Hoàn cảnh khó khăn của thầy giáo mắc ung thư không còn lưỡi ở Đồng Tháp

Lục Tùng |

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thanh Nhàn thăm hỏi, chúc sức khỏe, động viên tinh thần, đồng thời trao hỗ trợ 3 triệu đồng từ nguồn Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn Đồng Tháp cho thầy giáo mắc ung thư và không còn lưỡi.

Ngày 11.9, đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp do Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thanh Nhàn dẫn đầu đã đến xã Phú Thành A, huyện Tam Nông để thăm hỏi, động viên tinh thần thầy giáo Nguyễn Văn Phúc – đoàn viên CĐCS Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Phú Thành A.

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, ông Nguyễn Thanh Nhàn thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên thầy giáo Phúc an tâm điều trị để sớm hồi phục sức khỏe, sống vui với gia đình, đồng nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp trao hỗ trợ 3 triệu đồng cho thầy giáo Nguyễn Văn Phúc từ nguồn Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp trao hỗ trợ 3 triệu đồng cho thầy giáo Nguyễn Văn Phúc từ nguồn Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng
Đại diện CĐCS Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Phú Thành A trao hỗ trợ cho đoàn viên Nguyễn Văn Phúc. Ảnh: Lục Tùng
Đại diện CĐCS Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Phú Thành A trao hỗ trợ cho đoàn viên Nguyễn Văn Phúc. Ảnh: Lục Tùng

Theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh, thầy giáo Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 1964) mắc ung thư sàn miệng, giai đoạn IV. Trong quá trình điều trị, bệnh di căn đến lưỡi, gây đau nhức nên nơi đây đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ. Vì thế việc chăm sóc rất vất vả.

Hồ sơ y tế thể hiện bệnh ung thư của thầy Nguyễn Văn Phúc. Ảnh: Lục Tùng
Hồ sơ y tế thể hiện bệnh ung thư của thầy Nguyễn Văn Phúc. Ảnh: Lục Tùng

Do không còn lưỡi, nên để chuyển dinh dưỡng vào cơ thể, các thầy thuốc phải thực hiện mở dạ dày ra da để bơm thức ăn đã xay nhuyễn sau khi nấu chín. Trong khi đó, khả năng tiêu hóa chậm nên ngoài việc phải xay nhuyễn toàn bộ, mỗi lần chỉ được bơm lượng thức ăn rất ít. Vì thế, cứ 2 tiếng đồng hồ phải bơm một lần.

Mỗi 2 tiếng đồng hồ người vợ phải truyền dinh dưỡng vào cơ thể thầy Phúc qua đường dẫn trực tiếp vào bao tử. Ảnh: Lục Tùng
Mỗi 2 tiếng đồng hồ người vợ phải truyền dinh dưỡng vào cơ thể thầy Phúc qua đường dẫn trực tiếp vào dạ dày. Ảnh: Lục Tùng

Sau thời gian hóa trị, thầy Phúc đang bắt đầu với liệu trình xạ trị. Hiện sức khỏe tương đối ổn định, nhưng gia đình lại lâm vào cảnh khó khăn.

Thầy Phúc có vợ và 2 con. Ngoài lương nhà giáo của thầy, gia đình chỉ biết trông cậy vào 9 công đất ruộng. Vì vậy, dù đã có bảo hiểm y tế, nhưng do chứng bệnh hiểm nghèo đòi hỏi nhiều loại thuốc đặc trị với giá cao nên sau khi đã vét hết số tiền tích lũy, gia đình phải vay bên ngoài để có đủ tiền trang trải thuốc thang. Do thời gian điều trị kéo dài nên mới đây, gia đình phải mang giấy tờ nhà để vay thêm và chưa biết có cách nào để thanh toán.

Thầy giáo Nguyễn Văn Phúc, đoàn viên CĐCS Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Phú Thành A. Ảnh: Lục Tùng
Thầy giáo Nguyễn Văn Phúc, đoàn viên CĐCS Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Phú Thành A. Ảnh: Lục Tùng

Hiện tại, vợ thầy Phúc phải ngưng tất cả việc đồng áng để chăm sóc chồng. Trong khi đó, toàn bộ chi tiêu trong gia đình, thuốc thang, chỉ trông chờ vào đồng lương nhân viên trường học chỉ hơn 7 triệu đồng của người con trai và con dâu đang sống chung nhà, nên khả năng khá eo hẹp.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ cho người lao động bị ung thư, bệnh hiểm nghèo

Thái Bình |

Ngày 20.8, đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động cùng LĐLĐ TP.Hội An, LĐLĐ huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đi thăm và hỗ trợ cho công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị bệnh hiểm nghèo, ung thư, mất việc do ảnh do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

LD 20092: Cô giáo bị ung thư muốn buông tay vì “thấy chồng con khổ quá!"

Trần Kiều |

Mẹ chồng mới mất chưa lâu, mẹ ruột lại phải mổ vì bệnh ung thư. Những chuyện buồn liên tục ập đến, chưa kịp nguôi ngoai thì cô Nguyễn Thị Ngọc Thanh (42 tuổi) cũng nhận “án” ung thư buồng trứng. Cuộc sống đảo lộn, cô Thanh như sụp đổ hoàn toàn.

LD2052: Vợ chồng nhà giáo cùng mắc ung thư

LỤC TÙNG |

Vừa xuất viện sau khi được Bệnh viện Ung bướu phẫu thuật, nhưng cô giáo Nguyễn Ngọc Thuận (SN 1969) đã phải vào bếp lo cơm nước. Bởi người chồng - thầy giáo Lê Văn Nuôi (SN 1967) đang rã rời sau đợt hóa trị.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

Hỗ trợ cho người lao động bị ung thư, bệnh hiểm nghèo

Thái Bình |

Ngày 20.8, đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động cùng LĐLĐ TP.Hội An, LĐLĐ huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đi thăm và hỗ trợ cho công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị bệnh hiểm nghèo, ung thư, mất việc do ảnh do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

LD 20092: Cô giáo bị ung thư muốn buông tay vì “thấy chồng con khổ quá!"

Trần Kiều |

Mẹ chồng mới mất chưa lâu, mẹ ruột lại phải mổ vì bệnh ung thư. Những chuyện buồn liên tục ập đến, chưa kịp nguôi ngoai thì cô Nguyễn Thị Ngọc Thanh (42 tuổi) cũng nhận “án” ung thư buồng trứng. Cuộc sống đảo lộn, cô Thanh như sụp đổ hoàn toàn.

LD2052: Vợ chồng nhà giáo cùng mắc ung thư

LỤC TÙNG |

Vừa xuất viện sau khi được Bệnh viện Ung bướu phẫu thuật, nhưng cô giáo Nguyễn Ngọc Thuận (SN 1969) đã phải vào bếp lo cơm nước. Bởi người chồng - thầy giáo Lê Văn Nuôi (SN 1967) đang rã rời sau đợt hóa trị.