Lao động tự do hy vọng tăng thu nhập trong năm mới

LƯƠNG HẠNH |

Kết thúc những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhiều lao động tự do đã quay trở lại Hà Nội, bắt đầu một năm làm việc mới với hy vọng kiếm được nhiều thu nhập hơn năm cũ.

Phải nghỉ Tết sớm 

Hơn 20 năm làm nghề đánh giày ở Hà Nội, bà Nguyễn Thị Lan (SN 1966, quê Thanh Hóa) chưa bao giờ nghỉ tết sớm như năm vừa qua. Mọi năm, bà cố nán lại Thủ đô để kiếm thêm tiền tiêu Tết. Nhưng năm nay bà đã trở về quê với gia đình từ ngày 15 tháng Chạp.

“Dịch bệnh năm nay khiến ai cũng khó khăn. Tết mọi năm vợ chồng tôi thường ở lại đến ngày 28 âm lịch mới về quê. Năm nay không có khách, không kiếm được thêm tiền nên chúng tôi nghỉ sớm” - bà Lan chia sẻ.

Bắt xe từ quê ra Hà Nội từ ngày mùng 6 Tết âm lịch, những ngày này bà Lan đã quay trở lại với cuộc sống và công việc thường nhật. Bà và chồng cùng thuê nhà trọ ở phố Dương Quảng Hàm với giá 1,6 triệu đồng/tháng. Nếu tính cả chi phí sinh hoạt như tiền điện, nước… mỗi tháng bà phải trả số tiền khoảng 2 triệu đồng.

Trong khi đó, đánh một đôi giày bà thu 20.000 - 30.000 đồng. Mỗi ngày nếu đắt khách, bà Lan kiếm được 200.000 - 300.000 đồng, cộng cả hai vợ chồng thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng.

Hai vợ chồng bà Lan rong ruổi với chiếc xe đạp trên phố Trần Quý Kiên, quận Cầu Giấy (Hà Nội) mỗi ngày. Bà hy vọng năm nay dịch bệnh sớm ổn để được tiếp tục công việc mưu sinh.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, các nhà hàng, quán cà phê trên địa bàn TP.Hà Nội đã bắt đầu hoạt động trở lại. Đây chính là cơ hội kiếm kế sinh nhai của những lao động tự do hành nghề đánh giày như vợ chồng bà Lan.

Anh Nguyễn Tuấn Anh (42 tuổi, quê Thanh Hoá) cho biết, mọi năm đều cố gắng chạy xe đến hết ngày 29 Tết rồi thu dọn đồ đạc về quê trước ngày 30 Tết. Thế nhưng, năm nay thấy tình hình không mấy khả quan nên anh đã về sớm quê đoàn tụ cùng vợ con. “Kiếm thêm vài đồng thì ăn Tết vui hơn nhưng năm nay sinh viên ở nhà, đi lại cũng hạn chế nên tôi về trước cho vợ con mừng. Tết năm vừa qua với gia đình tôi cũng không phải quá thiếu thốn” - anh Tuấn Anh nói.

Anh Tuấn nói thêm: “Bây giờ ngoài chạy xe ôm ra, ai thuê chở gì thì chở nấy mới có tiền mà tiêu. Tết vừa qua bao nhiêu thứ tiền phải lo. Nhưng năm mới bỏ hết chuyện cũ, khó khăn năm trước năm nay làm lại”.

Hy vọng một năm mới hết... “đói” 

Đối với các lao động tự do hành nghề xe ôm, họ ngồi dài xung quanh bến xe Mỹ Đình và một số địa điểm công cộng mong tìm kiếm được khách. Song, ai nấy đều nhận định công việc của họ vẫn chưa thể khởi sắc trở lại sau Tết Nguyên đán.

Ông Trần Văn Bình (SN 1967, quê Thái Bình) đang trực chờ quanh khu vực bến xe Mỹ Đình ngóng chờ từng vị khách. Trước Tết, tranh thủ lượng người trở về quê nhiều hơn ngày thường, ông Bình đã cố nán lại Hà Nội để có thể kiếm thêm thu nhập.

Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh nên lượng người di chuyển có phần giảm đi so với mọi năm. Xe ôm công nghệ chưa được hoạt động trở lại nên việc tiếp cận với khách cũng có nhiều hạn chế. Bởi vậy, mỗi ngày cuối năm vừa qua với ông Bình đều như “ngồi trên đống lửa”.

Vừa đưa mắt tìm khách, ông Bình vừa nói: “Trước Tết, tôi đều có mặt tại bến từ 5 rưỡi sáng đến tận 10h đêm mới về để tranh thủ kiếm thêm tiền. Thế nhưng cũng không khá hơn ngày thường là bao, có hôm cũng chỉ kiếm được hai ba trăm ngàn. Còn bây giờ thì cô cũng nhìn thấy đấy, người ta chưa đi làm lại nhiều nên làm gì có khách”.

Quay trở lại Hà Nội từ ngày mùng 5 Tết âm lịch, ông Bình vẫn ngồi chờ khách trên chiếc xe máy cũ. Trước Tết, ông Bình và rất nhiều lao động tự do hành nghề xe ôm gặp cảnh “đói” dài. Do đó, niềm hy vọng lớn nhất của ông ở năm mới là sớm hết “đói”.

