Chị Hà còn chia sẻ, những Tết trước, hai vợ chồng (chồng chị Hà cũng là công nhân trong Khu công nghiệp Thăng Long) đi xe máy từ Hà Nội về Thanh Hóa. Năm nào thời tiết khô ráo thì chỉ mệt vì đường xa, năm nào mưa gió thì vô cùng vất vả.
Năm nay là năm đầu tiên gia đình chị đăng ký và được duyệt đi xe miễn phí do LĐLĐ Hà Nội tổ chức, chị thấy rất thích vì không chỉ không tốn khoản tiền vé xe, lại được ăn sáng, đồ đạc được mang đầy đủ, an toàn, không phải chen lấn.
Với các CNLĐ, hạnh phúc nhân đôi vì ngoài Tết được sum vầy, các con của họ còn nhận những niềm vui mang đậm phong vị Tết truyền thống qua những bao lì xì từ các bác lãnh đạo thành phố, lãnh đạo LĐLĐ Hà Nội.
Đặc biệt, sau thăm hỏi CNLĐ về việc mua sắm Tết, dặn dò họ sau Tết trở lại làm việc đúng thời gian quy định của doanh nghiệp, mừng tuổi cho các cháu con CNLĐ, lãnh đạo thành phố và LĐLĐ Hà Nội còn mừng tuổi, chúc các lái xe đưa CNLĐ về quê với hành trình an toàn.