Nai.

Nhận nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường hứa với Thủ tướng sẽ triển khai ngay.

Phía dưới hội trường, hơn 300 anh chị em, cán bộ CĐ, đoàn viên, CNLĐ không ngừng vỗ tay kỳ vọng sắp tới, những khó khăn trong việc đến trường của chính mình sẽ phần nào được tháo gỡ. 

Món quà bất ngờ của Thủ tướng

Có lẽ, trong cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào chiều 28.10 tại Đồng Nai, 5 CN được nhận học bổng toàn phần của Thủ tướng là những người hạnh phúc nhất bởi từ nay, những khó khăn, lo toan phần nào được san sẻ.

Võ Thị Mỹ Tiên, năm nay 20 tuổi, quê ở Đồng Tháp. Tiên là con gái duy nhất trong gia đình nên ba mẹ rất mong Tiên sẽ học tiếp, dù vất vả thế nào, ba mẹ sẽ cố gắng nuôi. Thế nhưng, Tiên đã chọn con đường khác “vừa đi làm CN, vừa học”. Tiên chia sẻ: Nghĩ cảnh ba mẹ đã già, lại chỉ trông chờ vào nguồn thu duy nhất là mảnh vườn nên không đành lòng. Tiên lên Đồng Nai, nộp đơn xin làm CN tại Cty Teakwang Vina. Có được công việc ổn định, Tiên nộp hồ sơ đăng ký học Kế toán tại trường cao đẳng công nghệ và Quản trị Sonadezi.

Những ngày đầu, vừa đi học vừa đi làm quả là một thách thức lớn đối với Tiên. Đặc biệt, những ngày hàng nhiều, để không ảnh hưởng đến năng suất của chuyền, Tiên phải cố gắng làm thật tốt, tối về nhà, có khi chưa kịp ăn uống lại cắp tập đi học. Đến kỳ thi, sau buổi học trên lớp, Tiên phải thức khuya học bài, ngày làm việc, tranh thủ giờ nghỉ trưa để ôn tập. Biết Tiên đi học nên công ty tạo điều kiện, không bố trí tăng ca.

“Nếu chỉ đi làm CN, mình cố gắng 100% nhưng vừa đi làm vừa đi học thì mình phải cố gắng 200%. Khó khăn là vậy nhưng em quyết không bao giờ bỏ cuộc bởi em nghĩ, đầu tư vào kiến thức thì không bao giờ là thiệt. Hôm nay được nhận học bổng 9 triệu đồng cho mỗi năm học của Thủ tướng, em thấy những nỗ lực của mình xứng đáng lắm”- Tiên bộc bạch.

Nguyễn Thị Yến Linh là nữ CN nhận được học bổng toàn phần hệ ĐH của Thủ tướng với trị giá 18 triệu đồng/năm. Nhà Linh đông anh em, số người đếm đủ hai bàn tay, Linh là con út nên khi học xong lớp 12, bố mẹ đã quá già để có thể nuôi Linh học tiếp. Linh kể: “Nhà em ở Cẩm Mỹ, huyện vùng sâu vùng xa của Đồng Nai. Em xin ba mẹ lên Biên Hòa, vừa làm thời vụ vừa đi học, có tiền đỡ đần cho ba mẹ già yếu. 3 năm, em học xong cao đẳng ngành Tiếng Anh thương mại. Học xong cao đẳng, em đi làm toàn thời gian”. Thế nhưng, Linh luôn khát khao được đi học tiếp, Linh bộc bạch: “Em luôn nghĩ, mình phải lấy được bằng đại học trước năm 25 tuổi nên sau đó, em đăng ký xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh của ĐH Đồng Nai”. Hiện tại, Linh đang học năm thứ 2, cô gái nhỏ nhắn Yến Linh quyết tâm: “Em sẽ làm được thôi, mình còn trẻ, kiến thức thì bao la, có cơ hội là phải nắm lấy”.

Vừa đi học, vừa phụ giúp gia đình nuôi hai đứa em là câu chuyện của nữ CN Nguyễn Thị Hà. Hà năm nay 21 tuổi, vào Đồng Nai đã hơn 3 năm. Quê ở Nghệ An, học xong lớp 12, Hà định học tiếp cao đẳng y, tuy nhiên vì điều kiện gia đình khó khăn, Hà đành xếp lại giấc mơ mà Nam tiến, đi làm CN. Hà bộc bạch: “Em là con đầu, sau em còn hai đứa em nữa đang đi học. Nếu em đi học sẽ là một gánh nặng lớn cho ba mẹ nên em xin đi làm CN, vừa tự nuôi mình học, vừa đỡ đần cho ba mẹ nuôi em. Khi mọi thứ đã ổn, em đăng ký học Kế toán”. Hiện tại Hà đang học năm thứ hai ngành Kế toán của trường Cao đẳng công nghệ và Quản trị Sonadezi. Với Hà, những ngày đầu đi học thực sự là thử thách lớn khi ngày đi làm, đêm đi học, sức lực dường như cạn kiệt vào mỗi giờ lên lớp. Thế nhưng, quyết tâm có kiến thức đã giúp Hà vượt qua. Mấy hôm trước, cán bộ CĐ thông báo Thủ tướng sẽ có cuộc gặp CN, Hà sẽ được nhận một phần quà do chính tay Thủ tướng trao tặng. Hà mỉm cười: “Trước buổi gặp với Thủ tướng, em có điện về gia đình, chia sẻ với ba mẹ rằng em là một trong 300 CN sẽ được nói chuyện với Thủ tướng, được Thủ tướng tặng học bổng. Ba mẹ, hai em của em vui lắm. Món quà này không chỉ dành cho em đâu mà còn cho gia đình, các em của em nữa. Vì có được số tiền này, tiền lương của em còn dư ra sẽ được gửi thêm về cho hai đứa em”.

