Những nhà trọ tồi tàn
Dẫn anh chúng tôi vào căn phòng trọ mới thuê ở phường Phước Long, TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), anh Võ Văn Dư (quê huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) làm nghề chạy xích lô du lịch ngại ngần chỉ căn phòng trống không, là nơi ở của 4 anh em. Cả căn phòng giá trị nhất là 1 chiếc quạt điện nhỏ, không giường chiếu, dây điện qua lại chằng chịt.
Anh Dư cho biết, trước Tết anh làm phụ hồ nhưng làm mấy tháng trời thì bị chủ thầu ôm tiền lương bỏ trốn. Sau Tết anh vay mượn được 20 triệu đồng mua xe xích lô theo anh em đồng hương tham gia vào Nghiệp đoàn xích lô du lịch Nha Trang.
“Tôi còn phải tích cóp tiền để nuôi con đang học lớp 10 ở quê nên mấy anh em cùng cảnh, cùng nghề góp tiền thuê 1 phòng này với giá 1,2 triệu đồng/tháng, cộng điện nước các kiểu thì mỗi tháng khoảng 2 triệu đồng chia nhau. Phòng nóng nực, hơi xuống cấp, điện yếu, không an toàn phòng cháy, chữa cháy… Biết là điều kiện sống thấp, nhưng thu nhập mình vậy, nên phải chịu!”- anh Dư tâm sự.
Còn với anh Nguyễn Hoàng Lân - đoàn viên CĐCS Công ty TNHH Mai Linh Nha Trang, quê Phú Yên, nhiều năm ở trọ trong căn phòng khoảng 3m2, xung quanh lợp mái tôn, gỗ ọp ẹp trong hẻm, đường 23/10, xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang. Không hẳn là phòng vì nơi anh ở chỉ đặt được 1 chiếc giường xếp.
Quan tâm tới đoàn viên ở trọ
Với nhiều đoàn viên, người lao động (NLĐ) có công việc và thu nhập ổn định có nhiều lựa chọn thuê nhà ở khang trang với đầy đủ trang thiết bị cơ bản ở Khánh Hòa với mức từ 3-6 triệu đồng tháng. Thế nhưng, nhiều lao động làm công việc tự do hay công việc ổn định nhưng thu nhập bấp bênh thì không có nhiều lựa chọn ngoài những căn nhà trọ “3 không” như anh Lân.
Tâm tư với điều kiện sống trọ tạm bợ anh Võ Văn Dư ngậm ngùi: “Ai cũng muốn được ở nơi tốt hơn. Bản thân tôi cũng mong sẽ thuê được những nhà trọ tốt, có an ninh, điện nước ưu đãi với giá thành rẻ cho lao động nhập cư”.
Chị Nguyễn Thị Hải - Chủ dãy trọ ở xã Vĩnh Thái (TP Nha Trang, Khánh Hòa) chia sẻ, gia đình có 10 phòng trọ đều cho công nhân lao động ở các tỉnh xa thuê với giá không quá 1 triệu đồng/phòng. “Thực tế tôi cũng biết phòng xuống cấp, mái tôn ghép nóng nực, nhà đã xây lâu ẩm mốc lại không có trang thiết bị gì. Tôi rất muốn đầu tư nâng cấp phòng trọ của mình lên khang trang, sạch đẹp cho thuê nhưng như thế giá phòng sẽ tăng cao, những người công nhân đang thuê chỗ tôi không thể gánh được giá này nên đành để vậy mấy năm qua” - chị Hải cho hay.
Chia sẻ nỗi niềm với đoàn viên, NLĐ đang ở trọ dịp Tết vừa qua, Công đoàn ngành GTVT tỉnh Khánh Hòa đã dành nguồn lực hỗ trợ đoàn viên đang ở trọ.
Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT tỉnh Khánh Hòa - cho biết: “Thực tế đến thăm các đoàn viên đang ở trọ chúng tôi thấy được cuộc sống của anh em còn rất nhiều thiếu thốn. Hiện Công đoàn ngành đang tập hợp gần 200 trường hợp đoàn viên đang ở trọ và sẽ dành nguồn lực để hỗ trợ đoàn viên trong dịp Tháng Công nhân sắp tới”.