Mạnh thường quân của làng
Tìm về thôn Hạnh Đàn, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng có lẽ không ai là không biết tới ông Nguyễn Tứ Hùng (SN 1945). Người làng thường gọi ông Hùng là “mạnh thường quân của làng” vì ông là người luôn hết lòng với các hoạt động xã hội, đóng góp nhiều tiền của giúp cho thôn làng được khang trang, sạch đẹp như ngày hôm nay. Tham gia kháng chiến chống Mỹ từ năm 1965 đến năm 1974 xuất ngũ, trở về địa phương và tham gia lao động sản xuất. Đến tháng 10.1978, ông Hùng làm đơn xin tái ngũ lên biên giới phía Bắc bảo vệ Tổ quốc và đến 12.1980, ông được phục viên.
Từ năm 2012 đến năm 2015, hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” do huyện và xã phát động, ông Hùng cùng với gia đình và nhân dân trong làng tích cực tham gia đóng góp tiền của, ngày công xây dựng chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. Cá nhân ông và gia đình đã tự nguyện làm đơn đề nghị UBND xã Tân Lập (huyện Đan Phượng) ủng hộ 1,8 tỉ đồng để xây kè ao đình và ủng hộ kinh phí duy trì hệ thống đèn điện chiếu sáng xung quanh ao và trông nom, quét dọn bảo vệ ao. Tháng 9.2017, ông và gia đình tiếp tục ủng hộ 316 triệu đồng để nâng cấp các tuyến đường trong xã. Tính từ năm 2004 đến nay, ông và gia đình đã tham gia ủng hộ xây dựng 4 công trình với số tiền 2,406 tỉ đồng. Trong đó riêng 9 tháng đầu năm 2017 đã ủng hộ 2,116 tỉ đồng.
Không chỉ vậy, người cựu chiến binh tuổi 74 còn lặng thầm quyên góp, ủng hộ học sinh nghèo trong xã để các cháu có điều kiện học hành tốt hơn. Ông Hùng đã dành toàn bộ số tiền mình được khen thưởng đóng góp vào quỹ khuyến học của xã và dành tặng những học sinh nghèo vượt khó.
Khắc sâu lời Bác dạy
Người cựu chiến binh chia sẻ về điều ông luôn tâm niệm, đó chính là việc học tập từ tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tất cả vì tình yêu quê hương, đất nước. Trong suốt cuộc trò chuyện, ông Nguyễn Tứ Hùng nhiều lần nhắc lại câu nói: “Không có Đảng, không có Bác Hồ, tôi không được như ngày hôm nay. Bằng tình yêu và lòng kính trọng thì học Bác đã khó rồi nhưng làm theo Bác thì còn khó hơn nhiều”. Ông tâm niệm, học tập và làm theo Bác Hồ kể từ những việc nhỏ nhất trong đời sống hằng ngày. Và trong ông, lời dạy, việc gì có lợi cho dân thì làm, việc gì có hại cho dân thì tránh của Bác Hồ luôn được khắc sâu trong tâm khảm.
Nói về việc dốc lòng, công sức cũng như của cải vật chất để đóng góp cho quê hương, ông Hùng cho hay: “Ngày đi bộ đội tôi vẫn nhớ các bà, các mẹ cho vài hào. Qua hai cuộc kháng chiến tôi luôn tha thiết tình yêu với quê hương và kính trọng với những người dân, nhất là những bà, những mẹ. Làm việc tốt là từ tâm, có tâm mà không có điều kiện thì muốn làm cũng không được, còn có tiền mà không có tâm thì cũng không làm được. Ai có điều kiện thì góp với Đảng, với chính quyền và việc đóng góp của gia đình tôi chỉ là việc nhỏ đền ơn đáp nghĩa với quê hương”.
Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Hữu Quy - Chủ tịch UBND xã Tân Lập (huyện Đan Phượng) cho biết: Tấm gương của ông Nguyễn Tứ Hùng tại địa phương rất đáng trân trọng. Đây là một trong những người con quê hương có nhiều đóng góp, rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội và cống hiến cho cộng đồng. Là người từng chiến đấu trong những cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, khi trở về, cựu chiến binh Nguyễn Tứ Hùng cùng gia đình đã rất đồng lòng lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp.
Với những đóng góp trên, cá nhân ông nhiều năm liền được UBND huyện Đan Phượng tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”; năm 2017, ông được Chủ tịch UBND Thành phố và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới”. Năm 2018, ông Nguyễn Tứ Hùng được UBND TP.Hà Nội vinh danh là 1 trong 10 công dân ưu tú thủ đô