Khó trăm bề với gia đình công nhân có người mất vì COVID-19

NHẬT HỒ |

Cha mẹ, mất đi vì COVID-19, những đứa trẻ ở lại tại tỉnh Bạc Liêu sẽ không bơ vơ khi mà có nhiều tổ chức, cá nhân sẻ chia chăm sóc. Dù vậy, nỗi đau mất người thân do đại dịch COVID-19 sẽ rất lâu mới vượt qua...

Cha, mẹ làm công nhân rồi... đi mãi không về 

Cháu Danh Hoàng Phát (SN 2019, xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) sống với bà nội từ khi mới 5 tuổi. Cha cháu là anh Danh Hoàng Hận (38 tuổi) đi làm công nhân ở TPHCM để có tiền gửi về nuôi con, nuôi mẹ. Đợt dịch vừa rồi, anh Hận không may mắc COVID-19 rồi mất, đến nay cũng đã gần 100 ngày.

Bà Lê Thị Liệt (bà nội cháu Phát) cho biết, cuộc sống của 2 bà cháu giờ phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của người con trai út của bà cũng đang làm thuê. “Tôi chỉ mong sao mình luôn khỏe mạnh để lo cho cháu nội, nó còn nhỏ quá, tương lai còn dài, tội lắm”, bà Liệt chia sẻ.

Cả gia đình ông Nguyễn Văn An (SN 1968, ngụ xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) có 5 người đi làm thuê tại TPHCM nhiều năm nay. Hơn 4 tháng trước, dịch COVID-19 bùng phát, cả nhà nhiễm bệnh, ông An không qua khỏi.

Sau khi ông An mất, cả nhà kéo nhau về quê tại Bạc Liêu. Về quê không có nhà cửa, gia đình ở chung nhà với bà nội là bà Trần Thị Co (73 tuổi). Bà nội cũng khó khăn, nay phải gồng gánh thêm cả gia đình 4 người. Bà Nguyễn Thị Chi, vợ ông An cho biết: “Giờ tôi và các con cũng chưa biết dự tính gì, tạm thời ở đây đến qua Tết rồi tính tiếp. Khả năng phải quay lại thành phố tìm việc làm vì dưới quê không biết làm gì. Chồng mất rồi, giờ tôi với mấy con cố gắng làm để nuôi cho cháu được học hành”.

Vợ chồng anh Lê Văn Những (xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) cũng đi làm công nhân ở TPHCM. Hơn 2 tháng trước, vợ anh Những mất vì COVID-19 bỏ lại chồng và 2 đứa con là cháu Lê Cẩm Ly (16 tuổi) và Lê Hữu Nhiệm (18 tuổi). Cháu Lê Cẩm Ly chia sẻ: “Nhà con khó khăn quá nên con nghỉ học để cha mẹ tập trung lo cho anh trai của con ăn học được tốt hơn”.

Chia sẻ yêu thương

Anh Nguyễn Tiền Đô (xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) cùng vợ đi Bình Dương làm công nhân. Hơn 3 tháng trước, anh Đô mất vì COVID-19 để lại vợ và 2 người con trai là cháu Nguyễn Trung Kiên (15 tuổi) và Nguyễn Hải Đăng (9 tuổi).

Cháu Đăng đang học lớp 3 và cháu Kiên học lớp 9. Cha mất, mẹ cũng thất nghiệp nên tương lai của 2 cháu chưa biết ra sao. Chị Nguyễn Thị Thu (37 tuổi, mẹ 2 cháu) cho biết: “Trước đây gia đình tôi có căn nhà nhưng bị cháy rồi nên khi chồng mất 3 mẹ con về ở tạm nhà cha mẹ chồng. Giờ tôi cũng không biết tính thế nào để nuôi 2 con. Có thể qua Tết lên lại Bình Dương làm việc. Tôi cũng tính cho thằng lớn nghỉ học vì sợ nuôi không nổi”.

Thấu hiểu những khó khăn này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu (Sở LĐTBXH tỉnh Bạc Liêu) đã chia sẻ và hỗ trợ các trẻ em có cha, mẹ mất vì COVID-19.

Tại các gia đình, ông Nguyễn Huy Thái, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu cùng bà Trần Yến Hòa, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu, đã ân cần thăm hỏi và trao hỗ trợ mỗi trẻ 5 triệu đồng cùng một phần quà.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Trao hỗ trợ cho gia đình công nhân có trẻ tử vong sau tiêm vaccine COVID-19

Trà My |

Bắc Giang - Ngày 29.11, Thường trực Liên đoàn Lao động huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) tới thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình nữ công nhân có con bị tử vong sau tiêm mũi 1 vaccine COVID-19.

Động viên 3 gia đình công nhân Hải Dương tử vong do tai nạn giao thông

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Hải Dương - Nhân Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2021, chiều 17.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương thăm hỏi và động viên 3 gia đình công nhân lao động tử vong do tai nạn giao thông.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Trao hỗ trợ cho gia đình công nhân có trẻ tử vong sau tiêm vaccine COVID-19

Trà My |

Bắc Giang - Ngày 29.11, Thường trực Liên đoàn Lao động huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) tới thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình nữ công nhân có con bị tử vong sau tiêm mũi 1 vaccine COVID-19.

Động viên 3 gia đình công nhân Hải Dương tử vong do tai nạn giao thông

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Hải Dương - Nhân Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2021, chiều 17.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương thăm hỏi và động viên 3 gia đình công nhân lao động tử vong do tai nạn giao thông.