Gia đình công nhân bớt khó sau bài viết của Báo Lao Động

Hà Anh |

Trong năm 2021, dịch COVID-19 bùng phát đã gây ảnh hưởng tiêu cực với đời sống, việc làm của nhiều người lao động cũng như gia đình họ. Thời điểm này, phóng viên Báo Lao Động đã có những loạt bài phản ánh chân thực, sống động chuyển tải đến độc giả về hoàn cảnh của người lao động trong giai đoạn khó khăn… qua đó, gia đình người lao động đã nhận được sự hỗ trợ của xã hội.

Giữa tháng 9.2021, nhiều địa bàn trên thủ đô Hà Nội phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Lúc này, thực hiện chỉ đạo của Ban Biên tập Báo Lao Động, các phóng viên đã tới những vùng thực hiện giãn cách xã hội để ghi nhận tình hình phòng chống dịch, đời sống của người dân, đặc biệt chú ý đến hoàn cảnh của gia đình những người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn để kịp thời có phương án hỗ trợ.

Ngày 13.9.2021, sau khi trao đổi thông tin về một xóm trọ tại phường Trung Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội) có nhiều gia đình công nhân đang gặp khó khăn, nhiều ngày phải phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ của các nhà hảo tâm… tôi với phóng viên Đỗ Đặng Tiến (phóng viên Ban Chuyên đề, Báo Lao Động) đã tới trọ để ghi nhận thực tế.

Tại xóm trọ, chúng tôi được người dân chỉ tới nơi đang cần hỗ trợ nhất - đó là phòng trọ của vợ chồng anh Trần Dụng Viễn (sinh năm 1990, quê Thừa Thiên - Huế) và Phạm Thị Hằng (sinh năm 1993, quê Bắc Giang).

Thời điểm này, anh Viễn (công nhân sửa chữa xe buýt thuộc Xí nghiệp Xe buýt nhanh BRT Hà Nội) không có việc làm, không thu nhập, trong khi chị Hằng mới sinh con được 4 tháng. Hoàn cảnh gia đình cực kỳ khó khăn khi con trai anh Viễn mắc bệnh thiếu thận bẩm sinh (thận trái) nên sức khoẻ không được bình thường như những đứa trẻ khác.

Cuộc sống khó khăn của gia đình anh Viễn, giai đoạn tháng 9.2021. Ảnh: Hà Anh
Cuộc sống khó khăn của gia đình anh Viễn, giai đoạn tháng 9.2021. Ảnh: Hà Anh

Quá eo hẹp tiền nong, vợ chồng anh Viễn nhiều ngày ăn uống kham khổ, chỉ nhờ gạo, trứng được hỗ trợ. Do sức khoẻ yếu và ăn uống thiếu chất dẫn đến vợ anh Viễn không có sữa nên cháu bé phải ăn sữa ngoài. Bố mẹ quá nghèo, sữa ngoài cũng thiếu nên con phải ăn nước cơm đun cùng bột đậu xanh…

Đang quá trình ghi nhận thông tin từ gia đình anh Viễn, bỗng dưng  phóng viên Đỗ Đặng Tiến đã “lẻn” ra ngoài, một lúc sau quay lại, tay xách túi nilon to gồm một tảng thịt lợn lớn, mấy chục quả trứng gà, chục mớ rau ngót… để hỗ trợ gia đình Viễn.

Trước cử chỉ của phóng viên, Viễn nghẹn ngào nói: “Các anh biết không, 7 ngày nay, vợ chồng em chưa được ăn một miếng thịt, miếng cá, đồ tươi nào bởi tiền trong nhà đã cạn kiệt vì phải trả tiền thuê nhà. May mà nhờ có sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm thì vợ chồng em mới không đứt bữa”…

Trong quá trình di chuyển về toà soạn, anh Tiến tâm sự: “Tôi đi hỗ trợ nhiều gia đình công nhân khó khăn do COVID-19, nhưng chưa thấy hoàn cảnh nào lại lâm vào cảnh khánh kiệt đến như vậy, vợ chồng thì thiếu ăn, người xanh lét, gầy còm, con thì còn nhỏ lại thêm bệnh tật, đến tiền để đưa con đi tiêm vaccine còn không có. Nên khi thấy họ cần gì nhất thì tôi sẵn sàng hỗ trợ ngay”…

Trong ngày 13.9.2021, Báo Lao Động đăng bài viết: “COVID-19, con 4 tháng tuổi của công nhân xe buýt uống nước cơm thay sữa”.

“Đọc xong bài báo, thương con quá anh ạ!” - Lê Thị Thanh Uyên, nữ đồng nghiệp của chúng tôi tại Báo Lao Động, xúc động bày tỏ. Ngay sau đó, Thanh Uyên đã chia sẻ link bài báo trên mạng xã hội và liên tục nhận được thông tin phản hồi của nhiều người với mong muốn chung tay hỗ trợ gia đình anh Viễn.

