Làm thêm giờ, công nhân không còn thời gian chăm sóc con

Hương Chi |

Theo khảo sát của Viện Công nhân và Công đoàn vào tháng 10.2021, do ảnh hưởng của việc làm thêm giờ, công nhân di cư không còn thời gian để chăm sóc con, khiến họ phải gửi con về quê sống xa cha mẹ, ít được cha mẹ dành thời gian quan tâm giáo dục.

Có 35,5% trẻ không được vui chơi cùng cha mẹ; 30,8% không được gần gũi, chia sẻ cảm xúc; 17,6% không được quan tâm dỗ dành khi bị tổn thương; 18,9% không được giải đáp sự hiếu kỳ, tò mò…

Chúng tôi gặp 3 mẹ con chị La Thị Lường trong phòng trọ nhỏ thuê ở thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh (Hà Nội).

Con thứ 2 mới hơn 4 tháng tuổi nên thời gian này, chị đang trong chế độ nghỉ thai sản. Trước đây, chị Lường là giáo viên mầm non dạy ở Tuyên Quang. Với mức lương dưới 5 triệu đồng/tháng trong khi phải đi lại 80km/ngày, chị Lường quyết định bỏ nghề trông trẻ, đi làm công nhân cùng chồng ở Hà Nội.

Tháng 6.2021, chị Lường bắt đầu xin đi làm ở nhà máy, cậu con trai đầu 5 tuổi vì vậy phải xa bố mẹ. Bắt đầu công việc có khuôn khổ, ngoài làm 8 tiếng, vợ chồng chị Lường thường xuyên phải tăng ca đến 12 tiếng, thậm chí làm thêm giờ cả thứ 7, chủ nhật. Nữ công nhân cho biết, đây chính là nguyên nhân khiến chị không thể đón con lên ở cùng.

“Là bố mẹ, ai cũng muốn được gần con, để bảo ban cháu học hành, chăm sóc được tốt hơn. Nhưng đi ở trọ như thế này, hai vợ chồng lại thường xuyên làm ca đêm, tăng ca, nên tôi đành phải gửi cháu lớn ở quê nhờ ông bà trông. Dù sao, ông bà ở nhà còn có thời gian để trông các cháu hơn là vợ chồng tôi” - chị Lường ngậm ngùi.

Sau này cháu út cứng cáp hơn, chị Lường cũng dự định gửi con về quê nhờ ông bà trông. Thương con còn bé bỏng nhưng không được gần bố mẹ, nhưng tính đi tính lại, chị Lương thấy không có cách nào khả dĩ hơn.

Ông bà không thể lên nhà trọ dài ngày để trông các cháu vì còn bận việc nhà; hơn nữa, phòng trọ rất chật chội, bất tiện trong sinh hoạt. “Vợ chồng tôi sẽ tập trung làm việc kiếm tiền để gửi về cho ông bà chăm sóc các cháu. Tôi dự định hai vợ chồng làm công nhân một thời gian nữa rồi về quê, chứ không thể xa nhà, xa con đằng đẵng như này được"  - người mẹ 2 con này nói.

Được biết, chị Lường cũng không có ý định mua nhà vì thu nhập từ công nhân thấp, giá nhà lại quá cao, vợ chồng chị không thể với tới.

"Mấy tháng này tôi tăng ca liên tục, kể cả thứ 7, chủ nhật. Thằng nhỏ năm nay lên lớp 3 được nghỉ hè lên chơi với bố mẹ tôi cũng chưa đưa con đi chơi được ở đâu. Nếu đón con lên, coi như tôi bỏ bẵng, vì đi làm công ty không chỉ vì thu nhập, mà còn là trách nhiệm" - chị Hứa Thị Tuyền - công nhân một công ty chuyên lắp đặt thiết bị vệ sinh ở Hà Nội chia sẻ.

Xa con từ khi con lên 3, chị Tuyền chia sẻ, "không nỗi nhớ nào bằng nhớ con". Hiểu rõ việc con xa bố mẹ chịu đủ thiệt thòi, song chị Tuyền cũng không còn cách nào khác.

