Đà Nẵng: Người lao động lo lắng nếu giá điện tăng

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Đời sống công nhân lao động tại Đà Nẵng vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn nếu đề xuất tăng giá điện được thông qua.

Phải vay mượn để chi trả sinh hoạt phí

Dù chỉ có hai người, nhưng vợ chồng chị Cao Thanh Liên (quê Quảng Nam) vẫn chật vật lo trang trải mọi sinh hoạt khi thuê một căn trọ 16m2 tại phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Hiện nay, mỗi tháng chị Liên phải trả 1.500.000 đồng tiền trọ và hơn 400.000 đồng tiền điện, nước. Đi làm, có lương nhưng mỗi tháng anh chị vẫn thường xuyên nhận thức ăn từ ông bà nội ngoại hai bên gửi ra. Được “viện trợ” nhưng gia đình này vẫn thiếu trước hụt sau. Thậm chí, vợ chồng chị Liên phải vay mượn thêm mới đủ trang trải phí sinh hoạt.

“Vì phải thuê trọ nên chúng tôi trả tiền điện cao hơn so với giá chung. Ngoài thiết bị thắp sáng, quạt, chúng tôi sử dụng mỗi tủ lạnh, nhưng tiền điện phải trả là hơn 300.000 đồng/tháng”, chị Liên chia sẻ.

Ngoài tiền điện, mỗi tháng vợ chồng chị Liên phải trả hơn 100.000 đồng tiền nước. Tổng thu nhập hơn 6.000.000 đồng một tháng (có tăng ca), chị Liên phải trả gần 2.000.000 đồng tiền trọ, điện, nước.

Khi nghe có đề xuất tăng giá điện, chị Liên than vắn thở dài. Nữ công nhân đang mang thai lo lắng nghĩ đến cảnh dè sẻn từng đồng trong chi tiêu, sinh hoạt...

Tranh thủ làm đêm để tăng thêm thu nhập

7 giờ sáng, chị Trần Thị Lan (quê Thuận An, Thừa Thiên - Huế) kết thúc ca làm đêm, trở về căn trọ với đôi mắt thâm quầng. Dù mệt, chị Lan vẫn gắng đi chợ, nấu cơm, chở con đi học. Vợ chồng chị Lan làm công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) hơn 11 năm nhưng vẫn phải sống trong căn trọ cấp 4 trên đường Đặng Chiêm (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Hiện chồng chị Lan phải nghỉ việc ở công ty, bắt đầu chạy xe ôm để phụ chị đưa đón ba đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Chị Lan nhận làm ca đêm từ 20h đêm đến 7h sáng, tranh thủ thời gian ban ngày để chăm sóc con.

Với mức lương hiện tại, nếu không tăng ca, mỗi tháng chị Lan nhận được 4.200.000 đồng, nếu được tăng ca sẽ nhận được 6.300.000 đồng. Với gia đình có ba đứa con nhỏ đang học tại các trường tiểu học, mẫu giáo trên địa bàn TP.Đà Nẵng, chị Lan thường xuyên phải vay mượn thêm mới đủ chi tiêu.

Mỗi tháng, gia đình chị Lan sử dụng hết 100-150 số điện với giá 3.000 đồng/kWh, tương đương 300.000 - 450.000 đồng tiền điện.

Khu vực phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) và Khu công nghiệp Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) có rất đông công nhân thuê trọ. Đặc biệt, ở đây còn có gần 2.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân, vì vậy hầu hết công nhân phải chịu chi trả tiền điện với mức giá của đơn vị kinh doanh 3.000 đồng/kWh.

Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết: “Với mức lương hiện tại, công nhân không đủ chi tiêu, trang trải. Nếu giá điện tăng thêm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của họ”.

Thời gian tới, Công đoàn KCNC&CKCN, các ngành sẽ thăm hỏi, động viên, chăm lo đời sống cho công nhân lao động trong dịp cuối năm, nhất là lao động có hoàn cảnh khó khăn, xa nhà.

Đồng thời tổ chức phiên chợ công nhân, trao phiếu mua hàng, tổ chức các chuyến xe đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết...

Nguyễn Linh - Văn Trực
TIN LIÊN QUAN

Công nhân, người lao động ở Đà Nẵng lo lắng khi giá điện có thể sắp tăng

Mỹ Linh - Văn Trực |

Liên quan đến đề xuất tăng giá điện của Bộ Công Thương trong thời gian sắp tới, nhiều gia đình công nhân, người lao động tại TP Đà Nẵng đang thuê trọ cảm thấy lo lắng và áp lực bởi tới đây, ngoài chi phí sinh hoạt bình thường, họ có thể phải chi thêm một khoản cho tiền điện.

Khống chế hoàn toàn đám cháy phế liệu ven quốc lộ 14B tại Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Rạng sáng ngày 4.12, đám cháy phế liệu tại quốc lộ 14B đoạn qua huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã được dập tắt hoàn toàn và không có thiệt hại về người.

Đà Nẵng: Một kho phế liệu ven Quốc lộ 14B cháy lớn

Văn Trực |

Khoảng 18h ngày 3.12, một kho phế liệu ven Quốc lộ 14B, đoạn qua thôn Hương Lam (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) bất ngờ cháy lớn dữ dội trong đêm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công nhân, người lao động ở Đà Nẵng lo lắng khi giá điện có thể sắp tăng

Mỹ Linh - Văn Trực |

Liên quan đến đề xuất tăng giá điện của Bộ Công Thương trong thời gian sắp tới, nhiều gia đình công nhân, người lao động tại TP Đà Nẵng đang thuê trọ cảm thấy lo lắng và áp lực bởi tới đây, ngoài chi phí sinh hoạt bình thường, họ có thể phải chi thêm một khoản cho tiền điện.

Khống chế hoàn toàn đám cháy phế liệu ven quốc lộ 14B tại Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Rạng sáng ngày 4.12, đám cháy phế liệu tại quốc lộ 14B đoạn qua huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã được dập tắt hoàn toàn và không có thiệt hại về người.

Đà Nẵng: Một kho phế liệu ven Quốc lộ 14B cháy lớn

Văn Trực |

Khoảng 18h ngày 3.12, một kho phế liệu ven Quốc lộ 14B, đoạn qua thôn Hương Lam (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) bất ngờ cháy lớn dữ dội trong đêm.