Công nhân khu công nghiệp:

Không có thời gian tập luyện, nâng cao sức khoẻ

Bảo Hân |

Sau những giờ làm việc mệt mỏi trong nhà máy, nhiều công nhân (CN) khu công nghiệp (KCN) không có thời gian để tập thể dục. Bên cạnh đó, việc thiếu thốn những nơi tập thể dục cũng là một nguyên nhân.

Đi làm về là… ngủ

Ngày 14.3 - ngày Chủ nhật, nhưng anh Nguyễn Văn Linh, CN KCN Quang Minh, đang trọ tại thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh (Hà Nội) không nghỉ ngơi như nhiều CN khác mà đăng ký đi làm thêm. “Bình thường, công ty nơi tôi đang làm chỉ được nghỉ Chủ nhật. Khi có nhiều việc tôi cũng đi làm ngày nghỉ, vì đi làm thêm được tính gấp 1,5 lần tiền lương ngày làm việc bình thường. Tôi phải cố để có thêm chút tiền cho gia đình mình” - anh Linh cho hay.

Trước đây, khi còn sắp xếp được thời gian, thi thoảng anh Linh chạy bộ tại một con đường ít người qua lại gần nơi anh trọ, nhưng từ khi chuyển công ty, thời gian làm việc dài, mệt mỏi khiến anh không có thời gian, sức khoẻ để mà đi tập thể dục.

“Hiện tôi đang làm một tuần ca ngày, một tuần ca đêm. Làm ca ngày, buổi sáng phải đi sớm, buổi chiều khi về phải đón con, đi chợ, nấu ăn... nên tôi không sắp xếp thời gian duy trì thói quen chạy bộ” - anh Linh chia sẻ.

Những hôm phải làm ca đêm, kể cả thời gian tăng ca, anh phải làm ở công ty từ 18h hôm trước đến 6h sáng hôm sau, tổng cộng 12 giờ đồng hồ. Về đến nhà trọ, anh chỉ còn sức trèo lên giường đi ngủ để lấy lại sức. Buổi chiều, anh làm việc nhà, chăm sóc con, mau mải ăn tối để còn chuẩn bị đi làm buổi đêm tiếp theo.

“Nếu quyết tâm thì tôi vẫn có thể sắp xếp đôi chút thời gian để tập thể dục, nhưng một phần vì bận quá, một phần cảm thấy mệt mỏi, nên không có tâm trí đâu để đi tập thể dục. Chủ yếu, có thời gian rảnh, tôi chỉ nghỉ ngơi để lấy lại sức” - anh Linh nói.

Anh Linh còn thích đá bóng, và mặc dù tại nơi anh trọ, có sân bóng mini nhân tạo, nhưng muốn tham gia phải có đội, và phải mất tiền, vì vậy, anh cũng đành gác lại niềm đam mê này.

“Sức khoẻ tôi không tốt, lại phải hay làm đêm nên tôi khá lo lắng. Hằng ngày, tôi vẫn phải dùng thuốc. Nếu có điều kiện thường xuyên tập thể dục thì chắc chắc sức khoẻ của tôi sẽ tốt hơn” - anh Linh nói.

Công nhân “thèm” được tập thể dục

Trước đây, chị Nông Thị Phương (CN đang thuê trọ tại thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) thường chạy bộ tại đoạn đường gần BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ở gần đó. Chị đi làm ca ngày, từ 6h sáng đến 14h. Cuối giờ chiều, chị lại xỏ giày chạy khoảng 30 phút để giữ gìn sức khoẻ. “Tuy vậy, thời gian gần đây tôi không có thời gian, vì ngoài làm ca ở công ty, tôi còn phải đi làm thêm một số công việc khác để kiếm thêm thu nhập” - chị Phương nói.

Chị Phương làm thêm nghề chăm sóc móng tay chân. Chị còn vừa học, vừa làm nghề trang điểm cô dâu tại một cửa hiệu áo áo cưới. Ngày nào cũng vậy, chị có mặt tại cửa hiệu này đến khoảng 19-20 giờ mới về nhà. Trên đường về nhà, chị chỉ kịp ăn bắt cơm bình dân ngoài quán rồi trở về phòng trọ ngủ luôn để sáng hôm sau lại đi làm sớm.

“Tôi muốn duy trì việc chạy bộ lắm, vì rất tốt cho sức khoẻ của mình, nhưng không sắp xếp thời gian nên không thể duy trì được. Bây giờ thì tôi chính thức rơi vào trạng thái “ì”, nghĩa là nghĩ đến việc chạy bộ đã thấy ngại rồi, chưa nói đến đi chạy thật” - chị Phương bày tỏ.

Tiếp xúc với nhiều CN, họ cho biết, từ bé đến lớn họ không hình thành được thói quen tập thể dục, nên khi đi làm CN, với nhiều áp lực về thời gian, sự bào mòn về sức khoẻ khiến việc tập thể dục là một điều gì đó khá… xa vời. Bên cạnh đó, cũng cần đề cập đến việc công viên, khu tập thể dục tại các KCN, các khu trọ của CN, có thể nói chưa đáp ứng và chưa tạo điều kiện thuận lợi nhất để CN chủ động tập thể dục, nâng cao sức khỏe của mình. Cuộc sống của họ hầu như gói gọn trong 2 môi trường nhà xưởng và nhà trọ, ít khi có những hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cũng như thể dục thể thao để cải thiện sức khoẻ.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Kỷ niệm 8.3: Muôn mặt cuộc sống nữ công nhân khu công nghiệp

Bảo Hân |

Trong quá trình tác nghiệp, phản ánh về đời sống công nhân lao động khu công nghiệp phóng viên Báo Lao Động đã gặp rất nhiều gương mặt của nữ công nhân lao động.

Tâm sự của công nhân khu công nghiệp đầu năm mới

Bảo Hân |

Nhiều công nhân khu công nghiệp bày tỏ mong muốn có công việc ổn định hơn, thu nhập tốt hơn để trang trải cho gia đình, nhất là khi dịch COVID-19 đang ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, việc làm của người lao động.

Công nhân khu công nghiệp: Mong được... tăng ca cuối năm để có thêm thu nhập

Bảo Hân |

Dịch COVID-19 khiến thời gian vừa qua, việc làm, thu nhập của nhiều công nhân trong các khu công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Vì vậy, nhiều người trong số họ mong dịp cuối năm này sẽ được… tăng ca để có thêm thu nhập.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Kỷ niệm 8.3: Muôn mặt cuộc sống nữ công nhân khu công nghiệp

Bảo Hân |

Trong quá trình tác nghiệp, phản ánh về đời sống công nhân lao động khu công nghiệp phóng viên Báo Lao Động đã gặp rất nhiều gương mặt của nữ công nhân lao động.

Tâm sự của công nhân khu công nghiệp đầu năm mới

Bảo Hân |

Nhiều công nhân khu công nghiệp bày tỏ mong muốn có công việc ổn định hơn, thu nhập tốt hơn để trang trải cho gia đình, nhất là khi dịch COVID-19 đang ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, việc làm của người lao động.

Công nhân khu công nghiệp: Mong được... tăng ca cuối năm để có thêm thu nhập

Bảo Hân |

Dịch COVID-19 khiến thời gian vừa qua, việc làm, thu nhập của nhiều công nhân trong các khu công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Vì vậy, nhiều người trong số họ mong dịp cuối năm này sẽ được… tăng ca để có thêm thu nhập.