"Vui quá" là cảm xúc thốt thành lời của chị Nguyễn Thị Hải, người lao động một công ty dệt may ở Khu công nghiệp Hoà Cầm, đang thuê trọ tại Tổ công nhân tự quản phường Hoà Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
Vui là bởi theo phương án vừa được Hội đồng Tiền lương quốc gia "chốt" trưa nay, từ ngày 1.7 tới đây, những lao động ở vùng II như chị Hải, lương sẽ được tăng thêm 240 ngàn đồng/tháng.
Chị Hải quê ở Nghệ An, vừa mới trở lại làm việc tại Đà Nẵng sau hơn một năm về quê trốn dịch. Cũng như nhiều lao động khác ở Đà Nẵng, lương tối thiểu vùng của chị hiện hưởng 3.820.000 đồng/tháng. Và "chỉ riêng tiền thuê nhà trọ hàng tháng thôi cũng đã mất hết gần một nửa tiền lương rồi", chị Hải kể.
Theo chị Hải, thực tế thì lương tối thiểu vùng tăng thêm một tháng 240 ngàn đồng/tháng không phải là nhiều, nhưng cũng không hề ít đối với người lao động mà mỗi giờ vắt sức làm thêm cũng chỉ được trả vài chục ngàn đồng như chị.
"Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Mỗi tháng có thêm 240 ngàn đồng vẫn hơn là không có thêm đồng nào", chị Hải nói.
Cũng theo chị Hải, thì việc tới đây mỗi tháng được tăng lương 240 ngàn đồng, với chị, ngoài niềm vui còn có thêm cả sự xúc động và biết ơn khi cuộc sống, sự khó khăn và nhu cầu, nguyện vọng của người lao động như chị luôn được các cấp chính quyền, đặc biệt là tổ chức Công đoàn quan tâm, giải quyết cũng như có giải pháp kịp thời...