Giáo viên, công nhân khu công nghiệp mong trường mầm non sớm mở cửa

Bảo Hân |

Với việc phát hiện 4 ca dương tính tại khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) vào ngày 6.7, các phụ huynh, giáo viên mầm non tại địa bàn có khu công nghiệp này lại thêm một lần nữa lo lắng, không biết khi nào trường mới có thể mở cửa trở lại?

Bao giờ các trường mầm non tư thục mở cửa trở lại để gửi con là một trong những trăn trở của vợ chồng công nhân cũng như của các giáo viên mầm non sau khi Hà Nội đã nới lỏng một số hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Anh Phạm Xuân Liêm, công nhân Công ty Denso, đang thuê trọ tại khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại thôn Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội. Anh Liêm có 2 con đều đang gửi mẫu giáo (3 và 5 tuổi). Trước đây, khi trường mẫu giáo còn mở cửa, hai vợ chồng cố gắng xoay xở để đưa đón, chăm sóc con. Từ khi Hà Nội giãn cách xã hội, trường học tạm thời đóng cửa, anh Liêm phải “cầu cứu” bà nội lên trông hai cháu. Cách đây 2 tuần, khi tình hình dịch bệnh đã ổn định hơn, anh gửi cả 2 cháu về quê với ông bà.

Cũng như nhiều cặp vợ chồng khác, anh Liêm luôn mong có con ở gần. Trước đây, thời gian xa con nhiều nhất là dịp hè khi anh gửi con về quê chơi 1-2 tuần, còn lại các cháu đều ở gần bố mẹ.

“Tôi mong ngóng trường học mở cửa trở lại, nhưng phải đảm bảo an toàn cho các cháu nhỏ trước nguy cơ dịch bệnh. Tôi được biết tại Công ty SEI (Khu công nghiệp Thăng Long) vừa phát hiện các ca dương tính COVID-19, hơn nữa, khu vực tôi thuê trọ rất đông công nhân, khó kiểm soát, nguy cơ lây nhiễm vẫn có nên tôi cảm thấy chưa được an tâm lắm nếu gửi cháu đến trường. Giả sử trường mở cửa trở lại vào thời gian tới thì tôi vẫn phải cân nhắc, tiếp tục để con ở quê, chứ chưa gửi con đi học ngay”- anh Liêm cho biết.

Anh Hứa Doãn Du (thuê trọ tại CT1A khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh) cũng trong tình cảnh tương tự. Anh Du có 2 cháu, một cháu 6 tuổi, một cháu 2 tuổi. Khi trường mầm non tạm thời đóng cửa để phòng chống dịch bệnh, vợ chồng anh không biết xoay xở ra sao. Anh chị phải đi làm cả ngày, mà các cháu còn quá nhỏ, không thể để ở nhà một mình. Nghĩ đi nghĩ lại, anh đành nhờ hàng xóm trông 2 cháu. “May mà cạnh nhà tôi có hàng xóm ở nhà, lại tốt bụng nên tôi có thể gửi cháu cả ngày khi vợ chồng đi làm. Tôi gửi tiền ăn và một chút tiền bồi dưỡng cho hàng xóm”- anh Du cho biết.

Tuy vậy, theo anh Du, dù hàng xóm vẫn vui vẻ giúp, nhưng anh khá ngại ngần vì không muốn nhờ quá lâu. Vì vậy, anh mong muốn trường mầm non tư thục nơi các con theo học sớm mở cửa lại để anh chị có thể gửi con. Theo anh Du, tình hình dịch đã khá ổn định, hơn nữa, trường học nếu mở cửa trở lại sẽ áp dụng các biện pháp phòng dịch nên anh khá yên tâm, có thể gửi các cháu đến trường.

Không chỉ vợ chồng công nhân, các giáo viên mầm non tư thục cũng đang rất mong ngóng, trông chờ vào quyết định sắp tới. Chị Thuỷ, giáo viên mầm non Khu công nghiệp Thăng Long cho biết, khoảng 2 tháng qua, trường đóng cửa, chị phải nghỉ việc, không có thu nhập. Thu nhập của chị chỉ hơn 5 triệu đồng/tháng, nhưng cũng là một khoản tiền đáng kể đóng góp vào các khoản chi tiêu của cả gia đình. Không có thu nhập, cuộc sống của gia đình nhỏ thêm chật vật.

