Lao động tự do: Tết là... gánh nặng

Chân Phúc |

Trở lại làm việc sau thời gian dài phải tạm ngưng vì dịch COVID-19, những lao động tự do, làm công ăn lương theo ngày đã không ngần ngại tăng ca, làm việc từ 10-12 giờ/ngày, thậm chí 15 giờ/ngày vì mong muốn có thêm tấm áo mới cho con, cháu khi dịp Tết Nguyên đán đang đến gần hay chỉ đơn giản là để... chạy cơm từng bữa.

Liên tục tăng ca, làm việc 10-15 giờ/ngày

Hơn 2 tháng nay, gần như không ngày nào anh Nguyễn Tuấn (quê tỉnh Bình Dương) - tài xế chạy xe công nghệ tại TPHCM - về nhà trước 0h đêm. Sáng, anh Tuấn thường rời nhà lúc 9 giờ và về nhà khi đồng hồ đã điểm sang ngày hôm sau.

“Mấy tháng liền phải ở nhà, tích góp được ít tiền để phòng hờ lúc ốm đau, bệnh tật thì thời gian giãn cách xã hội phải đưa ra sử dụng gần hết. Giờ được đi làm lại phải tranh thủ thời gian đi kiếm tiền, dịch vẫn còn phức tạp ai biết được ngày mai sẽ thế nào, cứ đi làm được ngày nào thì phải cố gắng ngày đó” - anh Tuấn bộc bạch.

 
Anh Nguyễn Tuấn thường xuyên làm việc từ 12-15 giờ/ngày, trở về nhà khi đồng hồ đã điểm sang hôm sau. Ảnh: Chân Phúc

Anh Tuấn cho biết, anh lên TPHCM đến nay đã hơn 5 năm, bén duyên với nghề tài xế xe công nghệ này hơn 2 năm trước và gắn bó với nghề này từ đó đến nay.

Anh Tuấn kể: Gia đình không mấy khá giả, lại đông anh chị em, bố mẹ cũng không lo được gì cho mình nhiều, lớn rồi phải tự kiếm tiền để nuôi sống bản thân. Tết cũng gần tới, muốn về quê có thêm cái gì gọi là quà cho bố mẹ và các cháu, nên chấp nhận chịu khó vất vả thêm xíu.

Sau giãn cách, một số dịch vụ chưa được phép hoạt động, cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn chính vì vậy mà người sử dụng dịch vụ xe công nghệ không được nhiều như xưa, thu nhập cũng vì thế mà giảm đi. Nếu như trước kia làm ngày 8-12 giờ có thể thu về 400.000-500.000 đồng/ngày nhưng thời gian hiện nay khá bấp bênh, ngày được ngày không. Hôm nào may mắn mới được số ấy, không thì không được.

Cũng là một tài xế lái xe như anh Tuấn, anh Nguyễn Nam (ngụ quận Bình Thạnh) bén duyên với nghề tài xế xe công nghệ hơn 2 năm trước cũng đang không ngừng tăng giờ làm lên hằng ngày, đặc biệt từ sau thời gian kết thúc giãn cách xã hội.

Tháng 8 vừa qua, gia đình anh Nam đón tin vui khi có thêm thành viên mới, nhưng đi kèm cùng với niềm vui đó cũng là sự lo lắng vì gánh nặng cơm áo gạo tiền.

“Trước chỉ có 2 vợ chồng, thế nào rồi cũng xong. Nhà cửa không lớn nhưng cũng có chỗ chui ra chui vào. Nhưng từ ngày có con, thêm miệng ăn mà lại bớt đi người làm - vợ đang nghỉ sinh, chưa đi làm lại, thu nhập vì thế cũng giảm đi, cuộc sống không khỏi khó khăn hơn. Bản thân thì thế nào cũng chịu được nhưng con còn nhỏ, chi phí chăm con rất lớn. Không còn cách nào khác là phải cố gắng ở ngoài đường ngày thêm vài giờ, kiếm thêm được đồng nào hay đồng đó” - anh Nam tâm sự.

Tết cũng như ngày thường

“Tết thì buộc phải về chứ ở quê còn gia đình, người thân và chuyện hương khói cho ông bà tổ tiên. Nhà cô ăn Tết nhỏ lắm, cũng như ngày thường thôi, chứ tiền đâu mà ăn Tết lớn" - bà Đoàn Thị Thanh (quê tỉnh Bình Thuận) mở đầu câu chuyện với chúng tôi khi đang sắp lại ít hàng (bìa cát tông) vừa mua được của người dân trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5, THCM).

 
Tết đối với những người lao động tự do, thu nhập thấp như bà Đoàn Thị Thanh thì cũng như ngày thường. Ảnh: Chân Phúc

Bà Thanh cho biết, bà vào TPHCM tính đến nay đã hơn 15 năm, hiện làm công việc buôn ve chai để vừa kiếm sống vừa nuôi con gái đang học đại học.