Trên thành phố, chị Tuyền và chồng thuê căn phòng rộng 15m2, xây từ năm 2005 nên khá cũ kỹ. Để con có môi trường phát triển, nữ công nhân này không đành lòng để con sống trong điều kiện thiếu thốn.

Mặt khác, giá cả, chi phí học hành ở Hà Nội bao giờ cũng đắt đỏ hơn ở quê, với tổng thu nhập làm công nhân của 2 vợ chồng khoảng 16 triệu đồng/tháng, cả gia đình chắt bóp lắm mới có thể có đồng dư.

"Rất nhiều lần con đòi cả gia đình được sống cùng nhau. Tôi phải dỗ dành con chịu khó thêm vài năm nữa bố mẹ sẽ ở hẳn với con. Nói là vậy, không làm công nhân, về quê cũng chẳng biết làm nghề gì khác để kiếm sống" - chị Tuyền cho hay.
Hương Chi
TIN LIÊN QUAN

Nữ công nhân thuê nhà trọ một mình: Nhiều hiểm nguy, vất vả

Quế Chi – Lương Hạnh |

Hiện nay, nhiều công nhân độc thân hoặc đã lập gia đình nhưng phải xa chồng con, thuê nhà trọ một mình tại nơi đất khách quê người. Cuộc sống một mình, không người thân thích khiến họ phải đối diện với nhiều khó khăn, thậm chí có những nguy hiểm.

Giúp công nhân không dính “tín dụng đen”

Hà anh Chiến |

Dịch bệnh và giá cả leo thang càng khiến nhu cầu vay vốn của công nhân ở Đồng Nai tăng cao. Nhiều người lao động vay vốn trên mạng xã hội đã lâm cảnh bị lừa, “tiền mất tật mang”. Do đó, việc Ngân hàng Nhà nước triển khai gói tín dụng 20.000 tỉ đồng, với lãi suất bằng một nửa lãi suất cho vay hiện nay là điều mà đông đảo công nhân, người lao động rất mong chờ.

Mong sớm được vay ưu đãi từ gói 20.000 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện nay, đời sống của người lao động ở Bình Dương còn nhiều khó khăn, nhất là những công nhân ngoại tỉnh phải ở thuê trọ, rất dễ sập bẫy tín dụng đen. Người lao động ở các khu công nghiệp Bình Dương mong mỏi gói vay 20.000 tỉ đồng với lãi suất thấp sớm được triển khai. 

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nữ công nhân thuê nhà trọ một mình: Nhiều hiểm nguy, vất vả

Quế Chi – Lương Hạnh |

Hiện nay, nhiều công nhân độc thân hoặc đã lập gia đình nhưng phải xa chồng con, thuê nhà trọ một mình tại nơi đất khách quê người. Cuộc sống một mình, không người thân thích khiến họ phải đối diện với nhiều khó khăn, thậm chí có những nguy hiểm.

Giúp công nhân không dính “tín dụng đen”

Hà anh Chiến |

Dịch bệnh và giá cả leo thang càng khiến nhu cầu vay vốn của công nhân ở Đồng Nai tăng cao. Nhiều người lao động vay vốn trên mạng xã hội đã lâm cảnh bị lừa, “tiền mất tật mang”. Do đó, việc Ngân hàng Nhà nước triển khai gói tín dụng 20.000 tỉ đồng, với lãi suất bằng một nửa lãi suất cho vay hiện nay là điều mà đông đảo công nhân, người lao động rất mong chờ.

Mong sớm được vay ưu đãi từ gói 20.000 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện nay, đời sống của người lao động ở Bình Dương còn nhiều khó khăn, nhất là những công nhân ngoại tỉnh phải ở thuê trọ, rất dễ sập bẫy tín dụng đen. Người lao động ở các khu công nghiệp Bình Dương mong mỏi gói vay 20.000 tỉ đồng với lãi suất thấp sớm được triển khai.