Cũng muốn kiếm việc làm thêm, nhưng do đang dịch, hơn nữa, con chị chuẩn bị vào lớp 1 nên chị Thuỷ phải tập trung giúp đỡ con. Cả gia đình trông chờ vào tiền lương của chồng. Hai vợ chồng chi tiêu tiết kiệm cũng tạm đủ để trang trải cuộc sống trong những ngày khó khăn này.

“Nhà trường không có nguồn trả lương cho giáo viên, nhưng vẫn duy trì đóng bảo hiểm xã hội cho chúng tôi nên tôi cũng đỡ lo lắng hơn” – chị Thuỷ cho hay.

Thời gian vừa rồi, chị Thuỷ thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội, mong không còn xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng nữa để các trường học sớm mở cửa trở lại.

“Vừa rồi, nghe Hà Nội đề xuất học sinh các cấp trở lại trường từ ngày 10.7, tôi khấp khởi mừng thầm. Thế mà hôm nay (6.7), lại có thêm các ca dương tính với COVID-19 là công nhân Công ty TNHH SEI – KCN Bắc Thăng Long. Như vậy, tôi lo việc sẽ không thể mở cửa trở lại ngay trong những ngày tới”- chị Thuỷ nói.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

[Nóng] Bảo mẫu khai nhận nhét giẻ vào miệng bé 11 tháng tuổi ở lớp mầm non

TRUNG DU |

Tại cơ quan công an, Lê Thị Lành (thường gọi là Lý, SN 2002, HKTT xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình) bước đầu thừa nhận hành vi nhét giẻ vào miệng cháu bé 11 tháng tuổi đúng như nội dung trong đoạn clip đang gây xôn xao.

Đầu năm mới, công nhân đau đầu chuyện gửi con khi dịch bùng phát

Minh Phương |

Bước sang năm mới 2021, công nhân thêm nhiều nỗi lo khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo theo đó là cơm áo gạo tiền, gia đình và con cái.

“Nhiều công nhân lao động đau đầu không biết gửi con ở đâu”

Tất Thảo - Việt Lâm |

"Hiện nay, rất nhiều công nhân lao động băn khoăn, đau đầu vì không biết gửi con ở đâu để yên tâm đi làm. Số lượng các nhà trẻ, trường mầm non công lập cạnh các khu công nghiệp, khu chế xuất rất ít, dẫn đến tình trạng quá tải. Gửi ở trường tư thục đạt chuẩn thì đồng lương của công nhân lao động không kham nổi…”.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

[Nóng] Bảo mẫu khai nhận nhét giẻ vào miệng bé 11 tháng tuổi ở lớp mầm non

TRUNG DU |

Tại cơ quan công an, Lê Thị Lành (thường gọi là Lý, SN 2002, HKTT xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình) bước đầu thừa nhận hành vi nhét giẻ vào miệng cháu bé 11 tháng tuổi đúng như nội dung trong đoạn clip đang gây xôn xao.

Đầu năm mới, công nhân đau đầu chuyện gửi con khi dịch bùng phát

Minh Phương |

Bước sang năm mới 2021, công nhân thêm nhiều nỗi lo khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo theo đó là cơm áo gạo tiền, gia đình và con cái.

“Nhiều công nhân lao động đau đầu không biết gửi con ở đâu”

Tất Thảo - Việt Lâm |

"Hiện nay, rất nhiều công nhân lao động băn khoăn, đau đầu vì không biết gửi con ở đâu để yên tâm đi làm. Số lượng các nhà trẻ, trường mầm non công lập cạnh các khu công nghiệp, khu chế xuất rất ít, dẫn đến tình trạng quá tải. Gửi ở trường tư thục đạt chuẩn thì đồng lương của công nhân lao động không kham nổi…”.