Cũng như ông Bình, anh Kiều Văn Việt (SN 1999 quê Phúc Thọ, Hà Nội) sau khi trải qua kỳ nghỉ Tết cùng gia đình, anh mang chiếc xe ra đường “hành nghề”. Trước đó, trong những ngày cận Tết, anh cũng tranh thủ chạy xe hết công suất để kiếm thêm thu nhập.

Trao đổi với PV, anh Việt cho biết, vì về quê chỉ mất 1 giờ đi bằng xe máy, lại được nghỉ làm sớm nên đợt Tết vừa qua anh đã tranh thủ ở lại đến 28 Tết để chạy xe kiếm tiền. Không chỉ chở khách, anh Việt cũng sẵn sàng chở thuê đào, quất quanh khu vực đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ nếu có người thuê chở.

“Mỗi ngày cứ sáng thì tôi chạy qua bến xe Mỹ Đình, chiều thì lại vòng về Lạc Long Quân. Hôm thì tôi chở khách, hôm lại chở thuê đào, quất cho người ta. Tranh thủ chạy như thế cũng có ngày cận Tết tôi kiếm được cả triệu bạc để mang về cho bố mẹ. Còn hiện tại, tôi cũng chưa thấy tình hình khả quan mấy” - anh Việt chia sẻ.

Với những lao động tự do làm nghề xe ôm, đánh giày thuê, mỗi lượt khách, lượt chở hàng đều là một niềm hy vọng để họ có thêm thu nhập, một năm mới hết “đói”.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Lao động tự do: Nghỉ Tết sớm, quay lại Hà Nội muộn

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều hoạt động dịch vụ như nhà hàng, quán cà phê... trên địa bàn TP.Hà Nội đã mở cửa trở lại sau chuỗi ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đây cũng là cơ hội để những lao động tự do quay trở lại tiếp tục cuộc sống mưu sinh thường nhật.

Năm mới, lao động tự do mong được tiêm đủ vaccine để có việc làm

Phương Hạnh |

Trải qua một năm khó khăn, bước sang năm 2022, những người lao động tự do đều mong rằng dịch bệnh được kiểm soát tốt, kinh tế phục hồi để họ có công ăn việc làm ổn định.

Không lương và thưởng Tết, lao động tự do cật lực "cõng việc"

Minh Phương |

Giáp Tết, những lao động tự do như chạy xe ôm, thu mua đồng nát… đều tranh thủ làm thêm thời gian, cố gắng để "kiếm" một cái Tết ấm áp, trọn vẹn bên gia đình.

Lao động tự do "mắc kẹt" trong đắn đo ở lại hay về quê dịp Tết

Minh Hương |

Chỉ còn vài tuần nữa là bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Với những lao động tự do xa quê, có lẽ đây là thời điểm mong chờ nhất sau một năm quá nhiều khó khăn, mệt mỏi vì COVID-19 hoành hành.

Co ro trong giá lạnh, lao động tự do mong Tết trọn vẹn hơn

Minh Hương |

Những ngày này, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội có lúc chỉ 10 độ C, dưới cái rét “cắt da cắt thịt”, lao động tự do co ro bên đống lửa chờ có thêm cuốc xe ôm, đi từng con ngõ nhặt nhạnh vỏ lon, chai nhựa mong có Tết ấm ấp hơn.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Lao động tự do: Nghỉ Tết sớm, quay lại Hà Nội muộn

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều hoạt động dịch vụ như nhà hàng, quán cà phê... trên địa bàn TP.Hà Nội đã mở cửa trở lại sau chuỗi ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đây cũng là cơ hội để những lao động tự do quay trở lại tiếp tục cuộc sống mưu sinh thường nhật.

Năm mới, lao động tự do mong được tiêm đủ vaccine để có việc làm

Phương Hạnh |

Trải qua một năm khó khăn, bước sang năm 2022, những người lao động tự do đều mong rằng dịch bệnh được kiểm soát tốt, kinh tế phục hồi để họ có công ăn việc làm ổn định.

Không lương và thưởng Tết, lao động tự do cật lực "cõng việc"

Minh Phương |

Giáp Tết, những lao động tự do như chạy xe ôm, thu mua đồng nát… đều tranh thủ làm thêm thời gian, cố gắng để "kiếm" một cái Tết ấm áp, trọn vẹn bên gia đình.

Lao động tự do "mắc kẹt" trong đắn đo ở lại hay về quê dịp Tết

Minh Hương |

Chỉ còn vài tuần nữa là bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Với những lao động tự do xa quê, có lẽ đây là thời điểm mong chờ nhất sau một năm quá nhiều khó khăn, mệt mỏi vì COVID-19 hoành hành.

Co ro trong giá lạnh, lao động tự do mong Tết trọn vẹn hơn

Minh Hương |

Những ngày này, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội có lúc chỉ 10 độ C, dưới cái rét “cắt da cắt thịt”, lao động tự do co ro bên đống lửa chờ có thêm cuốc xe ôm, đi từng con ngõ nhặt nhạnh vỏ lon, chai nhựa mong có Tết ấm ấp hơn.