Cân bằng giữa công việc và gia đình
Chị Nguyễn Thị Trang (SN 1982) - giảng viên bộ môn Y sinh học di truyền (Đại học Y Hà Nội) - chia sẻ, nhiều đồng nghiệp của chị vẫn nói đùa rằng, làm việc trong ngành y dễ bị rơi vào tình cảnh “Đảm việc nước, đoản việc nhà”. Bởi lẽ, đặc thù của ngành y rất vất vả.
“Tôi đang một lúc phải đóng cả ba vai: Vừa là giảng viên, vừa trực tiếp khám chữa bệnh cho bệnh nhân, vừa hướng dẫn sinh viên, học sinh nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, với vai trò là một người vợ, người mẹ, tôi còn phải sắp xếp thời gian để chăm sóc con cái, nấu những bữa ăn ngon cho gia đình. Vì vậy, điều quan trọng là phải biết sắp xếp hợp lý thời gian, cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Nếu làm được điều này, đó sẽ là động lực để mình hoàn thành công việc một cách tốt hơn” - chị Trang chia sẻ.
Với những nỗ lực của mình, chị Trang là 1 trong 17 cá nhân vừa được Tổng LĐLĐVN tặng Bằng Lao động sáng tạo. Nói về vai trò của CĐ Đại học Y Hà Nội trong chăm lo đến đoàn viên, NLĐ, chị Trang cho biết, chị rất hài lòng. “Để giúp chị em giữ gìn sức khỏe, cân bằng hơn trong cuộc sống, Công đoàn (CĐ) Đại học Y Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động, như: Tổ chức các lớp tập Belly dance, Aerobic… Chị em chỉ phải đóng tiền bằng một nửa so với giá ở ngoài. Số tiền này sẽ được CĐCS mua hoa quả, trà nước phục vụ chị em. Ngoài ra, CĐ còn thường xuyên tổ chức những hoạt động thể thao, khám chữa bệnh tình nguyện… từ đó tăng cường sự gắn kết giữa các đồng nghiệp trong cơ quan” - chị Trang cho biết.
Hạnh phúc của người nhà bệnh nhi cũng là hạnh phúc của mình
Chị Nguyễn Thị Hạnh - Điều dưỡng Trưởng khối, Phó Chủ tịch CĐ Bệnh viện Nhi Trung ương - đã gắn bó với công việc chăm sóc bệnh nhân được 26 năm. Chị kể lại, trước đây, khi là điều dưỡng trực tiếp, thấy vợ làm việc vất vả quá, chồng chị có lần khuyên chị… bỏ nghề. “Bởi, 1 tháng điều dưỡng phải trực 6-7 lần, không được ngủ. Nhiều khi còn không có thời gian chăm sóc cho con nhỏ của mình” - chị Hạnh cho hay.
Bây giờ, “di chứng” của những lần trực đêm đã ám vào chị. Rất khó để chị có giấc ngủ say, chỉ cần có tiếng động nhẹ, hoặc có bóng người đến là chị choàng tỉnh dậy. Nhưng những vất vả đó không làm chị nguôi đi “lửa nghề”. Bởi vì, như chị tâm sự, mỗi khi giúp được các cháu nhỏ khỏi bệnh, nhìn thấy hạnh phúc của bố mẹ các cháu là chị cũng thấy bản thân mình có cùng cảm giác như vậy.
Chị Hạnh cho rằng, điều quan trọng nhất đối với điều dưỡng viên là phải đồng cảm, chia sẻ với người nhà các cháu. Khi đưa con mình vào bệnh viện, nhiều người mẹ đang rất lo lắng nên cần nhân viên y tế tâm sự, chia sẻ. Chị Hạnh nhớ lại một lần vào ngày 29 Tết, một người mẹ một mình đưa con vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi điều trị cho cháu xong, chị trò chuyện với người mẹ, nói cần phải cho cháu ngủ đủ, uống đủ sữa. Nghe những lời trò chuyện này, người mẹ đã khóc. Người mẹ này cho biết, chồng chị là bộ đội, phải đi làm xa, chị phải đưa con đi chữa bệnh một mình, lại đúng giáp Tết. Vì vậy, chị rất cảm động, cảm giác được an ủi khi có được lời hỏi han ân cần, quan tâm đến mình.
Bên cạnh công việc chuyên môn, chị còn là Phó Chủ tịch CĐ Bệnh viện Nhi Trung ương. CĐ bệnh viện thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu giữa cán bộ, công nhân viên chức để họ hiểu nhau hơn, tăng cường tinh thần đoàn kết, từ đó ngày càng làm tốt hơn công việc của mình.
Sáng 9.10, CĐ Y tế Việt Nam tổ chức kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 và tập huấn công tác dân số Việt Nam trong tình hình mới cho đại diện lãnh đạo nữ của các đơn vị; Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS; Trưởng, phó ban Nữ công quần chúng CĐCS.
Tại hội nghị, các đại biểu còn được nghe nói chuyện chủ đề: “Phụ nữ ngành y - yêu thương và chia sẻ”. CĐ Y tế Việt Nam cũng đã trao 6 Bằng Lao động sáng tạo cho 6 cá nhân.
BẢO HÂN