Nhờ những chuyến đi như thế, tổ chức Công đoàn và DN hiểu nhau hơn, từ đó có sự chia sẻ, cảm thông. Và mối quan hệ lao động hài hòa được tạo dựng ở nhiều DN cũng có phần nhờ những chuyến đi như thế.
Công đoàn giúp DN
Ông Trương Văn Hiền - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang - dẫn đầu một đoàn đi thăm DN, đoàn còn lại do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực dẫn đầu. Tham gia đoàn của LĐLĐ tỉnh còn có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở LĐTBXH, Ban quản lý các KCN.
Trong 2 ngày, đoàn của ông Hiền đi thăm gần 30 đơn vị. Tháp tùng theo đoàn, người viết chứng kiến sự tiếp đón thân tình, niềm nở của các chủ DN và Chủ tịch CĐCS Cty.
Tại Cty Đồng Hải Lượng (chuyên gia công đồng, vốn đầu tư Trung Quốc, KCN Long Giang, huyện Tân Phước), ông Li Zhu Zheng - Phó TGĐ Cty - cho biết: Hiện, Cty có gần 600 CNLĐ, trong đó 99% đã là công đoàn viên. Thu nhập của CNLĐ Cty năm 2017 thuộc nhóm cao nhất tỉnh (trên 7 triệu đồng/tháng) và phấn đấu năm 2018 trên 8 triệu đồng/tháng, cao nhất trong số các DN có nhiều CNLĐ. Năm nay Cty thưởng tết cho CNLĐ từ 7,5 - 8 triệu đồng/người. Ngoài việc thực thi tất cả những điều pháp luật quy định, Cty còn thường xuyên tham gia hoạt động từ thiện, xã hội, như trao MACĐ, giúp trẻ mồ côi...
Ông Li cho biết, Tập đoàn Đồng Hải Lượng có nhiều nhà máy ở Trung Quốc, Thái Lan, Mỹ, nhưng chỉ có ở Việt Nam mới được tổ chức Công đoàn quan tâm, giúp đỡ tốt nhất, thường xuyên phối hợp cùng DN lo cho CNLĐ. Đó là nguyên nhân giúp cho từ ngày thành lập năm 2008 đến nay, tại Cty chưa từng xảy ra đình công, ngay cả trong thời điểm căng thẳng do sự kiện “giàn khoan HD 981”.
Vì mối quan hệ lao động hài hòa
Tại Cty Á Châu (chuyên sản xuất thực phẩm ăn nhanh, huyện Châu Thành), bà Trương Thị Nguyệt - Giám đốc Cty - cho biết: Nhờ những cải cách thông thoáng của Chính phủ và địa phương, năm rồi Cty làm ăn thuận lợi, hoàn thành kế hoạch, lợi nhuận khá. CĐCS Cty được tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động, khoảng 800 CNLĐ luôn có việc làm ổn định, thu nhập khá. Lãnh đạo DN đã quyết định thưởng tết cho CNLĐ tương đương 2 tháng lương.
Ở Cty Đại Thành Seafoods (Cụm công nghiệp Bình Đức), xuân năm nay trùng với dịp DN kỷ niệm 10 năm thành lập. Những CNLĐ gắn bó lâu dài với Cty (khoảng 200/1.000 CNLĐ), được tặng thưởng mỗi người 1 chỉ vàng. Đây là DN bảo đảm thu nhập cho CNLĐ thuộc nhóm cao ở Tiền Giang (trung bình hơn 7 triệu đồng/tháng). Mức thưởng tết cho CNLĐ bằng 10% tổng tiền lương trong năm.
Tại Cty Giày da Apache (KCN Long Giang) nhiều CNLĐ ở xa đã khóc khi lãnh đạo LĐLĐ tặng cho các em tiền vé về ăn tết cùng gia đình.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang Trương Văn Hiền cho biết, việc đi thăm, chúc tết CNLĐ và chủ DN đã trở thành nếp từ nhiều năm qua. Nhờ những chuyến đi mà sự hiểu biết giữa LĐLĐ tỉnh với DN và CĐCS đơn vị được tốt hơn. Qua đó tạo mối quan hệ lao động hài hòa trong DN, tổ chức Công đoàn giúp DN thực hiện tốt các qui định của pháp luật về lao động, Công đoàn. Tình trạng đình công, ngừng việc tập thể ở Tiền Giang trong những năm qua đã giảm rất nhiều, còn không đáng kể, một phần nhờ vào những chuyến thăm ngày tết này.
Báo Lao Động mời bạn đọc tham gia cuộc thi “VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”
Đối với các ấn phẩm trên báo in Báo Lao Động
- Tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính chân thực, khách quan, kịp thời. Mỗi tác phẩm không quá 1.700 chữ và ít nhất 1 ảnh, khuyến khích tác phẩm gửi kèm nhiều ảnh.
- Tác phẩm dự thi ngoài bút danh (nếu có) phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, thư điện tử (email) của tác giả.
- Tác phẩm dự thi gửi qua email hay đường bưu điện phải ghi rõ: Bài dự thi cuộc thi viết “VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”.
- Ban Tổ chức không hoàn trả tác phẩm dự thi.
Đối với tác phẩm video:
- Tác phẩm dự thi có thời lượng không quá 5 phút.
- Ngoài bút danh (nếu có) phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, hòm thư điện tử (email) của tác giả.
- Tác phẩm tham dự cuộc thi gửi về: Ban TKTS, Báo Lao Động, số 6 phố Phạm Văn Bạch, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
(Bì thư ghi rõ: Tham gia Cuộc thi
Thư điện tử theo địa chỉ: thivietvelaodong@laodong.com.vn
Kính mời bạn đọc cả nước tham gia.