“Hồi xưa sức khỏe còn tốt, đi được nhiều nơi, tôi cũng mua được nhiều hàng. Nhưng nay sức khỏe dần yếu đi, số lượng hàng mua được cũng ít, vì thế mà thu nhập cũng chẳng được là bao. Hằng ngày, tôi chỉ dám loanh quanh ở khu vực quận 5, quận 1 này thôi, không dám đi xa, sợ không về được. Sau giãn cách được mấy ngày đầu do lâu ngày không ai đi ra ngoài, hàng nhiều nhưng đến nay thì đã ít đi trông thấy. 6 giờ sáng là ra khỏi nhà đi làm, 7-8 giờ tối mới về đến nhà nhưng thu nhập cũng chỉ được chừng 100.000 - 150.000 đồng/ngày” - bà Thanh chia sẻ.

Theo bà Thanh, với số tiền thu nhập trên chỉ đủ để bà đóng tiền trọ, tiền sinh hoạt hằng ngày và chu cấp ít cho cô con gái. “Làm quần quật cả ngày, đầu năm đến cuối năm cũng không dư được đồng nào, chỉ mong con gái sớm học xong, đi làm có công việc ổn định. May ra đến thời gian ấy, cuộc sống mới đỡ được phần nào chứ giờ mà không may đổ bệnh thì không biết lấy tiền đâu chạy chữa, còn chuyện Tết nhất thì cũng xem như ngày thường.

Tết đến thì những nỗi lo cũng đến, những khoản vay cũng phải tìm cách để trả. Giờ chỉ lo làm việc, cận ngày thì về quê, lo chuyện hương khói cho ông bà tổ tiên, thăm họ hàng người thân ít hôm, ra đến mùng 4, mùng 5 thì sẽ vào lại TPHCM để còn đi làm, chứ không ở lâu đâu” - bà Thanh nói.

Trường hợp của bà Thanh, anh Tuấn hay anh Nam đang là hoàn cảnh chung của hàng nghìn người lao động tự do tại TPHCM nói riêng và trên cả nước nói chung. Dịch COVID-19 vẫn rất phức tạp, cuộc sống của những mảnh đời lao động tự do kiếm sống theo ngày vốn đã khó khăn nay càng trở nên vất vả hơn.

Tết Nguyên đán đang đến gần cũng đồng nghĩa với những nỗi lo, những gánh nặng trở nên nhiều hơn khi những đứa con nhỏ ở nhà đang chờ manh áo mới từ người cha, người mẹ đang quần quật làm việc 10-15 giờ/ngày hay những những tờ hóa đơn tiền thuê nhà, tiền điện đã đến ngày đóng nhưng khi trong túi lại rỗng tuếch. Nói đến Tết, họ chỉ biết chậc lưỡi, thở dài!

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Lao động tự do làm không ngày nghỉ, mong Tết đủ đầy

Đặng Luân |

Hải Phòng - Nhiều lao động tự do ở tỉnh xa đến làm việc tại Hải Phòng chấp nhận làm không ngày nghỉ, bận rộn từ sáng sớm đến tối muộn để có thêm “cân giò, cặp bánh”, đón Tết đủ đầy hơn.

Lao động tự do - chưa nghĩ đến Tết!

TẠ QUANG |

Dịch COVID-19 tiếp tục quay trở lại khiến cuộc sống mưu sinh của người dân khó khăn gấp trăm lần. Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang cận kề, nhưng nhiều lao động tự do than thở: “Tiền ăn không có, nói gì đến Tết”.

Vé số dạo, lao động tự do ở Cần Thơ chật vật mưu sinh ngày cuối năm

Tạ Quang |

Cần Thơ – “Tiền ăn không có, lo gì đến Tết” – đó là câu nói chung của nhiều lao động tự do ở thành phố đang chật vật mưu sinh để kiếm miếng ăn sống qua ngày.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lao động tự do làm không ngày nghỉ, mong Tết đủ đầy

Đặng Luân |

Hải Phòng - Nhiều lao động tự do ở tỉnh xa đến làm việc tại Hải Phòng chấp nhận làm không ngày nghỉ, bận rộn từ sáng sớm đến tối muộn để có thêm “cân giò, cặp bánh”, đón Tết đủ đầy hơn.

Lao động tự do - chưa nghĩ đến Tết!

TẠ QUANG |

Dịch COVID-19 tiếp tục quay trở lại khiến cuộc sống mưu sinh của người dân khó khăn gấp trăm lần. Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang cận kề, nhưng nhiều lao động tự do than thở: “Tiền ăn không có, nói gì đến Tết”.

Vé số dạo, lao động tự do ở Cần Thơ chật vật mưu sinh ngày cuối năm

Tạ Quang |

Cần Thơ – “Tiền ăn không có, lo gì đến Tết” – đó là câu nói chung của nhiều lao động tự do ở thành phố đang chật vật mưu sinh để kiếm miếng ăn sống qua ngày.