Tạo điểm tựa cho công nhân

Không phải cuộc gặp với cán bộ CĐ, CNLĐ vào chiều 28.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới khuyến khích anh chị em CN đi học, nâng cao tay nghề. Trong hai lần gặp gỡ với CN các tỉnh phía Nam dịp 30.4.2016 và CN miền Trung vào ngày 22.4.2017, trong câu chuyện giữa Thủ tướng và anh chị em CN, Thủ tướng đều nhắc nhở “các em, các cháu” của mình đi học để thích nghi với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, đặc biệt các mạng công nghiệp 4.0. Thủ tướng cũng đề nghị địa phương, doanh nghiệp, hệ thống tổ chức CĐ có chính sách hỗ trợ cho NLĐ học tập, phát triển.

Ngày 28.10, báo cáo với Thủ tướng, bà Nguyễn Thị Như Ý - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - cho biết: Hơn một năm qua, hưởng ứng lời khuyên của Thủ tướng “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, số lượng CNLĐ sau giờ làm việc tham gia học tập nâng cao trình độ chiếm khoảng 30%. Tuy nhiên, đại diện CĐ tỉnh Đồng Nai cũng nêu lên thực trạng “công tác đào tạo nghề nhất là cho CNLĐ chưa đáp ứng đủ theo nhu cầu thực tế, nhất là các ngành, nghề đòi hỏi kỹ năng cao. Mặt khác, hiện chưa có cơ chế, chính sách cụ thể để DN phối hợp với các đơn vị dạy nghề trong hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo lại cho CNLĐ, phần lớn người lao động tự nâng cao trình độ”.

Chia sẻ với Thủ tướng về việc đi học, nam CN Nguyễn Gia Thái mạnh dạn bày tỏ: “Nhiều CN ham học nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về học phí, thời gian. Rồi học xong lại băn khoăn không biết công việc có tốt hơn không? Nhiều mối bận tâm quá, khiến anh chị em CN có hơi chùn bước khi lựa chọn đi học mặc dù biết chắc rằng, trong thời gian sắp tới, công nghệ thay đổi, CN không đi học sẽ “chết” ngay!”

Chia sẻ với những băn khoăn của CN, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải nói: Làm ngày, học đêm, vất vả là thế nhưng anh chị em CN vẫn vượt qua được. Tuy nhiên, điều anh chị em lo lắng nhiều hơn cả là chính sách hỗ trợ của DN ra sao? Đi học về có việc làm tốt hơn không? Bền vững hơn không? Cơ hội để phát triển như thế nào? Đó là những băn khoăn rất chính đáng và rất cần các Chính phủ, các cấp ngành, DN chia sẻ.

Một tín hiệu khá vui từ cuộc gặp giữa Thủ tướng với CN đó là Chủ tịch Tập đoàn Taekwang Vina - Ông Park Yen Cha đã trao tặng 200.000 USD ủng hộ CN học tập, nâng cao trình độ. Thay mặt tổ chức CĐ, đồng chí Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN - đã tiếp nhận số tiền trên. Và sau khi đại diện Tổng LĐLĐVN tiếp nhận số tiền trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tổ chức CĐ cần lập quỹ học bổng tiếp sức CNLĐ đến trường. Trước đề nghị của Thủ tướng, Chủ tịch Bùi Văn Cường hứa sẽ triển khai ngay việc xây dựng quỹ học bổng dành cho CNLĐ; Đồng thời. Tổng LĐLĐVN cũng mong muốn các DN, “Mạnh Thường Quân” đồng hành để xây dựng và phát triển quỹ học bổng, nhằm tạo điều kiện tốt nhất để anh chị em CN được đến trường.

Chứng kiến cuộc trao đổi ngắn gọn giữa Thủ tướng và người đứng đầu tổ chức CĐ với kết quả là sẽ có một quỹ học bổng dành cho CN, chị Mỹ Tiên xúc động: “Qũy học bổng sẽ là điểm tựa cho CN chúng em, sẽ có nhiều bạn nhận được may mắn như em được tiếp sức đến trường. Có lẽ, đây là điều tuyệt vời nhất mà Thủ tướng, lãnh đạo Tổng LĐLĐVN mang đến cho CN trong ngày hôm nay”

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Nơi bắt đầu những chuyến du Xuân

Nick M. |

Tết đến Xuân về, khắp mọi nẻo đường Việt Nam tràn ngập bầu không khí hân hoan sum họp. Đầu Xuân cũng là thời điểm cùng nhau tái tạo nguồn năng lượng bằng những hành trình mới, những chuyến du xuân dọc ngang đất nước.

Nỗi niềm của những y bác sĩ cấp cứu đón giao thừa tại bệnh viện

Anh Tú - Khánh Linh |

TPHCM - Với nhiều người, giao thừa là thời điểm để cả gia đình sum vầy, cùng nhau đón chờ khoảnh khắc năm mới đến. Thế nhưng, những niềm vui sum vầy bình dị ấy lại trở thành ước mơ xa vời với đội ngũ y bác sĩ nói chung.

Xa gia đình, 6.000 cán bộ đường sắt phục vụ trên những chuyến tàu xuyên Tết

BÙI THƠM - HẢI DANH- Hải Nguyễn |

Mặc dù xa gia đình, người thân vào thời khắc giao thừa thiêng liêng nhưng với 6.000 nhân viên cán bộ ngành đường sắt, niềm vui và tự hào cảm xúc nhiều hơn cả. Bởi sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, vận tải đường sắt đã có nhiều khởi sắc trở lại.