Giảm giá và sẵn sàng hỗ trợ gạo
Theo đó, thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp tỉnh Thanh Hóa về chăm lo cho đời sống của các công nhân, Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam (Khu Công nghiệp Lễ Môn, TP. Thanh Hóa) đã đến từng xóm trọ để vận động các chủ nhà giảm tiền phòng trọ, hỗ trợ các công nhân.
Ông Nguyễn Hữu Quang – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam cho biết, thời gian vừa qua, vào mỗi buổi tối, các cán bộ công đoàn của công ty lại tranh thủ, đến các xóm trọ ở các xã, phường như xã Quảng Đông, phường Quảng Thành, phường Quảng Hưng (TP. Thanh Hóa) để vận động chủ nhà trọ giảm tiền phòng cho công nhân.
“Khi chúng tôi đến đề xuất và căn cứ vào tình hình đời sống thực tế của các công nhân, đa phần các chủ nhà trọ đều đồng ý giảm một phần tiền thuê trọ cho công nhân. Đến nay, đoàn đã vận động được 34 chủ nhà trọ giảm giá phòng cho các công nhân, mức giảm từ 10% đến 50%.” – ông Quang chia sẻ.
Ông Nguyễn Văn Mạnh (53 tuổi, một chủ nhà trọ tại thôn Việt Yên, xã Quảng Đông, TP. Thanh Hóa) cho biết, sau khi các cán bộ công đoàn đến vận động gia đình, cả nhà ông đã lập tức đồng ý giảm 50% tiền phòng cho các công nhân.
"Hiện tại là như vậy, tuy nhiên, nêu công nhân nào phải nghỉ việc tạm thời, tôi sẽ miễn 100% tiền phòng và trường hợp bị thôi việc mà ở lại phòng, tôi sẽ hỗ trợ thêm gạo" - ông Mạnh nói
Một chủ trọ khác là ông Nguyễn Văn Hùng (53 tuổi, trú tại thôn Chính Hòa, xã Quảng Đông, TP. Thanh Hóa) cho biết, bắt đầu từ tháng 4 này, gia đình ông đã giảm tiền phòng từ 400.000 đồng/phòng xuống còn 300.000 đồng/phòng cho những người ở trọ. Tới đây, nếu tình hình dịch bệnh COVD-19 phức tạp, khó khăn hơn, gia đình ông sẽ tiếp tục giảm thêm tiền phòng.
Niềm vui vỡ òa của công nhân
Em Hồ Thị Phương Thảo (20 tuổi, quê ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cho biết, từ Quảng Trị, em ra Thanh Hóa làm việc tại Công ty Sakurai được 2 tháng nay, đúng vào lúc dịch bệnh COVID-19 hoành hành.
“Thực sự, trong thời gian này, dịch bệnh đã khiến cuộc sống công nhân như chúng em thêm rất nhiều khó khăn. Khi nghe bác chủ nhà (bác Mạnh) giảm 50% tiền phòng, chúng em đã vô cùng xúc động, thậm chí, em đã rơi lệ khi bác Mạnh bảo: Nếu cháu nghỉ việc mà ở lại, bác sẽ cho gạo ăn” – em Thảo vui mừng chia sẻ.
Chị Nguyễn Thị Phương (24 tuổi, trú tại xã Hải An, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), là công nhân Công ty Sakurai cho biết, dịch bệnh khiến đời sống của hầu hết các công nhân không chỉ ở Thanh Hóa mà trên cả nước đều thêm phần khó khăn.
“Tuy nhiên, dường như trong lúc khó khăn này, chúng em lại thấy cần thương yêu, chia sẻ và động viện nhau nhiều hơn để vượt khó. Ngoài ra, được các cán bộ công đoàn đến tận phòng động viên, được chủ nhà giảm tiền trọ, chúng em thấy rất vui. Câu nói "Một miếng khi đói bằng một gọi khi no", chưa bao giờ em thấy ý nghĩa như lúc này” – chị Phương chia sẻ.