Dịch COVID-19 “đánh bay” việc phụ của công nhân

Đỗ Phương - Bảo Hân |

Hết giờ làm ca mệt nhọc ở công ty, không ít công nhân (CN) lại tiếp tục gắng gượng làm thêm công việc khác với mong muốn gia tăng thu nhập. Có người xin làm ở cửa hàng chăm sóc tóc, người mở tiệm bán đồ ăn vặt nho nhỏ... Thế nhưng dịch COVID-19 đã khiến công việc của họ thêm phần khó khăn vì vắng khách, đóng cửa.

Xác định bù lỗ nhưng vẫn phải ưu tiên phòng dịch

Mới vừa làm ca đêm trở về nhà trọ, vợ chồng anh Nguyễn Thanh Tâm chẳng kịp nghỉ ngơi đã phải vội vàng xuống cửa hàng để chuẩn bị nguyên liệu bán hàng cho một ngày mới.

Vợ chồng anh Tâm đều làm CN trong Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) hơn 10 năm nay. Anh Tâm có 2 bé gái, vì muốn các con sau này có điều kiện học tập tốt hơn nên anh và vợ lên kế hoạch mở cửa hàng kinh doanh chè, đồ ăn vặt ở gần với nơi thuê trọ.

Sau thời gian nghiên cứu công thức làm các món ăn, tìm mặt bằng, chuẩn bị vốn, vợ chồng anh Tâm cũng mở được tiệm như mong muốn. Đến nay, quán hoạt động cũng được gần 4 tháng. Theo anh Tâm, thời điểm dịch COVID-19 chưa bùng phát trở lại, mỗi tháng vợ chồng anh có thêm vài triệu đồng từ công việc này. 2 tuần nay, có ngày anh chị chỉ bán được 5 cốc chè. “Tháng này phải bù lỗ thôi, chỉ lấy công làm lãi” - anh Tâm nói.

Tuy nhiên, anh Tâm cũng chuẩn bị sẵn tâm thế sẽ sống chung và luôn thích ứng với dịch COVID-19. Anh cho hay, quan trọng vẫn phải nghiêm túc phòng, chống dịch, nếu để dịch lây lan rộng ở cộng đồng thì hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn.

Kể về những khó khăn khi bắt đầu mở quán, anh Tâm cho biết - nếu vợ anh làm ca sáng thì phải thức dậy từ 4 giờ sáng để nấu trước các món chỉ sử dụng được trong ngày. Hôm nào 2 người làm ca khác nhau thì phải thay phiên liên tục, ví dụ chị đi làm về lúc 13 giờ 30 phút thì trước đó anh Tâm phải tạm đóng cửa hàng 30 phút rồi đến công ty làm ca chiều. Còn chị vừa về đến nhà cũng vội thay quần áo để có mặt ở tiệm ngay.

Như vài tuần trở lại đây, cả vợ chồng anh Tâm đều làm ca đêm thì đỡ phần vất vả hơn khi 2 người có thể hỗ trợ nhau. Cũng theo anh Tâm, một ngày 2 vợ chồng chỉ ngủ được 5 tiếng. “Tôi mắt thêm phần thâm quầng, vợ thì da dẻ “xuống cấp” hơn nhiều so với trước đây. Hôm qua trời mưa nên chúng tôi đóng cửa hàng sớm. Từ ngày mở quán đến giờ, hôm qua là thời gian được thảnh thơi và có một bữa cơm trọn vẹn với các con nhất” - anh Tâm nói vui.

Công việc bận rộn ở công ty rồi giờ thêm kinh doanh, cả anh Tâm và vợ đều chạy đua với thời gian. Không chỉ vậy mà sinh hoạt của các con cũng phải “chạy” theo bố mẹ...

Niềm vui từ thu nhập làm thêm “vụt tắt” khi dịch bùng phát

Không mở cửa hàng như anh Nguyễn Thanh Tâm, chị Ngọc Thị Lan - CN Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI (Đông Anh, Hà Nội) - xin làm thêm ở một tiệm chăm sóc tóc và nail. Khoảng thời gian dịch COVID-19 bắt đầu xuất hiện ở nước ta, công ty của chị Lan bắt đầu khan hiếm việc hơn. Theo chị đã có nhiều CN xin nghỉ việc vì thu nhập giảm sút, công ty chỉ cho làm giờ hành chính, số lần được tăng ca cũng đếm trên đầu ngón tay.

Chị Lan học xong cấp 2, không có bằng cấp, nếu nghỉ việc về quê hay xin công ty khác cũng không thể đảm bảo thu nhập ổn định. Vì vậy, để có thể bám trụ lại thành phố, chị phải dành số tiền tích cóp được sau 3 năm làm CN để học nghề cắt tóc, làm nail.

Học nghề xong chị Lan may mắn xin được công việc làm thêm, những tháng đầu giúp thu nhập tăng đáng kể. Điều đó càng thôi thúc chị Lan phải cố gắng. Cứ sau giờ tan ca chiều, chị chỉ kịp mua hộp xôi hay chiếc bánh mì rồi tức tốc đến tiệm làm. Công việc này bắt đầu từ 6 giờ tối đến 10 giờ đêm, tuy vất vả nhưng gánh nặng cơm áo gạo tiền phần nào được trút bỏ.

Niềm vui chưa được bao lâu thì Khu công nghiệp Thăng Long có ca nhiễm virus SARS-CoV-2, từ đó hàng quán không thiết yếu phải đóng cửa. Vậy là nguồn thu nhập làm thêm của chị Lan cũng không còn vì dịch.

“Sau tôi còn 3 đứa em đang tuổi ăn, tuổi học. Bố mẹ ở quê sức khoẻ không được tốt. Nếu tôi không cố gắng thì không ai lo được cho gia đình. Tôi chỉ mong dịch nhanh chóng lắng xuống để chúng tôi có thể yên tâm làm việc” - chị Lan chia sẻ.

Đỗ Phương - Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Hướng dẫn trả lương cho NLĐ trong thời gian ngừng việc do dịch COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Hà Nội vừa ban hành Công văn số 260/LĐLĐ nhằm hướng dẫn trả lương cho người lao động (NLĐ) trong thời gian ngừng việc do dịch bệnh COVID-19.

Agribank đồng hành cùng cộng đồng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19

Trần Quang |

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) là một trong những ngân hàng sớm chính thức ban hành các văn bản chỉ đạo các chi nhánh triển khai các giải pháp tín dụng hỗ trợ khách hàng khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ đối với Giám đốc Hacinco vi phạm phòng chống dịch COVID-19

Lệ Hà |

Chiều 14.5, Thành uỷ Hà Nội đã có quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ đối với đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hướng dẫn trả lương cho NLĐ trong thời gian ngừng việc do dịch COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Hà Nội vừa ban hành Công văn số 260/LĐLĐ nhằm hướng dẫn trả lương cho người lao động (NLĐ) trong thời gian ngừng việc do dịch bệnh COVID-19.

Agribank đồng hành cùng cộng đồng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19

Trần Quang |

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) là một trong những ngân hàng sớm chính thức ban hành các văn bản chỉ đạo các chi nhánh triển khai các giải pháp tín dụng hỗ trợ khách hàng khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ đối với Giám đốc Hacinco vi phạm phòng chống dịch COVID-19

Lệ Hà |

Chiều 14.5, Thành uỷ Hà Nội đã có quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ đối với đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco).