“Khi em về, dịch COVID-19 tan, chúng ta sẽ làm đám cưới!”

Lâm Hà |

Đó là lời bạn trai nhắn gửi trước khi nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Ngọc (26 tuổi, Khoa Phẫu thuật, Gây mê hồi sức, Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cùng 79 y, bác sĩ xuất quân hỗ trợ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch COVID-19.

Lời nhắn nhủ “ngọt ngào”

Tâm sự với chúng tôi tại lễ xuất quân, Ngọc bảo: "Chúng em rất háo hức và mong chờ phút giây này lâu lắm rồi!".

Bởi, hằng ngày chứng kiến sự hoành hành của dịch COVID-19 gây bao hậu quả khôn lường cho nhân dân các tỉnh thành phía Nam và những nỗi nhọc nhằn, hiểm nguy mà các “chiến sĩ áo trắng” đang ngày đêm đồng hành cùng nhân dân cả nước dập dịch, cứu chữa người bệnh… khiến Ngọc và các đồng nghiệp tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương rất nóng lòng, muốn sẻ chia khó khăn với các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Cũng vì thế, họ đăng ký tự nguyện vào tâm dịch.

Ngọc chia sẻ, đoàn y bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương vào TP.Hồ Chí Minh đợt 2 này có 80 người, người ít tuổi nhất sinh năm 1998, người nhiều tuổi nhất sinh năm 1971. Vào đó, Ngọc và các đồng nghiệp sẽ phối hợp với các y bác sĩ Bệnh viện Việt Đức để cứu chữa cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 16.

Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương cùng các đồng nghiệp quyết tâm chiến thắng dịch COVID-19. Ảnh: Việt Lâm
Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương cùng các đồng nghiệp quyết tâm chiến thắng dịch COVID-19. Ảnh: Việt Lâm

Khi được hỏi vào tâm dịch, bản thân Ngọc và gia đình có lo lắng không? Ngọc và các đồng nghiệp đều trả lời: Chúng em có sức trẻ, lòng quyết tâm, tay nghề chuyên môn vững, được tiêm vaccine 2 mũi và được trang bị đồ bảo hộ đầy đủ… nên tự tin, khẳng định sẽ cống hiến hết sức mình để hỗ trợ nhân dân miền Nam và các đồng nghiệp chiến thắng dịch COVID-19!

“Trước khi đi, chúng em còn động viên gia đình, người thân ở nhà là mọi người hãy yên tâm, bởi chúng con vào tâm dịch sẽ không đơn độc, bởi nhân dân cả nước, ngành y tế, tập thể cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương luôn đồng hành và ủng hộ ở phía sau. Chúng em rất trân trọng sự hy sinh cao quý của các đồng nghiệp và thầm hứa sẽ cố gắng, nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao, an toàn trở về” - điều dưỡng Lê Văn Hùng (sinh năm 1986) chia sẻ.

Còn đối với Ngọc, trước khi xuất quân hỗ trợ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch COVID-19… đã nhận được lời động viên, nhắn nhủ rất “ngọt ngào” từ bạn trai: “Khi nào mệt, hãy gọi cho anh! Khi em về, dịch tan, chúng ta làm đám cưới!”.

Trong khi chia sẻ với chúng tôi, trong mắt Ngọc ánh lên niềm hạnh phúc.

Mệnh lệnh từ trái tim

Trong buổi tiễn Đoàn y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương xuất quân hỗ trợ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch COVID-19, sáng 19.8 có các ông: Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN); Vũ Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Danh Cường - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương…

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đoàn viên, người lao động (NLĐ) cả nước ông Phan Văn Anh- Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - bày tỏ sự biết ơn đối với đội ngũ nhân viên y tế đang ngày đêm không quản khó khăn để phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là điều trị, cứu chữa cho các bệnh nhân mắc COVID-19.

Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (giữa ảnh) trao hỗ trợ và động viên y, bác sĩ vào TP.Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19. Ảnh: Việt Lâm
Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (giữa) - trao hỗ trợ và động viên y, bác sĩ vào TP.Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19. Ảnh: Việt Lâm

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, để chia sẻ khó khăn đối với lực lượng y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, Tổng LĐLĐVN vừa có quyết định 3040/QĐ-TLĐ và dành nguồn lực tài chính Công đoàn là 200 tỉ đồng để hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng bữa ăn cho đội ngũ cán bộ y tế tăng cường chống dịch ở miền Nam.

Ngoài ra, Tổng LĐLĐVN chỉ đạo Công đoàn Y tế Việt Nam có gói hỗ trợ 20 tỉ đồng để động viên nhân viên y tế (mỗi người 2 triệu đồng và 1 thẻ bảo hiểm y tế).

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh đã trao hỗ trợ 180 triệu đồng tới các đoàn công tác của Bệnh viện Phụ sản Trung ương; đại diện Công đoàn Y tế Việt Nam cũng tặng quà, động viên y, bác sĩ…

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh (giữa ảnh) động viên và trao hỗ trợ cho y, bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: Việt Lâm
Ông Trần Danh Cường - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương (giữa) - động viên và trao hỗ trợ cho y, bác sĩ. Ảnh: Việt Lâm

Động viên đoàn công tác lên đường, PGS.TS Trần Danh Cường - Giám đốc Bệnh viện - nhấn mạnh: “Hơn lúc nào hết, sự đoàn kết, chung tay, chung sức của chúng ta để tham gia hỗ trợ, giúp đỡ TP.Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam vượt qua giai đoạn khó khăn lúc này có ý nghĩa vô cùng quan trọng và cấp thiết. Đây cũng là mệnh lệnh từ trái tim của những người chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch, hành động vì nghĩa đồng bào, vì lợi ích, sức khỏe, tính mạng của cộng đồng”.

