“Túc tắc” đón khách trở lại
Anh Nông Văn Chiến - Giám đốc một công ty du lịch - cho biết, hiện công ty có 3 HDVDL đang chạy tour cho khách nước ngoài, chủ yếu là tại Phú Quốc. Đây là những HDVDL trước đây làm cho công ty, còn bám trụ đến hiện tại, đa số đã chuyển sang nghề khác. “Hiện thị trường du lịch mới mở cửa được 2 tuần nên tôi nghĩ ít nhất phải đến tháng 10 thì mới bình thường trở lại” - anh Chiến nói.
Chị Bích Hợp - 1 trong 3 HDVDL đang cộng tác với công ty du lịch của anh Chiến cho biết, đã có thâm niên làm HDVDL du lịch tại Phú Quốc được 3 năm nay. Trước đây, chị Hợp chuyên làm HDVDL cho khách Nga, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, không có khách, chị chuyển sang làm HDVDL cho khách nội địa. Từ tháng 5.2021 đến tháng 10.2021, chị Hợp tạm nghỉ làm vì dịch COVID-19.
“Hiện nay, tôi đã quay trở lại để làm hướng dẫn du lịch cho khách nói tiếng Nga; còn khách Việt thì “lai rai”. Trong đó, vừa là HDVDL vừa là phiên dịch.
“Thu nhập khi đi làm trở lại vẫn chưa được như trước, nhưng tôi sớm đi làm trở lại để cho đỡ nhớ nghề, quên kiến thức” - chị Bích Hợp cho hay.
Mong sớm trở lại với nghề
Khác với chị Bích Hợp, anh Phan Văn Bảo - một HDVDL tại tỉnh Khánh Hoà - cho biết, anh vẫn chưa quay trở lại công việc. Từ đầu năm 2020, công việc của anh Bảo bắt đầu bị ảnh hưởng. Trong năm 2021, anh không có một ngày nào làm HDVDL. Tạm thất nghiệp, anh trở về quê Ninh Thuận, phụ giúp bố mẹ bán quán ăn. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 nên việc kinh doanh này cũng bị ảnh hưởng. Theo anh Bảo, nếu có khách, anh sẽ quay trở lại công việc đã gắn bó lâu năm.
Anh Bảo được biết, hiện tại các công ty khai thác khách Trung Quốc vẫn chưa có khách. Anh dự định ngay khi có khách Trung Quốc trở lại, anh sẽ quay trở lại công việc.
“Tôi rất nhớ nghề, với lại đi làm HDVDL sẽ có thu nhập nhiều hơn, ổn định hơn công việc phụ giúp cửa hàng ăn của gia đình như hiện nay. Công việc hiện nay chỉ đủ để tôi trang trải sinh hoạt hàng ngày. Nếu lâu không đi làm, tôi e vốn ngoại ngữ, kỹ năng nghề sẽ bị mai một đi” - anh Bảo nói.
Giống với anh Bảo, anh Nguyễn Xuân Thọ (Hà Nội) chuyên làm HDVDL cho khách nói tiếng Nga, nhưng thời gian này, anh vẫn chưa trở lại nghề vì chưa có khách. Anh gắn bó với nghề này đã 10 năm. Do dịch COVID-19, từ tháng 3.2020 anh phải nghỉ ở nhà, phụ giúp vợ điều hành trung tâm ngoại ngữ.
“Nghề HDVDL không có thu nhập ổn định, có tháng nhiều, có tháng ít, tuỳ vào số lượng khách, nhưng nếu tính trung bình, một tháng tôi có thu nhập khoảng 15 triệu đồng. Số tiền này góp vào thu nhập của vợ để chăm sóc cả gia đình. Mỗi tháng, tổng chi phí của cả nhà tôi rơi vào khoảng 20 triệu đồng” - anh Thọ cho hay.
Tạm nghỉ việc, cuộc sống gia đình của anh Thọ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, anh mong sớm trở lại để đỡ nhớ nghề, cũng như có thu nhập để chăm sóc gia đình được tốt hơn.
“Thời gian vừa qua, nhiều HDVDL mà tôi biết đã chuyển sang nghề khác. Còn tôi vẫn muốn gắn bó với nghề này. Hai năm vừa rồi nghỉ làm, bây giờ trở lại có thể phản xạ tiếng Nga của mình kém đi một chút, nhưng có lẽ làm một thời gian thì sẽ trở lại bình thường như trước đây” - anh Thọ cho hay.