Phóng viên Lê Thanh Uyên tới nhà trọ để trao sữa mẹ, tiền của các nhà hảo tâm ủng hộ gia đình anh Viễn (ngày 17.9.2021). Ảnh: Hà Anh
Thư ký toà soạn Lê Thanh Uyên tới nhà trọ để trao sữa mẹ, tiền của các nhà hảo tâm ủng hộ gia đình anh Viễn (ngày 17.9.2021). Ảnh: Hà Anh

Với sự lan toả của bài báo, nhiều bạn đọc của Báo Lao Động đã chung tay ủng hộ gia đình anh Viễn, trong đó hơn 25 triệu đồng, thực phẩm, sữa mẹ cho em bé…

Với sự hỗ trợ của Báo Lao Động, bạn đọc, vợ chồng anh Viễn đã có tiền để đưa con đi tiêm vaccine (trước đó do không có tiền nên cháu phải hoãn tiêm - PV); có tiền mua tủ lạnh để trữ sữa cho con cũng như bảo quản thức ăn…

Mới đây, sau khi biết được sắp tới là dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Báo Lao Động ra số báo đầu tiên, anh Viễn đã gọi điện chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo.

Qua điện thoại, anh Viễn cho biết, thời điểm tháng 9.2021, sau khi Báo Lao Động đăng tải những thông tin về sự khó khăn của gia đình đang gặp phải, nhiều nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ, vì vậy, gia đình em đã phần nào vượt qua khó khăn. Giờ đây, sau gần một năm, khi khó khăn đã vơi, cuộc sống dần ổn định, thay mặt gia đình em xin gửi lời cám ơn sâu sắc nhất tới Báo Lao Động.

Anh Viễn mong muốn Báo Lao Động tiếp tục là người bạn đồng hành với người lao động, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Báo Lao Động và tổ chức công đoàn “tháo ngòi nổ” ngừng việc tập thể

QUANG ĐẠI |

Trước làn sóng ngừng việc tập thể có xu hướng lan rộng, báo Lao Động đã kịp thời, tích cực vào cuộc, sát cánh cùng tổ chức công đoàn tháo gỡ những khó khăn, bức xúc, giải quyết tốt đẹp các vụ việc phức tạp, góp phần bảo vệ quyền lợi người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, bền vững.

Tuổi trẻ ở Báo Lao Động là trải nghiệm những con sóng Trường Sa

Đăng Huỳnh |

Tôi gặp lại phóng viên Vi Tô Thế sau chuyến công tác tại Quần đảo Trường Sa vào tháng 5.2022, vẫn là nụ cười tíu tít nhưng lần này có thêm một cái gật đầu thừa nhận: “Đúng là thiêng liêng và đáng nhớ thật anh ạ”. Trước đó, tôi từng tâm sự với Thế về chuyến đi của mình năm 2019 - cũng những câu chuyện mà phải dấn thân mới thấy hết được ý nghĩa của tuổi trẻ.

Báo Lao Động luôn nỗ lực làm tròn trách nhiệm với người lao động và tổ chức Công đoàn

Thu Trà thực hiện |

93 năm thành lập, trưởng thành (14.8.1929 - 14.8.2022), Báo Lao Động luôn là tiếng nói của công nhân viên chức lao động, là tờ báo số 1 trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Nhân dịp kỷ niệm ngày ra số báo đầu tiên, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Đình Khang khẳng định, Báo Lao Động đã và đang nỗ lực làm tròn trách nhiệm với người lao động và tổ chức Công đoàn.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Báo Lao Động và tổ chức công đoàn “tháo ngòi nổ” ngừng việc tập thể

QUANG ĐẠI |

Trước làn sóng ngừng việc tập thể có xu hướng lan rộng, báo Lao Động đã kịp thời, tích cực vào cuộc, sát cánh cùng tổ chức công đoàn tháo gỡ những khó khăn, bức xúc, giải quyết tốt đẹp các vụ việc phức tạp, góp phần bảo vệ quyền lợi người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, bền vững.

Tuổi trẻ ở Báo Lao Động là trải nghiệm những con sóng Trường Sa

Đăng Huỳnh |

Tôi gặp lại phóng viên Vi Tô Thế sau chuyến công tác tại Quần đảo Trường Sa vào tháng 5.2022, vẫn là nụ cười tíu tít nhưng lần này có thêm một cái gật đầu thừa nhận: “Đúng là thiêng liêng và đáng nhớ thật anh ạ”. Trước đó, tôi từng tâm sự với Thế về chuyến đi của mình năm 2019 - cũng những câu chuyện mà phải dấn thân mới thấy hết được ý nghĩa của tuổi trẻ.

Báo Lao Động luôn nỗ lực làm tròn trách nhiệm với người lao động và tổ chức Công đoàn

Thu Trà thực hiện |

93 năm thành lập, trưởng thành (14.8.1929 - 14.8.2022), Báo Lao Động luôn là tiếng nói của công nhân viên chức lao động, là tờ báo số 1 trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Nhân dịp kỷ niệm ngày ra số báo đầu tiên, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Đình Khang khẳng định, Báo Lao Động đã và đang nỗ lực làm tròn trách nhiệm với người lao động và tổ chức Công đoàn.