Đoàn công tác sẵn sàng lên xe vào hỗ trợ TP.Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19. Ảnh: Việt Lâm
Đoàn công tác sẵn sàng vào hỗ trợ TP.Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19. Ảnh: Việt Lâm

Giám đốc Trần Danh Cường tin tưởng rằng, với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm dày dặn, các thành viên trong đoàn công tác sẽ nỗ lực phối hợp cùng ngành Y tế TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam thực hiện tốt công tác chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 và an toàn trở về…

Những túi bánh mỳ, dưa chuột... là thực phẩm chống đói, say xe của y, bác sĩ. Ảnh: Việt Lâm
Những túi bánh mỳ, quả dưa chuột... là thực phẩm chống đói, chống say xe của y, bác sĩ. Ảnh: Việt Lâm

Ngày mai (20.8), Đoàn công tác số 3 của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, gồm 40 y, bác cũng sẽ làm lễ xuất quân vào hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch. Trước đó, ngày 26.7, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã cử Đoàn công tác số 1 gồm 33 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên lên đường vào TP.Hồ Chí Minh…

Sáng 19.8, tại lễ xuất quân, ông Trần Danh Cường cùng tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã ra tận cửa ôtô để tiễn những “chiến sĩ áo trắng” vào Nam chống dịch.

Đã có những cái ôm thật chặt, những vòng tay, thả tim và cả những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt những người ở lại và những người lao vào tâm dịch!

Cái ôm thật chặt trước khi vào Nam chống dịch. Ảnh: Việt Lâm
Cái ôm thật chặt trước khi vào Nam chống dịch. Ảnh: Việt Lâm
Lãnh đạo Bệnh viện ôm động viên, từng thành viên trong Đoàn công tác... Ảnh: Việt Lâm
Lãnh đạo bệnh viện ôm động viên, từng thành viên trong Đoàn công tác... Ảnh: Việt Lâm
Bình an trở về nhé anh! Ảnh: Việt Lâm
Bình an trở về nhé, đồng nghiệp! Ảnh: Việt Lâm
Người ở lại tiễn người đi, mong ngày chiến thắng, trở về! Ảnh: Việt Lâm
Người ở lại tiễn người đi, mong ngày đoàn tụ! Ảnh: Việt Lâm
Lâm Hà
TIN LIÊN QUAN

Xe đẩy tiêm chở bó hoa cảm ơn các bác sĩ điều trị bệnh nhân COVID-19

Minh Ánh - Tạ Quang |

Sau 14 ngày ở tuyến đầu chống dịch, sát cánh trực tiếp với những bệnh nhân COVID-19, 188 y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ được tạm thời “nghỉ ngơi”, chia tay những bộ đồ bảo hộ. Bó hoa thay lời cảm ơn đã được gửi tới họ trên chính chiếc xe đẩy y tế.

Cận cảnh quy trình "săn" COVID-19, lọc F0 từ 50.000 mẫu xét nghiệm/ngày

Hải Nguyễn - Cát Tường |

Ngoài đội ngũ y bác sĩ tham gia lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, công việc của những chiến sĩ áo trắng trong phòng xét nghiệm cũng vô cùng quan trọng, giúp nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch, tiến tới đẩy lùi hoàn toàn dịch bệnh.

Trao hỗ trợ đợt 2 tới công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Trang Nhung |

Được sự ủy quyền của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Việt Trì Nguyễn Ngọc Tuân vừa tới thăm và trực tiếp trao số tiền 1 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của tổ chức Công đoàn tỉnh tới 2 đoàn viên, công nhân lao động tại Công ty Cổ phần May Hùng Vương và Công ty TNHH Miwon Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xe đẩy tiêm chở bó hoa cảm ơn các bác sĩ điều trị bệnh nhân COVID-19

Minh Ánh - Tạ Quang |

Sau 14 ngày ở tuyến đầu chống dịch, sát cánh trực tiếp với những bệnh nhân COVID-19, 188 y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ được tạm thời “nghỉ ngơi”, chia tay những bộ đồ bảo hộ. Bó hoa thay lời cảm ơn đã được gửi tới họ trên chính chiếc xe đẩy y tế.

Cận cảnh quy trình "săn" COVID-19, lọc F0 từ 50.000 mẫu xét nghiệm/ngày

Hải Nguyễn - Cát Tường |

Ngoài đội ngũ y bác sĩ tham gia lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, công việc của những chiến sĩ áo trắng trong phòng xét nghiệm cũng vô cùng quan trọng, giúp nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch, tiến tới đẩy lùi hoàn toàn dịch bệnh.

Trao hỗ trợ đợt 2 tới công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Trang Nhung |

Được sự ủy quyền của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Việt Trì Nguyễn Ngọc Tuân vừa tới thăm và trực tiếp trao số tiền 1 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của tổ chức Công đoàn tỉnh tới 2 đoàn viên, công nhân lao động tại Công ty Cổ phần May Hùng Vương và Công ty TNHH Miwon Việt Nam.